1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Man Utd áp sát ngôi đầu của Man City

(Dân trí) - Phải làm khách trên sân của Southampton là thử thách lớn cho Man Utd, tuy nhiên thầy trò Van Gaal đã giành chiến thắng ngọt ngào 3-2, qua đó vươn lên nhì bảng. Giờ đây, Man Utd chỉ kém đội đầu bảng Man City có hai điểm.

Man Utd áp sát ngôi đầu của Man City

 

Man Utd được đánh giá sẽ gặp nhiều thử thách lớn trên sân Southampton khi họ phải làm khách ở đây. Đội chủ nhà đang thực sự khát điểm sau khi chỉ có được 6 điểm sau năm vòng đấu đầu tiên. Bên cạnh đó Man Utd đã không thể hiện được sự ổn định trong thời gian gần đây, chính vì thế cửa giành chiến thắng của đội khách không phải lớn.

Trên thực tế, Man Utd chơi không hay, xét cho đúng họ chỉ có hai cá nhân chơi xuất sắc là Martial và De Gea. Tiền đạo trẻ người Pháp đã có trận đấu đầu tiên có tên trong đội hình xuất phát của Man Utd và hoạt động rất năng nổ. Trong lối chơi chung, Martial chưa để lại nhiều dấu ấn, nhưng bù lại anh đã thể hiện được duyên ghi bàn khi chớp nhanh hai cơ hội để có được mọt cú đúp ở trận đấu này.

Martial đã có 3 bàn sau 2 trận đấu đầu tiên tại Premeir League. Đó là thành tích rất ấn tượng, bởi hiếm cầu thủ làm được như vậy. Trong lịch sử giải đấu này, chỉ có ba cầu thủ tân binh ghi bàn liên tục trong hai trận khởi đầu. Về phần De Gea, thủ thành người Tây Ban Nha thể hiện phong độ tuyệt vời với rất nhiều pha cản phá xuất sắc, trước một hàng thủ vô cùng mong manh và thường xuyên bị đối thủ xuyên phá thì nếu không có tài năng của De Gea, hẳn Man Utd đã được “cả một rổ bóng”.

Thần tài Martial tỏa sáng giúp Man Utd giành trọn ba điểm
"Thần tài" Martial tỏa sáng giúp Man Utd giành trọn ba điểm

Thất bại là điều đáng tiếc cho Southampton, đội chủ nhà đã có được sự khởi đầu tốt với bàn thắng mở tỉ số. Nhưng đội chủ sân St Marry’s đã không gặp may, đầu tiên các trọng tài không phát hiện ra lỗi việt vị của Mata trong bàn thắng gỡ hòa của Man Utd, sau đó họ lại biếu khongo cho đội khách bàn thắng thứ hai (Yoshida mắc sai lầm trực tiếp).

Chiến thắng này giúp Man Utd có được 13 điểm sau 6 vòng đấu, họ chỉ kém đội đầu bảng Man City có hai điểm. Có thể, trong mắt Van Gaal, “Quỷ đỏ” giờ đây đang là ứng viên cạnh tranh quyết liệt ngôi vô địch, song rõ ràng nếu nhìn vào trận đấu vừa diễn ra, hẳn nhiều người hâm mộ vẫn rất lo lắng, bởi ngoài De Gea, Martial chơi tốt thì những cầu thủ còn lại như Rooney, Depay, Mata, Blind… đều thi đấu chưa đạt yêu cầu.

Thi đấu trên sân Southampton, Van Gaal đã chọn Rojo cho vị trí hậu vệ cánh trái thay thế vào vị trí của Shaw, người đã bị gãy chân ở trận đấu giữa tuần. Tốc độ của trận đấu trong những phút đầu diễn ra chậm.

Phút 13, Mane băng xuống nhận quả tạt bóng của đồng đội từ bên phải vào, Carrick bước hụt và để cho tiền đạo số 10 đối phương thoải mái nhận bóng và dứt điểm cách khung thành chừng 8m. De Gea đẩy bóng ra trúng chỗ của Pelle đứng ở bên trái và tiền đạo này nhanh chân đệm bóng đi vào góc trái cầu môn mở tỉ số.

Thi đấu không sắc nét nhưng Man Utd may mắn có được bàn gỡ hòa ở phút 35. Sau khi lấy được bóng từ tình huống phá lên của đối thủ, Schneiderlin chuyền bóng cho Mata băng xuống ở bên trái vòng cấm địa, tiền vệ của Man Utd đã việt vị nhưng trọng tài không phát hiện ra.

Yoshida lao về rất nhanh và phá bóng không cho Mata dứt điểm, bóng bật ra giữa vào chân của Martial Tiền đạo trẻ người Pháp xử lý khéo léo để loại bỏ van Dijk rồi thực hiện một cú cứa lòng chân phải bóng đi chìm. Một phong cách dứt điểm rất giống Henry, Stekelenburg đã không thể cản phá bàn thua này.

Ngay đầu hiệp hai, Man Utd đã được đối thủ trao cho món quà tuyệt vời. Yoshida chuyền về không nhìn, lực chuyền lại yếu nên cú chuyền về của anh giống như đường kiến tạo tuyệt vời cho Martial băng xuống nhận bóng. Tiền đạo của Man Utd thừa thời gian quan sát để dứt điểm, vẫn là một cú cứa lòng chân phải đưa bóng đi sát mặt đất. Stekelenburg tiếp tục bị đánh bại khi anh vội vàng lao ra.

Có được bàn thắng dẫn trước, Man Utd dễ thở hơn rất nhiều. Depay xử lý khéo léo ở bên trái vòng cấm địa rồi dứt điểm căng khiến thủ thành Stekelenburg đứng nhìn. Bóng đập cột dọc trái bật ra giữa vòng cấm tới đúng chỗ Mata, tiền vệ người Tây Ban Nha dễ dàng đá bồi tung lưới đối thủ để nâng tỉ số lên 3-1.

Khi trận dấu dần trôi về cuối, Southampton liên tục nhồi bóng bổng và họ khiến Man Utd chống đỡ vô cùng vất vả. Phút 85, Mane băng xuống ở bên trái rồi tạt bóng như đặt để Pelle băng vào đánh đầu, các hậu vệ của Man Utd đã lùi sâu và bị vặn lưng trong tình huống này nên không kịp trở lại cản phá. Thoải mái dứt điểm, Pelle đánh đầu rất gọn gàng vào góc cao phía phải cầu môn khiến De Gea chôn chân đứng nhìn.

Những phút cuối thực sự khó khăn cho Man Utd khi Southampton dồn lên mạnh mẽ, họ liên tục áp sát khung thành của De Gea. Tuy nhiên, thủ thành người Tây Ban Nha đã chơi quá hay để bảo vệ chiến thắng cho Man Utd.

 

Man Utd áp sát ngôi đầu của Man City - 2

 

Vĩ Giang