1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Man City thắng tưng bừng trên sân của Shakhtar

(Dân trí) - Những lo lắng về việc Man City lại có thể vấp ngã trên sân Shakhtar đã không xảy ra. Với ba bàn thắng được ghi bởi David Silva, Laporte và Bernardo Silva, đội khách đã giành chiến thắng 3-0 đầy ngọt ngào qua đó vươn lên đứng đầu bảng F.

10 tháng trước, Man City đã thua trên sân của Shakhtar khi họ không còn động lực thi đấu ở vòng bảng Champions League 2017/18 do đã giành vé đi tiếp từ sớm. Điều đó khiến khán giả của Man City lo ngại về việc đội bóng này có thể vấp ngã tiếp ở Metalist, đặc biệt khi phong độ của Man City tại Champions League năm nay chưa tốt. Dẫu vậy thầy trò Guardiola đã đập tan mọi nghi ngờ, đội bóng này đã chơi tốt và giành chiến thắng thuyết phục tới ba bàn.


Silva ăn mừng sau khi mở tỉ số trận đấu

Silva ăn mừng sau khi mở tỉ số trận đấu

Man City thắng tưng bừng trên sân của Shakhtar - 2

Phút 30 của trận đấu, David Silva làm tung lưới của Shakhtar mở tỉ số của trận đấu. Chỉ năm phút sau, Laporte nhân đôi cách biệt cho đội khách. Khoảng cách hai bàn bước vào giờ nghỉ khá an toàn cho đội khách, trong hiệp hai Man City thi đấu hoàn toàn thoải mái. Tới phút 70, Bernardo Silva ấn định chiến thắng 3-0 cho đội khách.

Man City đã giành chiến thắng với tỉ số hoàn toàn thuyết phục, họ cũng vượt trội hơn hẳn so với Shakhtar. Chỉ kiểm soát bóng có 51% thời gian, Man City kịp tung ra tới 25 lần dứt điểm, sáu lấn bóng đi trúng mục tiêu, gần gấp đôi so với đội chủ nhà, Shakhtar chỉ tạo ra được 14 lần dứt điểm, ba lần bóng đi vào khung thành.

Ở trận đấu còn lại của bảng H, Lyon đã hòa Hoffenheim nên thầy trò Guardiola đã vươn lên đứng đầu bảng F sau lượt đi, họ đang có sáu điểm trong tay, hơn Lyon một điểm. Hoffenheim và Shakhtar chia nhau hai vị trí cuối bảng, họ đều có cùng hai điểm. Với chiến thắng này, Man City rộng cửa đi tiếp, ở lượt về họ còn hai lượt trận trên sân nhà.


Shakhtar (áo kẻ xọc) đã không thể hiện được ưu thế của đội nhà trước Man City

Shakhtar (áo kẻ xọc) đã không thể hiện được ưu thế của đội nhà trước Man City

Guardiola tiếp tục sử dụng chiến thuật xoay tua đội hình khi Man City làm khách trên sân của Shakhar, trên hàng công Jesus được đá chính thay Aguero. De Bruyne đã trở lại thi đấu chính thức sau ba tháng nghỉ dưỡng thương, dưới hàng thủ Walker cũng kịp bình phục chấn thương giúp cánh phải Man City được bảo đảm.

Lao lên tấn công sau tiếng còi khai cuộc, Man City khiến khung thành của đối phương chao đảo ngay ở phút thứ 3. Xuất phát từ cú mọc bóng ở góc hẹp của Silva, bóng rơi trúng mép trên xà ngang rồi bật ra ngoài. 10 phút sau cơ hội mở tỉ số được trao cho Jesus khi anh có bóng băng xuống đối mặt với thủ thành Pyatov, người chiến thắng là chốt chặn cuối cùng của Shakhtar.

Các cầu thủ Man City tạo được khá nhiều đợt phản công sắc lẹm, tiếc rằng hết Jesus lại tới Mahrez phung phí cơ hội mở tỉ số. Tới phút 30, Silva tung chân vuốt bóng rất nhanh khi bất ngờ có cơ hội trong vòng cấm, một pha dứt điểm quá nhanh và hiểm khiến thủ thành của Shakhtar chỉ còn biết vào lưới nhặt bóng.


Một pha dứt điểm của Bernardo Silva

Một pha dứt điểm của Bernardo Silva

Năm phút sau bàn tỷ số, Man City nhân đôi cách biệt nhờ quả đánh đầu của Laporte từ tình huống đá phạt góc trái. Một tình huống ghi bàn may mắn của hậu vệ người Pháp, anh không hề nhảy lên đánh đầu, bóng đã tới đúng vị trí của cầu thủ này, không bị ai kèm Laporte dễ dàng đánh đầu lái bóng vào góc phải.

Hai bàn thắng dẫn trước là khoảng cách an toàn, Man City đã chủ động chơi phòng thủ phản công trong hiệp thi đấu thứ hai. Shakhar có nhiều bóng hơn trong hiệp hai, nhưng họ thường xuyên phải dứt điểm từ xa hoặc ở những góc không thuận lợi trong vòng cấm địa nên không tạo ra nhiều nguy hiểm với khung thành của Ederson.

Phút 70, trong pha phản công rất nhanh và chính xác, Bernardo Silva băng lên ở trung lộ, cú dứt điểm hiểm hóc của cầu thủ người Bồ Đào Nha đưa bóng đập cột dọc trái rồi đi vào lưới. Khoảng cách ba bàn khiến hi vọng có điểm của đội chủ nhà tan biến, ngay cả một bàn thắng danh dự Shakhtar cũng không có do các chân sút của họ rất vô duyên.

Đội hình thi đấu

Shakhtar Donetsk (4-4-2): Pyatov 6; Matviyenko 6, Kryvtsov 6, Rakitsky 6, Ismaily 6.5; Wellington 6.5 (Bolbat 69, 6), Stepaneko 6.5, Maycon 6.5, Fernando 7 (Dentinho 84); Kovalenko 6.5 (Alan 62, 6), Moraes 6

Man City (4-3-3): Ederson 7; Stones 7 (Walker 80), Otamendi 6.5, Laporte 7.5, Mendy 7; Fernandinho 7.5, De Bruyne 7 (B Silva 69, 7), D Silva 8.5; Mahrez 7, Jesus 7 (Foden 87), Sterling 7.5

Man City thắng tưng bừng trên sân của Shakhtar - 5

Hạo Minh