1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Man City vùi dập Crystal Palace ngay ở Selhurst Park

(Dân trí) - Không gặp nhiều khó khăn như dự đoán, Man City có một trận đấu khá dễ dàng trên sân của Crystal Palace. Đoàn quân của Pep Guardiola đã có chiến thắng 3-0 qua đó giành quyền tiến vào vòng 5 FA Cup.

Trước trận đấu tại Selhurt Park, Guardiola từng nói lại về trận đấu giữa hai đội vào tháng 11 vừa qua tại London trong khuôn khổ Premier League. Đó là trận đấu Yaya Toure tỏa sáng cá nhân với một cú đúp để giúp Man City giành chiến thắng. Vị chiến lược gia người Tây Ban Nha cho rằng “Đại bàng” sẽ gây khó khăn cho đội bóng của ông khi hai đội thi đấu với nhau ở vòng 4 Fa Cup, nhưng trên thực tế Crystal Palace cũng chỉ chơi với phong độ rất bình thường.

Man City đã nhỉnh hơn đối thủ, họ cũng biết cách chuyển hóa những cơ hội trở thành bàn thắng trong trận đấu này, qua đó có một chiến thắng rất cách biệt để giành quyền đi tiếp. Sterling giúp đội khách khai thông bế tắc ở phút 43. Bàn thắng của tiền đạo trẻ người Anh rất quan trọng, bởi có được bàn thắng trước giờ nghĩ giúp Man City giải tỏa được áp lực.

Trước trận đấu, HLV Sam Allardyce đã khẳng định Crystal Palace sẽ hạn chế tối đa bàn thua trước Man City. Rõ ràng Crystal Palace lộ rõ ý phòng thủ chặt chẽ không cho đối thủ ghi bàn và chờ đợi thời cơ phản công để có thể kết liễu đối thủ, nhưng kế hoạch thất bại khi mà Sterling ghi bàn mở tỉ số vào cuối hiệp một.

Kế hoạch phòng thủ bất thành, song Crystal Palace không đủ sức đẩy cao đội hình, đẩy lùi đối thủ. Man City vẫn dễ dàng kiểm soát khu trung tuyến trong hiệp hai, họ tiếp tục đấu trên chân đối phương và bàn thắng đến như kết quả tất yếu. Sane nhân đôi cách biệt ở phút 71, khoảng cách hai bàn giúp Man City đảm bảo chiến thắng. Dẫu vậy, đội khách ra về với chiến thắng 3-0 sau khi Yaya Toure ghi bàn ở phút bù giờ thứ hai, tiền vệ người Bờ Biền Ngà đang trở thành nỗi ác mộng của Crystal Palace khi ghi tới ba bàn trong hai trận đối đầu gần nhất.


Yaya Toure (trái) đang trở thành nỗi ác mộng của Crystal Palace, anh ghi ba bàn trong hai trận gần nhất ra sân thi đấu với đội bóng của thủ đô London

Yaya Toure (trái) đang trở thành nỗi ác mộng của Crystal Palace, anh ghi ba bàn trong hai trận gần nhất ra sân thi đấu với đội bóng của thủ đô London

Man City dù không có đội hình mạnh nhất nhưng vẫn dễ dàng kiểm soát bóng nhiều hơn đối thủ, đó chẳng phải điều ngạc nhiên bởi từ đầu mùa tới giờ chưa khi nào Man City kiểm soát bóng ít hơn. Phút 29, Sané đặt khung thành đối phương vào nguy hiểm khi băng xuống ở bên trái và dứt điểm cách khung thành chỉ chừng 6m, đáng tiếc anh lại sút ra ngoài.

Crystal Palace chủ động chơi phòng thủ và tổ chức phản công nhanh mỗi khi có bóng. Phút 34, Man City dù không có đội hình mạnh nhất nhưng vẫn dễ dàng kiểm soát bóng nhiều hơn đối thủ, đó chẳng phải điều ngạc nhiên bởi từ đầu mùa tới giờ chưa khi nào Man City kiểm soát bóng ít hơn. Phút 29, Leroy Sané đặt khung thành đối phương vào nguy hiểm khi băng xuống ở bên trái và dứt điểm cách khung thành chỉ chừng 6m, đáng tiếc anh lại sút ra ngoài.

Crystal Palace chủ động chơi phòng thủ và tổ chức phản công nhanh mỗi khi có bóng. James Tomkins chớp thời cơ khi có bóng ở trung tâm vòng cấm địa, anh ra chân nhanh, bóng đi vào gần giữa khung thành, thủ thành Caballero phản xạ rất nhanh với pha tung người đẩy bóng ra ngoài cứu thua cho Man City.

Sau những cơ hội không thể tận dụng, Man City đã mở tỉ số ở phút 43. Gabriel Jesus thực hiện cú chuyền chéo từ bên trái trung lộ sang phải rất thuận lợi cho Sterling băng lên nhận bóng. Tiền đạo người Anh dứt điểm gọn gàng khi phía trước chỉ còn thủ môn Hennessey. Chỉ hai phút sau đó, Jesus có cơ hội ghi bàn đầu tiên cho Man City khi tung chân dứt điểm từ cách khung thành chừng 12m, chếch về phải. Hennessey vất vả cản phá, bóng bật lên và một đồng đội đã hỗ trợ anh phá bóng giải nguy.

Cơn mưa nặng hạt ở Selhurst Park trong hiệp hai ảnh hưởng nhiều tới lối chơi của hai đội. Ngay đầu hiệp hai, Remy được tung vào sân thay Benkete thi đấu mờ nhạt ở hiệp một. Phút 50, tiền đạo người Pháp đá nối từ quả sút trượt của đồng đội. Cách khung thành có 5m, lại chẳng bị ai kèm, nhưng Remy lại sút bóng vọt xà. Quá đáng tiếc cho Crystal Palace, một cơ hội ngon ăn để gỡ hòa nhưng tiền đạo của họ lại vụng về.

Crystal Palace buộc phải dâng cao tấn công và Man City có điều kiện chơi phòng thủ phản công. Sân trơn bóng ướt rất khó cho cả hai, phút 71 Silva cầm bóng chạy dọc trung lộ tạo đợt phản công cho Man City, anh tỉa bóng cho Sane xâm nhập vòng cấm địa từ bên trái, tiền đạo người Đức dứt điểm chéo góc dễ dàng để nhân đôi cách biệt.

Hai bàn thua đánh gục mọi nỗ lực của Crsytal Palace. Tới phút bù giờ thứ hai, Yaya Toure đứng trước quả phạt cách khung thành phải tới 27m, chếch về trái. Cầu thủ người Bờ Biển Ngà sút bóng kỹ thuật, bóng vọt lên và xoáy xuống góc cao bên trái cầu môn. Thủ thành Hennessey rất nỗ lực cản phá nhưng không thể thành công. Man City có được chiến thắng 3-0 rời Selhurst Park để tiến vào vòng 5 FA Cup.

Đội hình thi đấu

Crystal Palace (4-5-1): Hennessey 7; Ward 5.5, Kelly 6, Tomkins 6.5, Schlupp 6.5 (Fryers 75mins); Lee 5.5, Mutch 6.5 (McArthur 65, 6), Flamini 6, Ledley 6, Townsend 6.5; Benteke 5 (

Manchester City (4-2-3-1): Caballero 7; Sagna 6, Kompany 7, Kolarov 6.5, Clichy 6.5; Toure 7.5, Delph 6.5; Sane 7 (Nolito 84), Silva 8 (Fernando 78), Sterling 7.5 (Navas 67, 6.5); Jesus 7.

Vĩ Giang