Man City trút cơn giận lên West Brom?
(Dân trí) - Chơi bạc nhược đến khó hiểu, Man City gần như đã hết hy vọng vô địch Premier League khi kém MU đến 8 điểm. Nhưng còn sống còn hy vọng, thầy trò HLV Mancini sẽ chiến đấu để nuôi hy vọng nhỏ nhoi nhất trong cuộc đấu với West Brom đêm nay...
David Silva trở lại để mang đến sức sống cho tuyến giữa của Man City
Thua Swansea, hòa Stoke City và Sunderland, gần nhất là trận thua toàn diện Arsenal tại Emirates, Man City chỉ giành được có 2 điểm trong 4 trận đấu gần đây nhất. Điều đó không xứng với đẳng cấp của đội bóng sở hữu nhiều ngôi sao nhất Premier League, càng không xứng với vị thế của ứng cử viên cạnh tranh ngôi vô địch.
Vòng 33 Premier League |
Thứ hai, ngày 9/4 Everton 4-0 Sunderland Newcastle 2-0 Bolton Tottenham 1-2 Norwich Aston Villa 1-1 Stoke Thứ ba, ngày 10/4 Fulham 1-1 Chelsea Thứ tư, ngày 11/4 Blackburn 2-3 Liverpool Thứ năm, ngày 12/4 Wigan - MU Man City - West Brom 1h45 Wolves - Arsenal 1h45 QPR - Swansea 2h |
Man “xanh” trở lại mái nhà Etihad với nuỗi buồn thê lương, họ đã không thể duy trì mạch toàn thắng sân nhà khi mới để Sunderland cầm hòa 3-3 cách đây 10 ngày. Thê thảm hơn, trận thua 0-1 tại Emirates gần như đã chấm dứt mọi giấc mơ lên ngôi vô địch của Man City, khi cách biệt 8 điểm với MU ở 6 vòng còn lại là không thể san lấp.
Balotelli gần như hết cơ hội thi đấu ở mùa giải này
Kể cả khi MU có sảy bước một hai lần, cũng chả có ai tin Man City sẽ đứng dậy mạnh mẽ trong giai đoạn còn lại. Mancini đã bị chỉ trích khá nhiều khi bỏ rơi David Silva và Dzeko ở đại chiến quan trọng với Arsenal, trong khi kẻ hư hỏng Balotelli vẫn được trọng dụng cho đến lúc bị đuổi khỏi sân.
Cuộc tiếp đón West Brom đêm nay có lẽ là trận đấu dễ dàng nhất của Man City ở 6 vòng đấu còn lại. Đối thủ này đã cầm chắc tấm vé trụ hạng, họ không còn nhiều mục tiêu phấn đấu, nhưng rõ ràng khi tâm lý cực kỳ thoải mái thì West Brom là đối thủ không dễ bị đánh bại.
Cả HLV Mancini lẫn thủ quân Kompany khẳng định Mancini sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng và không rệu rã dù hy vọng trở nên mong manh. Sự quyết tâm đó của Man “xanh” cho thấy họ không dâng chức vô địch sớm cho đối thủ và chiến đấu vì danh dự của đội bóng giàu tiềm lực nhất thế giới.
Aguero, niềm hy vọng số 1 trên hàng công Man City đêm nay
David Silva sẽ trở lại trong đội hình chính và anh cùng với Nasri, Aguero, Dzeko tạo thành 4 mũi giáp công lợi hại của Man “xanh”. Đây cũng là hàng công mà HLV Mancini ưng ý nhất từ đầu giải, nhưng vì nhiều lý do khác nhau ông buộc phải luân phiên thay đổi tiền đạo.
West Brom không có ngôi sao đáng chú ý nào, ngoài trừ thủ thành mãi không lớn được MU cho mượn Foster. Nhưng với tập thể đoàn kết và có lối chơi đeo bám khó chịu nhất Premier League, Man City không dễ dàng xuyên phá hàng thủ luôn được tổ chức chặt chẽ của West Brom.
Với lợi thế về nhiều mặt, thắng lợi là điều nằm trong tầm tay Man City. Nhưng sự thể hiện ra sao của Man “xanh” mới là điều được người hâm mộ chờ đợi, khi niềm tin đặt vào thầy trò Mancini đang sứt mẻ dần qua từng vòng đấu.
Đội hình thi đấu
MANCHESTERCITY: Hart, Richards, Kompany, Lescott, Clichy, Barry, De Jong, Nasri, Silva, Aguero, Dzeko.
WEST BROM: Foster, Jones, McAuley, Olsson, Ridgwell, Dorrans, Mulumbu, Scharner,Andrews, Brunt, Odemwingie.
Bảng xếp hạng Premier League 2011/12 | |||||||
TT | Đội | Điểm | Trận | T | H | B | H/s |
1 | Manchester United | 79 | 32 | 25 | 4 | 3 | 78-27 |
2 | Manchester City | 71 | 32 | 22 | 5 | 5 | 75-26 |
3 | FC Arsenal | 61 | 32 | 19 | 4 | 9 | 63-41 |
4 | Tottenham Hotspur | 59 | 33 | 17 | 8 | 8 | 57-38 |
5 | Newcastle United | 59 | 33 | 17 | 8 | 8 | 50-42 |
6 | FC Chelsea | 57 | 33 | 16 | 9 | 8 | 56-38 |
7 | FC Everton | 47 | 33 | 13 | 8 | 12 | 38-34 |
8 | FC Liverpool | 46 | 33 | 12 | 10 | 11 | 40-36 |
9 | FC Fulham | 43 | 33 | 11 | 10 | 12 | 43-43 |
10 | Norwich City | 43 | 33 | 11 | 10 | 12 | 46-52 |
11 | AFC Sunderland | 42 | 33 | 11 | 9 | 13 | 42-41 |
12 | Stoke City | 42 | 33 | 11 | 9 | 13 | 32-45 |
13 | West Brom | 39 | 32 | 11 | 6 | 15 | 39-43 |
14 | Swansea City | 39 | 32 | 10 | 9 | 13 | 35-41 |
15 | Aston Villa | 35 | 32 | 7 | 14 | 11 | 35-44 |
16 | Bolton Wanderers | 29 | 32 | 9 | 2 | 21 | 36-65 |
17 | Queens Park Rangers | 28 | 32 | 7 | 7 | 18 | 35-56 |
18 | Blackburn Rovers | 28 | 33 | 7 | 7 | 19 | 45-70 |
19 | Wigan Athletic | 28 | 32 | 6 | 10 | 16 | 30-57 |
20 | Wolves | 22 | 32 | 5 | 7 | 20 | 34-70 |
Gia Linh