1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Man City thua thảm Real Madrid trước ngày sang Việt Nam

(Dân trí) - Real Madrid đã dễ dàng đè bẹp Man City với tỉ số 4-1 trong trận đấu cuối cùng của hai đội ở ICC 2015 phiên bản Australia. Sau trận đấu này, Man City sẽ có một ngày nghỉ ngơi và di chuyển tới Việt Nam vào tối mai, trong khi Real Madrid sẽ đến Mỹ.

Rất đông khán giả tới chứng kiến trận đấu giữa Man City và Real Madrid, trận đấu cuối cùng của hai đội ở ICC Cup 2015 phiên bản Australia, số khán giả có mặt ở sân đã lên tới 99382 người. Với tầm vóc của Real Madrid và Man City, không ngạc nhiên khi trận đấu này được chú ý, tuy nhiên với lượng khán giả xấp xỉ 10 vạn thì đó quả là con số rất đáng nể.

Man City đã không có được đội hình thi đấu tốt nhất, nên lối chơi của đội bóng này cũng không thể hiện được nhiều, trong khi đó Real Madrid đã sử dụng một đội hình rất mạnh. Nhờ đó họ đã dễ dàng đè bẹp được đối thủ với tỉ số 4-.1. Sau trận đấu này, Man City sẽ tiến quân tới Việt Nam để thi đấu giao hữu với tuyển quốc gia Việt Nam, trong khi Real Madrid sẽ tới Mỹ để tham dự ICC 2015 phiên bản Trung Quốc.

Niềm vui của các cầu thủ Real Madrid sau bàn mở tỉ số

Niềm vui của các cầu thủ Real Madrid sau bàn mở tỉ số

Không Kompany, Demichelis, Mangala, Man City đã khiến người hâm mộ có phần bất ngờ khi cho ra sân cặp trung vệ Denayer, Humphreys. Trong đó Humphreys mới có 16 tuổi và rõ ràng anh cùng Denayer không được đánh giá cao khi phải đối đầu với C.Ronaldo, Bale và ngôi sao tấn công bên phía Real Madrid. Theo con số thống kê về giá trị cầu thủ thì ngôi sao trẻ của Man City phải đương đầu với dàn công trị giá 277 triệu bảng bên phía Real Madrid.

Ngoài cặp trung vệ non trẻ, Man City còn cho ra mắt Delph, cựu đội trưởng Aston Villa vừa gia nhập Etihad vào đầu tuần và đã nhanh chóng sang Australia hội quân. Nhưng thật tiếc cho Delph, anh chỉ thi đấu được 20 phút là đã phải rời sân do chấn thương. Theo các tin tức có được thì cầu thủ này đã dính chấn thương gân kheo. Quả là buồn cho Delph khi anh đã khởi đầu rất đen đủi.

Những phút đầu trận, đoàn quân của Pellegrini thi đấu khá tự tin khi đối đầu Real Madrid. Thậm chí, trong 20 phút đầu tiên của trận đấu, đại diện đến từ nước Anh mới là CLB chơi sắc nét hơn trong tấn công.

Tuy nhiên, Real Madrid đã mở tỉ số ở phút 20. Bale nhận đường chuyền của đồng đội và thực hiện cú tạt vào trong vòng cấm địa từ bên phải, cú chuyền của Bale sửa lưng đồng đội, song Benzema đã chạy ngược lại và thực hiện cú móc bóng rất nhanh, trái bóng bắn về phía phải cầu môn khiến cho Joe Hart quá bất ngờ. Anh tung người song không thể cản phá bàn thua. Một bàn thắng cho thấy đẳng cấp của các cầu thủ bên phía Real Madrid.

Kolarov không thể ngăn cản CR7

Kolarov không thể ngăn cản CR7

Chỉ năm phút sau khi mở tỉ số, Real Madrid đã nhân đôi cách biệt. Kroos thực hiện đường chuyền bổng từ giữa sân xuống cho C.Ronaldo băng xuống nhận bóng thoải mái trong vòng cấm địa. Ngôi sao người Bồ Đào Nha rất bình tĩnh nhận bóng và tâng bóng qua đầu Joe Hart bất chấp sự đeo bám và áp sát của Kolarov, hậu vệ của Man City vẫn chậm chân hơn CR7 một nhịp. Hart cũng đã chạm được tay vào bóng nhưng không thể cứu thua.

Phút 45 từ quả đá phạt góc bên phải, Pepe đã dũng mãnh đánh đầu tung lưới đối phương nâng tỉ số lên 3-0. Một tình huống cho thấy sự non nớt của Humphrews và các đồng đội, cầu thủ 16 tuổi của Man City đã chỉ đứng xem Pepe đánh đầu chứ không hề đeo bám bất kì cầu thủ nào bên phía Real Madrid.

Hai phút sau, Sterling đẩy bóng chạm tay Ramos, có vẻ điểm phạm lỗi bên ngoài vòng cấm địa tuy nhiên trọng tài vẫn thổi phạt đền. Trên chấm 11m, Yaya Toure đã rút ngắn tỉ số xuống 1-3.

Hiệp hai, Man City đã trở nên lép vế hơn hẳn đối thủ. Tuy nhiên, Real cũng chỉ có thêm một bàn thắng ở phút 73. Đoàn quân của Benitez phối hợp ban bật nhuyễn và xé nát hàng thủ đối phương bằng những pha chuyền bóng tốc độ của mình, Isco băng xuống bên phải vòng cấm địa và tạt bóng vào trong cho Cheryshev đệm bóng vào lưới

Đội hình xuất phát

Manchester City: Hart, Sagna, Denayer, Humphreys, Kolarov, Toure, Fernando, Delph, Nasri, Silva, Sterling

Real Madrid: Navas, Carvajal, Pepe, Ramos, Marcelo, Kroos, Modric, Isco, Bale, Ronaldo, Benzema

Phù Sa