1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Man City thua trận: Mancini có thể đổ lỗi cho ai?

(Dân trí) - Phải trải qua một giai đoạn khổ ải như thế này, đặc biệt là sau thất bại trước Aston Villa, Roberto Mancini mới cảm nhận được trọn vẹn áp lực buộc phải tiến lên, áp lực từ sức nặng của chiếc “vương miện” mà Man City từng rất khó khăn mới giành được mùa trước.

Mancini có lẽ không có nhiều thời gian để tận hưởng thành công khi mang về cho Man City chức VĐQG sau 44 năm chờ đợi. Ngay sau cuộc lội ngược dòng nghẹt thở trước QPR để kịp thời vượt mặt “gã hàng xóm” MU chỉ nhờ sự khác biệt về hiệu số bàn thắng - bại, vị chiến lược gia người Italia còn bận lo cho tương lai của mình.

Nếu không có bàn thắng của Sergio Aguero ngày hôm ấy, chắc chắn Mancio đã không còn tương lai ở Etihad. Nhưng khi khoảnh khắc kì diệu đó trở thành hiện thực, ông cũng rất biết cách để “làm giá” trước mặt các ông chủ giàu sụ đến từ Ả Rập trên bàn đàm phán.
 

Man City đang phải trải qua những ngày xấu trời trong kỉ nguyên của Mancini tại Etihad

Man City đang phải trải qua những ngày xấu trời trong kỉ nguyên của Mancini tại Etihad

Kết quả của quá trình đó là một bản hợp đồng mới có thời hạn đến tận năm 2017 và cho phép Mancini đút túi mỗi năm 7.5 triệu bảng. Mức đãi ngộ đó đã đưa ông thầy 48 tuổi trở thành HLV được trả lương cao nhất ở nước Anh, vượt trên cả những bậc “lão thành” như Arsene Wenger hay Sir Alex Ferguson.

Tuy nhiên, lương “khủng” chưa hẳn đã đi đôi với tài năng “khủng”. Xưa nay, vẫn rất nhiều người cho rằng cựu “thuyền trưởng” Inter Milan chưa đủ tầm dẫn dắt một tập thể toàn sao như Man City và cùng lắm, The Citizens chỉ có thể giành được những thành công tương đối ở xứ sương mù. Còn nếu đi ra trời Âu, Man “Xanh” chắc chắn là chưa “đủ tuổi” để ngang hàng với các “ông lớn” giàu truyền thống khác, thậm chí là đến ngay từ Premier League như MU hay Chelsea.

Khi chiếc ghế và tương lai xem như đã được đảm bảo, Mancini lại đối mặt với một cơn đau đầu khác, mà xuất phát điểm của nó thực chất đến từ chính bản thân ông ta. Với một đội hình hùng mạnh đang có trong tay, đặc biệt là ở hàng công với 4 chân sút thượng thặng như Sergio Aguero, Mario Balotelli, Carlos Tevez và Edin Dzeko, Mancio còn vòi vĩnh mua Robin Van Persie cho bằng được.

Để rồi khi bị rơi khỏi cuộc đua tranh giành chữ kí của tiền đạo người Hà Lan, Mancini lại quay sang đổ lỗi cho giám đốc thể thao Brian Marwood. Mà không chỉ ở hàng công, thực chất các tuyến của Man “Xanh” đều đã rất hùng hậu và hoàn toàn có thể đưa ra sân đến 2 đội hình khác nhau nhưng vẫn đảm bảo chất lượng.

Chứng kiến sự vòi vĩnh đó, cuối cùng thì giới thượng tầng tại Etihad cũng phải nhượng bộ để rồi chấp nhận chi thêm 54 triệu bảng trong kì chuyển nhượng cho Mancini mua “quân”. Dù vậy, The Citizens lại đang khởi đầu mùa bóng mới theo cách rất thất vọng, đặc biệt là so với những gì người ta kì vọng ở một nhà ĐKVĐ Premier League.

Luôn có những mục tiêu để Mancio đổ lỗi

Luôn có những mục tiêu để Mancio đổ lỗi

Man City vẫn bất bại ở giải VĐQG nhưng điều đó chẳng khiến bất kì CĐV nào của họ nở nụ cười nổi bởi đơn giản, nửa “Xanh” thành Manchester đã để hòa đến 3/5 trận. Ở Champions League, thầy trò Mancini lộ rõ sự thiếu bản lĩnh của mình khi trắng tay rời Santiago Bernabeu dẫu đã dẫn trước Real Madrid 2-1 khi kim đồng hồ điểm qua phút 86.

Đỉnh điểm trong chuỗi trận thất vọng của Man City đến ngay tại Etihad khi họ bị Aston Villa, một “kẻ khốn khổ” khác ở Premier League, quật ngã với tỉ số 4-2. Dẫu League Cup chỉ là đấu trường phụ nhưng với những gương mặt đắt giá cỡ Tevez, Balotelli, Lescott hay Barry mà Mancini sử dụng đêm qua, rất khó chấp nhận cách họ thảm bại trước các vị khách đến thành Birmingham kia.

Kể từ ngày khởi nghiệp đến nay, chưa bao giờ Mancini được đánh giá cao ở khả năng khơi dậy năng lực và ý chí chiến đấu cho các học trò. Ngày còn ở Inter Milan, Mancini từng cùng Nerazzurri giành 3 Scudetto liên tiếp nhưng đó chỉ là khi AC Milan hay Juventus trải qua cơn khủng hoảng thời hậu Calciopoli. Ra Champions League, Inter của Mancio hiện nguyên hình là “hổ giấy”.

Bởi vậy, khi phải hứng chịu sức ép bám trụ lại với đỉnh cao, cả thầy lẫn trò tại Etihad đang trải qua những ngày tháng đen tối thật sự. Hàng thủ, bệ phóng đưa Man City lên ngôi ở Premier League, giờ đây trở nên mong manh đến kì lạ khi ở cả 8 trận đấu chính thức mùa này (gặp Chelsea, Southampton, Liverpool, QPR, Stoke, Real Madrid, Arsenal và Aston Villa), không trận nào mành lưới của họ không bị rung lên (tổng cộng 16 lần, trung bình 2 lần/trận).

Cặp trung vệ chính thức Lescott - Kompany sa sút phong độ thảm hại trong khi dù có đến 5 hậu vệ cánh, Mancini vẫn chưa thể tạo ra sự an tâm trước khung thành của Joe Hart. Niềm cảm hứng cho hàng công như Davil Silva, Samir Nasri hay Aguero giờ chỉ còn là cái bóng mờ của chính mình với những bước chạy mỏi mệt và sự vô duyên trước khung thành đối phương.

Xét cả tập thể tại Etihad bây giờ, chỉ có Joe Hart và Yaya Toure phần nào vẫn thi đấu bằng phong độ cao nhất. Tuy nhiên, ngọn lửa của mâu thuẫn đã âm ỉ cháy ở Man “Xanh” khi chính Mancio lên tiếng chỉ trích Joe Hart sau thất bại trước Real Madrid.

“

Văn hóa đổ lỗi” đã thấm sâu vào trong tư tưởng của Mancini

Và sau trận thua muối mặt trước Aston Villa đêm qua, thêm một lẫn nữa ông thầy 48 tuổi tìm cách đá quả bóng trách nhiệm đi nơi khác. Lần này, Mancio chọn cả hàng thủ của mình lẫn HLV Paul Lambert bên phía đội khác làm nơi xả giận.

Dường như thói quen đổ lỗi đã ngấm sâu vào trong suy nghĩ của chiến lược gia người Italia này. Luôn có lí do để Roberto Mancini chĩa mũi dùi vào đó công kích sau những kết quả bất lợi cho Man City trong khi, lỗi lớn đáng lẽ phải thuộc về ông, người nhận được rất nhiều ưu đãi cũng như may mắn sở hữu một đội hình chất lượng nhất nước Anh. Nếu Arsene Wenger cũng có nhiều tiền để mua sắm như Mancini, dám chắc Arsenal sẽ không phải trải qua 7 năm ròng rã trắng tay như vậy.

Những ngày gian khó của đội chủ sân Etihad Mancini chưa biết bao giờ mới chấm dứt cho nên, chuyện Man “Xanh” phải tiếp tục đón nhận nhiều “trái đắng” là rất dễ xảy ra. Không biết thời gian tới đây, nếu Man City lại “ngã ngựa”, Roberto Mancini sẽ tìm ai để đổ lỗi đây. Có khi nào là những…ông chủ đến từ Ả Rập nếu một ngày xấu trời nào đó, họ “tặng” cho Mancio một cái trát sa thải?

Nguyễn Huy