1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Man Utd 2-2 Derby (penalty 7-8): Thảm họa ở Old Trafford

(Dân trí) - Trước một đối thủ Derby County kém xa về mọi mặt, Man Utd đã thi đấu quá nhạt nhòa để rồi chỉ có được một trận hòa 2-2 sau 90 phút thi đấu chính thức. Đội bóng của Mourinho đã thua 7-8 ở loạt sút luân lưu, qua đó sớm dừng bước ở vòng 3 của Carabao Cup.

Carabao Cup (League Cup) không phải giải đấu lớn được các đội bóng, đặc biệt những câu lạc bộ thi đấu ở Champions League thực sự quan tâm. Huấn luyện viên Arsene Wenger từng tuyên bố rằng một suất trong tốp 4 Premier League còn quan trọng hơn vô địch League Cup. Dẫu vậy thì việc để thua ngay trận ra quân, trước một đối thủ kém hơn hẳn về thứ hạng như Man Utd hiện nay thật đáng xấu hổ.

Được thi đấu trên sân nhà, đoàn quân của huấn luyện viên Mourinho ra sân với đội hình toàn những hảo thủ, nhưng chẳng ai ngờ họ thi đấu tệ đến vậy. Thậm chí đội chủ sân Old Trafford mở tỉ số ngay ở phút thứ ba. Sự yếu đuối của hàng công khiến đội chủ sân Old Trafford không thể gia tăng cách biệt, phút 59 họ đã phải trả giá khi Wilson gỡ hòa cho Derby từ quả đá phạt.


Romero phải trả giá cho hành động chơi bóng bằng tay bên ngoài vòng cấm địa

Romero phải trả giá cho hành động chơi bóng bằng tay bên ngoài vòng cấm địa

Tám phút sau khi để thủng lưới, thủ thành Romero khi anh băng ra ngoài vòng cấm địa và dùng tay chơi bóng. Thi đấu thiếu người khiến Man Utd không còn giữ được chất lượng đội hình, họ bị thủng lưới bàn thứ hai ở phút 85. Những tưởng thầy trò Mourinho sẽ thua luôn sau 90 phút, nhưng bàn thắng ở phút bù giờ thứ năm của Fellaini đã giúp Man Utd sống lại chút hi vọng.

Sau khi hòa 2-2 trong thời gian thi đấu 90 phút, hai bên bước ngay vào loạt sút luân lưu. Các cầu thủ đôi bên sút chính xác. Tới lượt sút thứ 8, Jones đã sút hỏng trong khi các cầu thủ đội khách tiếp tục thực hiện thành công, vì vậy suất vào vòng 4 League Cup đã thuộc về Derby, trong khi đó cựu vương Man Utd đã bị loại đầy nhục nhã.

Được thi đấu trên sân nhà, ra sân với đội hình không một cầu thủ ở đội hình trẻ nên việc Man Utd chỉ kiểm soát bóng 48%, tung ra được 14 lần dứt điểm, 4 lần bóng trúng cầu môn. Trong khi đó Derby kiểm soát bóng được 52% thời gian, có 16 lần dứt điểm, 6 lần bóng trúng cầu môn. Sự nhỉnh hơn của Derby là điều khó nuốt trôi với Mourinho, chẳng cần phải bàn cãi mà có thể khẳng định rằng luôn rằng Man Utd đang khủng hoảng.


Jones (trái) buồn bã khi trở thành người khiến Man Utd bị loại sớm ở League Cup

Jones (trái) buồn bã khi trở thành người khiến Man Utd bị loại sớm ở League Cup

Man Utd ra sân với đội hình 4-2-3-1 với sự trở lại của Jones, Herrera và Romero sau thời gian dài nghỉ dưỡng thương. Mourinho đã để Pogba ngồi ngoài sau khi tiền vệ người Pháp chỉ trích ông, trên hàng công Martial, Lukaku và Mata chiếm lĩnh ba vị trí tấn công. Ngay ở phút thứ 3, đội chủ nhà đã có đợt tấn công tốt và Mata dứt điểm khéo léo ở trong vòng cấm địa hạ gục thủ thành Carson mở tỉ số trận đấu.

Các cầu thủ chủ nhà tấn công rất mạnh trong khoảng 15 phút đầu, sau bàn thắng đầu tiên, Man Utd liên tiếp có các cơ hội mở tỉ số rất ngon ăn nhưng đáng tiếc Mata, Lukuka lại phung phí. Derby đã không thể gây nhiều khó khăn cho Man Utd, tuy nhiên đội khách đã bất ngờ có bàn gỡ hòa ở phút 58. Wilson thực hiện cú sút phạt khiến Romero chôn chân đứng nhìn, thủ thành người Argentina phản xạ không tốt ở tình huống này vì cự ly đá phạt cũng phải đến 25m, góc sút không quá rộng.

Sai lầm của Romero còn chưa dừng lại, sau khi bị thủng lưới tám phút cầu thủ người Argentina quyết định lao ra ngoài vòng cấm địa để hỗ trợ đồng đội phá bóng. Sai lầm trước hết thuộc về hàng thủ của Man Utd, song quyết định chơi bóng bằng tay để rồi trả giá bằng thẻ đó của Romero cũng không sáng suốt. Bị mất thủ môn, Mourinho đành rút Mata ra sân để đưa thủ thành Grant vào.


Wilson ăn mừng bàn thắng vào lưới Man Utd

Wilson ăn mừng bàn thắng vào lưới Man Utd

Lợi thế hơn người giúp Derby chơi thoải, họ nhỉnh hơn hẳn chủ nhà. Cuối cùng thì các cầu thủ Derby cũng có bàn thắng thứ hai, Marriott lao vào đánh đầu bồi ở phút 85, Grant đã đổ người cản cú sút xa của đối phương trước đó nên không kịp đứng dậy. Các cầu thủ Man Utd cho rằng Marriott đã việt vị trước khi ghi bàn, song trọng tài vẫn công nhận bàn thắng. Pha quay chậm cho thấy Marriott không việt vị.

Tràn lên tấn công sau khi bị thủng lưới, các cầu thủ Man Utd tìm được bàn gỡ ở phút bù giờ thứ 5. Dalot thực hiện pha treo bóng chính xác từ bên phải để Fellaini tận dụng chiều cao ập vào đánh đầu cận thành tung lưới đối phương gỡ hòa 2-2. Thời gian còn lại sau khi Man Utd gỡ hòa không nhiều nên hai đội đã kết thúc thời gian thi đấu chính thức với tỉ số hòa, đồng nghĩa phải thi đấu phạt đền. Lukaku, Young, Fellaini, Fred, Martial, Dalot, Matic đều thực hiện thành công, tiếc rằng đến lượt Jones anh lại sút hỏng và khiến Man Utd thua luôn 7-8.

Đội hình thi đấu

Man Utd (4-3-3): Romero 5.5; Dalot 7, Bailly 5.5, Jones 5, Young 6; Matic 6, Herrera 6 (Fellaini 63, 7), Mata 6.5 (Grant 69, 6.5); Lingard 6.5 (Fred 63, 6), Lukaku 5, Martial 6.5

Derby (4-2-3-1): Carson 6.5; Bogle 7 (Wisdom 87), Keogh 7, Tomori 7, Forsyth 7; Johnson 7, Bryson 7; Bennett 6.5 (Jozefzoon 77), Mount 7.5, Wilson 8; Nugent 7 (Marriott 79)

Phù Sa