1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Man City sa thải Mancini: Khi đường chia đôi ngả

(Dân trí) - Đêm qua, Man City bất ngờ “xuống tay” sa thải huấn luyện viên Roberto Mancini. Như vậy, mối tình đẹp 3 năm 5 tháng 26 ngày của vị chiến lược gia người Italia với đội chủ sân Etihad cũng đã đi đến hồi kết...

 

Với người hâm mộ vị chiến lược gia người Italia và Man City thì ngày hôm qua là một ngày đáng buồn. Trên đường phố Manchester hàng vạn người tràn ngập trong sắc đỏ mừng MU vô địch Premier League mùa giải năm nay, cũng trong ngày hôm qua BLĐ Man City đã phát đi thông tin chính thức sa thải Mancini. Chuyện Mancini mất việc không bất ngờ, có chăng bất ngờ là thời điểm công bố.

Mancini đã kết thúc mối tình với Man City
Mancini đã kết thúc "mối tình" với Man City

Cũng chẳng phải từ bây giờ mà đã từ cách đây 3 tháng, khi Man City dần tỏ ra hụt hơi trong cuộc đua tới ngôi vô địch Premier League mùa giải năm nay, lúc đó đã xuất hiện thông tin Mancini sẽ phải ra đi ở mùa giải năm nay. Trước đó ông gây thất vọng lớn khi không đưa Man City vượt qua vòng bảng Champions League. Nhìn vào cách Mancini đưa Man City “hóa thân” trong năm nay, chuyện ông ra đi cũng rất dễ hiểu.

 

Man City dưới triều đại của Mancini chưa thực sự trở thành một đội bóng lớn của xứ sương mù, xứng đáng với số tiền 1 tỷ bảng được đổ vào đội bóng này (gồm cả lương thưởng và tiền chuyển nhượng đầu tư sau 5 năm). Man City đã 2 lần bị loại khỏi Champions League từ vòng đấu bảng, họ có được chức vô địch Premier League mùa trước cũng nhờ do MU sảy chân.

 

Ở mùa giải năm nay, Man City chỉ bám đuổi theo MU chứ không thể nói là cạnh tranh sòng phẳng cho cuộc đua tới chức vô địch. Điều quan trọng nhất, Mancini không tạo được cho đội bóng thứ bản lĩnh của một đội bóng lớn, minh chứng rõ nét nhất là thất bại trước Wigan tại chung kết FA Cup cách đây 2 ngày. Thiếu bản lĩnh, Man City sẽ chẳng bao giờ trở thành “người khổng lồ”.

 

BLĐ Mancini đã mất hết lòng tin vào Mancini

BLĐ Mancini đã mất hết lòng tin vào Mancini
 

Nhưng nói đi thì phải nói lại, bóng đá là một trò chơi mà ở đó may mắn đã được xem là một yếu tố cần thiết cho thành công. Vì thế lịch sử luôn chỉ tôn vinh giá trị của kẻ chiến thắng. Nếu nhìn vào thành quả, Mancini giành 1 FA Cup, 1 cúp vô địch Premier League trong 3 mùa giải làm việc trọn vẹn, kết quả ấy không hề tồi chút nào.

 

Bên cạnh đó, việc Mancini chưa thể biến Man City thành một đội bóng thực sự mạnh cũng không hẳn do lỗi của ông. BLĐ của đội bóng này cũng phải nhận trách nhiệm cho sự thất bại ở mùa giải năm nay do chính sách chuyển nhượng bất hợp lý của đội bóng này. Điển hình là ở mùa Hè năm trước, khi Mancini khát khao mang về một tiền đạo (Van Persie) thì BLĐ đội lại lắc đầu.

 

Sai lầm ấy đã đẩy Van Persie vào tay MU (và giúp đội bóng này đăng quang). Vị chiến lược gia người Italia chẳng phải con người không biết chọn quân mà phải cần BLĐ “chọn hộ”. Hàng loạt các bản hợp đồng chất lượng như Aguero, Silva và Yaya Toure đã chứng minh con mắt nhìn người cũng khá tinh tường của Mancini, nhưng tiếc rằng ông đã bị mất quyền “tự quyết”.

 
Mancini cũng khốn khổ vì lực lượng của Man City tuyến thừa, tuyến thiếu
Mancini cũng khốn khổ vì lực lượng của Man City tuyến thừa, tuyến thiếu
 

Chính các quan chức cấp cao của Man City can thiệp quá sâu vào việc chuyển nhượng cầu thủ với việc đem về những Scott Sinclair, Javier Garcia, Rodwell. Những cầu thủ này đều không không thể giúp Man City tăng cường sức mạnh. Chính vì bởi không được lực lượng tốt nên Mancini nhiều lúc ở mùa giải năm nay cũng gặp khó khăn về việc sắp xếp nhân sự.

 

Chắc chắn, BLĐ Man City với bộ đôi quyền lực Ferran Soriano, Txiki Begiristain chẳng bao giờ thừa nhận trách nhiệm ấy. Vì thế Mancini phải là người “giơ đầu chịu báng” khi Man City trắng tay ở mùa giải năm nay. Tất nhiên, Mancini “chịu trận” cũng là chuyện “bình thường” trong bóng đá, nhưng việc công bố sa thải Mancini đêm qua phải chăng quá “phũ phàng”.

 

Mancini xứng đáng nhận được được sự tôn trọng lớn, giống như điều mà BLĐ đội bóng đã thể hiện trong bản thông cáo phát đi về việc sa thải chiến lược gia này.Và sự tôn trọng ấy phải được thể hiện bằng một lời chia tay nhẹ nhàng, chẳng hạn như để đến khi mùa giải khép lại (hết tuần này) mới đưa ra thông báo.

 

Chút đáng tiếc, mọi chuyện đã không xảy ra theo kịch bản êm đềm đó. BLĐ của Man City đã khiến Mancini phải ra đi theo cách cúi đầu, nhưng với những gì đã làm được, ông vẫn có thể ngẩng đầu rời đội bóng này. Kết thúc một “cuộc tình”, đó chỉ đơn giản là sự không phù hợp.

 

Phù Sa