1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Man City - Tottenham: Phục hận hay lại ôm hận?

(Dân trí) - Chỉ ba ngày sau cuộc chạm trán kinh điển tại Champions League, Man City một lần nữa tái ngộ tại Etihad. Đội chủ nhà cần một trận thắng để vượt qua Liverpool trên bảng xếp hạng, trong khi đội khách vẫn đang cạnh tranh khốc liệt cho một suất trong top 4.

*18h30, 20/4/2018, SVĐ Etihad, Vòng 35 Premier League

Giấc mộng ăn bốn đã tan tành. Giờ đây, Man City thậm chí còn phải đối mặt với khả năng đánh mất thêm một cơ hội vô địch nữa chỉ trong vòng 3 ngày. Thất bại tại Champion League không khiến Man City trở thành kẻ yếu thế chỉ sau một đêm, nhưng đây là thử thách tâm lý dành cho Pep Guardiola và các học trò khi mùa giải đang đến hồi kết.

Vị HLV người TBN đã lường trước được những khó khăn trong việc theo đuổi cả bốn đấu trường cùng một lúc. Nhưng điều đó không khiến thất bại tại Champions League vừa rồi trở nên nhẹ nhàng hơn. Cho dù Man City có mạnh mẽ như thế nào, sẽ không dễ dàng gì để họ vực dậy tinh thần sau khi đánh mất tấm vé bán kết theo một cách không thể đáng tiếc hơn.

Man City - Tottenham: Phục hận hay lại ôm hận? - 1

Guardiola và các học trò cay đắng bị loại khỏi Champions League bởi Tottenham

Tuy nhiên, Tottenham sẽ phải cực kỳ cẩn trọng, bởi Man City chắc chắn đang tìm kiếm một cuộc trả đũa. Đoàn quân của Pep Guardiola giống như một con thú bị dồn vào đường cùng, và thất bại tại Champions League càng khiến con thú này trở nên hung tợn và tàn nhẫn.

Sự bùng nổ ngay tại Etihad sau tiếng còi mãn cuộc trận lượt về tứ kết Champions League đã cho thấy thắng lợi này có ý nghĩa như thế nào với Mauricio Pochettino và các học trò. Điều đáng nói là, họ thậm chí còn không có sự phục vụ của chân sút chủ lực Harry Kane.

Giờ đây, CĐV của Tottenham đã được quyền mơ về viễn cảnh đội bóng của họ nâng cao chiếc cúp danh giá nhất châu Âu, 11 năm sau khi họ giành được danh hiệu lớn cuối cùng. Nhưng trước khi nghĩ cách vượt qua Ajax và tiếp đó là Liverpool hoặc Barcelona, mục tiêu lọt vào nhóm bốn đội dẫn đầu vẫn cần được ưu tiên.

Man City - Tottenham: Phục hận hay lại ôm hận? - 2

Người hùng Son Heung Min đang chắp cánh ước mơ cho Tottenham

Bất cứ sai lầm nào vào lúc này sẽ phải trả giá đắt. Tottenham hiện chỉ hơn Arsenal và Chelsea 1 điểm, còn đối với Man Utd là 2 điểm. Ít nhất, đoàn quân của Pochettino đã lấy lại được phong độ đúng lúc. Họ toàn thắng 2 trận gần nhất mà không để lọt lưới, sau khi trải qua chuỗi 5 trận chỉ toàn hòa và thua.

Tottenham vẫn chưa có được sự phục vụ của Harry Kane, người gặp chấn thương mắt cá ở trận lượt đi tứ kết Champions League với chính Man City. Ngoài ra, Moussa Sissoko gặp chấn thương háng và cũng khó có thể thi đấu.

Man City - Tottenham: Phục hận hay lại ôm hận? - 3

Nếu không thắng Tottenham, khả năng cao Man City sẽ mất cơ hội bảo vệ ngôi vô địch

Bên phía đội nhà, họ không có vắng mặt nào đáng kể và có thể tung ra đội hình mạnh nhất.

Hy vọng người hâm mộ sẽ tiếp tục được chứng kiến một cuộc đấu mãn nhãn vào tối nay. Tottenham có thể gây khó khăn cho Man City, nhưng đoàn quân của Pep Guardiola luôn biết cách gượng dậy sau mỗi lần thất bại. Đội chủ nhà không được phép mất điểm, và Pep Guardiola biết làm cách nào để đạt được mục đích đó.

Man City - Tottenham: Phục hận hay lại ôm hận? - 4

Man City: Không có vắng mặt nào đáng kể.

Tottenham: Harry Kane chấn thương. Khả năng ra sân của Moussa Sissoko bỏ ngỏ.

Man City - Tottenham: Phục hận hay lại ôm hận? - 5

Man City thắng cả 3 trận gần nhất gặp Tottenham tại Premier League.

Tottenham chỉ thắng 1/8 trận gần nhất làm khách tại Etihad (hòa 1, thua 6).

Không có trận nào trong số 25 trận gần nhất của Man City tại Premier League kết thúc với tỉ số hòa.

Tottenham để thua cả 4 trận sân khách gần nhất.

Sergio Aguero không ghi bàn ở 6 lần gần nhất gặp Tottenham tại Premier League.

Tottenham thắng cả 5 trận tại Premier League mà không có Harry Kane.

Man City - Tottenham: Phục hận hay lại ôm hận? - 6

Vương Hưng