1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Man City và Udinese thoát hiểm tại UEFA Cup

(Dân trí) - Bị thua 0-2 trong trận lượt về, Manchester City phải cần đến loạt đá penalty định mệnh mới may mắn vượt qua đội bóng Đan Mạch Aalborg. Trong khi đó, Udinese cũng phải gồng mình chống đỡ trước ĐKVĐ Zenit để giành quyền đi tiếp.

 

Mặc dù giành thắng lợi 2-0 trong trận lượt đi, HLV Mark Hughes vẫn tung ra đội hình mạnh nhất với sự góp mặt của Robinho và Wright-Phillips. Ngoài ra, đội khách còn chào đón Vincent Kompany sau chấn thương.

Lượt về Vòng 1/8

UEFA CUP

Shakhtar 2-0 CSKA (2-1)

Metalist 3-2 Kyiv (3-3)

Gala 2-3 Hamburg (3-4)

Braga 0-1 ParisS.G (0-1)

Etienne 2-2 Bremen (2-3)

Aalborg 2-0 Man City (4-4) 

Ajax 2-2 Marseille (3-4)

Zenit 1-0 Udinese (1-2)

 

* Trong ngoặc là kết quả chung cuộc

   Đội in đậm giành quyền đi tiếp

 

Tính thận trọng của ông thầy người Anh là không thừa, bởi phong độ trên sân khách của Man City trong mùa giải này khá  kém cỏi, cũng như sự nguy hiểm trong lối chơi tấn công tổng lực của AaB Alborg.

 

Hai bên nhập cuộc cởi mở và cùng tạo ra được những tình huống uy hiếp khung thành của nhau. Tiền đạo trẻ Ched Evans sớm lên tiếng cảnh báo đội chủ nhà bằng cú sút đi sượt cột dọc. Gần như lập tức, Lucas Shelton đã có câu trả lời, dứt điểm cận thành chéo góc khiến thủ môn đội khách phải bay người hết cỡ cản phá.


Dễ dàng thấy rõ ý đồ phòng ngự phản công của Man City, còn Alborg thì dâng cao đội hình nhằm kiểm soát hoàn toàn khu trung tuyến. Những cơ hội tiếp tục được tạo ra nhưng không có bàn thắng nào được ghi trong 45 phút đầu tiên.

 

Sang hiệp hai, cả Kasper Risgard và Johnasson đều bị các hậu vệ Man Xanh đốn ngã trong vòng cấm. Không biết vô tình hay hữu ý, trọng tài cứ hai lần xua tay từ chối cho đội chủ nhà được hưởng penalty.
 
 
Man City và Udinese thoát hiểm tại UEFA Cup - 1

Thủ thành Shay Given trở thành người hùng của Man City

 

Sức ép ngày càng lớn bên phần sân đội khách và họ buộc phải vào lưới nhặt bóng ở phút 85. Từ một đường chuyền dài bên cánh phải, Shelton dùng ngực khống chế bóng gọn gàng trước khi đánh bại thủ môn Given ở cự ly cận thành.

 

Điều mà HLV Mark Hughes lo sợ đã đến ở phút 90. Trong một nỗ lực cản phá quả phạt góc của Jakobsen, hậu vệ Evans vụng về để bóng chạm tay. Lần này, trọng tài không ngần ngại chỉ thẳng vào chấm phạt đền. Jakobsen lạnh lùng sút bóng nhằm góc cao, quân bình tỷ số 2-2 sau hai lượt trận.

 

Hai đội đều không dám mạo hiểm trong thời gian đá hiệp phụ, nên không có thêm bàn thắng nào được ghi. Thủ môn Given trở thành người hùng của Man Xanh khi cản phá thành công hai cú sút luân lưu 11m của Augustinussen và Shelton, đưa đội nhà vượt ải vào tứ kết UEFA Cup.

 

Đội hình hai đội:

 
AaB: Zaza - Bogelund, Beauchamp, Nielsen, Jakobsen - Augustinussen, Caca (Kristensen 105’), Johansson, Risgard (Tracy 78’) - Due (Nomvethe 46’), Shelton.

ManchesterCity: Given - Richards, Onuoha, Dunne, Bridge (Garrido 55’) - Zabaleta, Ireland, Kompany (Elano 106’), Wright-Phillips - Robinho (Caicedo 96’), Evans.

Ở một trận đấu khác, cú đánh đầu của đội trưởng Anatoily Tymoschuk đã nhen nhóm lên hy vọng lội ngược dòng cho Zenit, tiếc rằng đây cũng là bàn thắng duy nhất trong 90 phút. Điều đó đồng nghĩa Udinese giành chiến thắng chung cuộc 2-1 ở hai lượt trận để lần đầu tiên lọt vào tứ kết UEFA Cup.

 

Zenit chủ động đánh đòn phủ đầu ngay sau tiếng còi khai cuộc. Họ tạo được cơ hội đáng kể đầu tiên với cú sút sấm sét cận thành của Danny, tiếc rằng bóng bay vọt xà. Trong tình huống Sirl bị một hậu vệ đội khách đốn ngã, đội chủ nhà lại không được hưởng penalty.
 
 
Man City và Udinese thoát hiểm tại UEFA Cup - 2

Zenit đã trở thành cựu vô địch trước Udinese

 

Nỗ lực không mệt mỏi giúp đội bóng Nga vượt lên dẫn trước ở phút 34. Zapata phá trượt bóng sau quả đá phạt góc của Denisov. Tiếp đến, Semshov đánh đầu chiến thuật cắt mặt cầu môn để Tymoschuk đánh đầu nối hạ gục Handanovic. Udinese cho rằng bóng chưa đi qua vạch vôi nhưng băng ghi hình cho thấy quyết định công nhận bàn thắng của trọng tài là chính xác.

Thế trận áp đảo vẫn được Zenit duy trì trong hiệp hai. Danny và Tymoschuk thay nhau thử tài thủ  môn đội khách. Tuy nhiên, trong một buổi tối kém may mắn, họ đã không thể tìm kiếm được bàn thắng thứ hai.

 

Đội hình hai đội:

Zenit:
Malafeev - Sirl (Hustzi), Tymoschuk, Krizanac, Kim - Denisoz, Semshov, Fayzulin (Tekke), Zyryanov - Danny, Pogrebnyak.

Udinese:
Handanovic - Lukovic (Isla), Zapata, Felipe, Pasquale - Inler, D'Agostino, Asamoah, Pepe - Quagliarella, Di Natale (Obodo).

 

Hoàng Hiệp