1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Man City thắng sau loạt luân lưu "cân não" với Wolves

(Dân trí) - Sau 120 phút không thể ghi bàn, Man City và Wolves phải tiến hành thi đấu sút luân lưu để phân đội thắng thua ở trận đấu tại vòng bốn League Cup. Thủ thành Bravo tỏa sáng với hai lần cản phá cú sút của đối phương, qua đó giúp Man City giành chiến thắng để tiến vào tứ kết.

Man City đang thăng hoa rực rỡ ở mùa giải năm nay, đặc biệt ở mặt trận tấn công. Hơn 10 trận đấu từ đầu mùa giải trong tất cả mọi đấu trường, Man City chưa hề "tịt ngòi", nhưng điều đó đã xảy ra trong 120 phút thi đấu giữa đội bóng này với Wolves tại vòng 4 League Cup.

Khá ngạc nhiên khi Pep Guardiola tung ra sân đội hình rất mạnh với những cầu thủ tấn công hàng đầu như Aguero, Jesus, Silva... tuy nhiên Man City lại bất lực trong việc xuyên thủng lưới của đối thủ của đối phương ngay tại sân nhà.


Wolves thiếu chút may mắn để thắng Man City

Wolves thiếu chút may mắn để thắng Man City

Đội chủ sân Etihad kiểm soát bóng tới 64% thời gian, tung ra tới 25 pha dứt điểm, dẫu vậy độ chính xác của các chân sút chủ nhà quá kém, chỉ sáu lần bóng trúng cầu môn. Aguero cần một bàn thắng nữa để trở thành chân sút xuất sắc nhất trong lịch sử của Man City, đáng tiếc anh không thể ghi bàn ở trận đấu này.

Wolves cả trận cũng chỉ có bảy lần dứt điểm, họ còn có được năm lần bóng đi trúng cầu môn. Trên thực tế, đội khách mới là những người để lỡ những cơ hội ghi bàn thực sự ngon ăn, họ có ba tình huống bở lỡ rất đáng tiếc thuộc về Bright Enobakhare (2 lần) và Helder Costa.

Sau khi hòa 0-0 sau 120 phút, hai đội tiến hành sút luân lưu may rủi để giành vé vào tứ kết. Các chân sút Man City sút tốt hơn, họ sút thành công cả bốn quả. Trong khi đó thủ thành Bravo đã đẩy được hai cú sút của đối phương, quá đó giúp Man City thắng 4-1.


Bravo là người hùng của Man City với ba pha cứu thua và cản hai quả phạt đền

Bravo là người hùng của Man City với ba pha cứu thua và cản hai quả phạt đền

Mặc dù được thi đấu trên sân nhà trước một đối thủ tới từ hạng Nhất, nhưng Guardiola vẫn khá cẩn trọng khi tung ra cặp đôi tiền đạo xuất sắc nhất của Man City là Aguero và Jesus. Đội chủ sân Etihad sớm thể hiện rõ sự nhỉnh hơn đối thủ về việc kiểm soát bóng.

Phút 6, Aguero dứt điểm từ bên ngoài vòng cấm địa hướng vào bên phải, thủ thành của Wolves tung người đẩy bóng ra ngoài. Bốn phút sau, Sterling căng bóng ngang từ bên phải vào thuận lợi cho Aguero dứt điểm. Đáng tiếc chân sút người Argentina lại sút bóng đi chệch cột dọc trái ra ngoài.

Khả năng dứt điểm của Man City đột nhiên trở nên kém cỏi. Phút 25, Sterling khá lúng túng khi trước mặt chỉ còn thủ môn đối phương, anh dứt điểm đưa bóng đi cắt mặt khung thành ra ngoài.

Wolves chủ yếu phòng thủ, nhưng đến phút 42, họ khiến cổ động viên Man City thót tim. Enobakhare rất mạnh mẽ vượt qua hậu vệ của Man City để lấy bóng băng xuống đối mặt với Bravo. Đáng tiếc rằng anh lại dứt điểm quá hiền nên không thể có bàn thắng.


Man City (áo xanh) tung ra sân đội hình mạnh nhưng thi đấu không hay

Man City (áo xanh) tung ra sân đội hình mạnh nhưng thi đấu không hay

Trong hiệp hai, Man City tấn công khá bế tắc. Trong khi đó những đợt những tấn công của Wolves luôn tiềm ẩn sự nguy hiểm cao. Phút 65, đồng đội trao cho Costa cơ hội ngon ăn khi nhận bóng ở trung tâm vòng cấm địa. Thoải mái xử lý khi không bị hậu vệ đối phương áp sát, đáng tiếc cầu thủ đội khách lại lóng ngóng để rồi không hạ gục được Bravo.

Enobakhare có một trận đấu vô cùng thất vọng, phút bù giờ thứ nhất cầu thủ này thoát xuống nhận bóng rồi đối mặt với Bravo lần thứ hai. Một cơ hội bằng vàng cho Wolves gây sốc nhưng chân sút chủ lực của đội khách vẫn không thể thắng Bravo.

Phải thi đấu hiệp phụ, Man City bung sức dồn ép đối phương, họ dứt điểm khá nhiều, tuy nhiên hiệu quả không khác 90 phút chính thức. Hai đội phải thi đấu luân lưu, thủ thành Bravo đẩy được hai cú sút của đối thủ giúp Man City thắng 4-1.

Đội hình thi đấu

Manchester City (3-4-3): Bravo 8; Danilo 6 (Walker 102), Mangala 5, Adarabioyo 6 (Stones 91), Zinchenko 6; B Silva 6.5 (Sane 94), Toure 6.5, Gundogan 7; Sterling 7, Aguero 6, Gabriel Jesus 5.5 (De Bruyne 82)

Wolverhampton (3-4-3): Norris 7.5; Bennett 7, Batth 7, Coady 6.5, Hause 7.5, Vinagre 6; Marshall 6 (Ronan 73), Price 6.5, N'Diaye 6.5, Costa 6 (Cavaleiro 79, 6); Enobakhare 6 (Bonatino 91)

Phù Sa