1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Man City phục thù thành công trước Wolves

Hạo Minh

(Dân trí) - Mặc dù thiếu hụt lực lượng nghiêm trọng, tuy nhiên Man City vẫn dễ dàng đánh bại đội chủ nhà Wolves với tỷ số 3-1. De Bruyne, Sterling và Jesus đã ghi bàn mang chiến thắng cho Man City.

Man City đối diện với thách thức lớn khi làm khách trên sân của Wolves, đội bóng thắng họ cả hai trận trong mùa giải trước. Với hàng loạt các cầu thủ vắng mặt bởi chấn thương hay nhiễm Covid-19, Man City ngay trước khi thi đấu cũng mất tiếp Ilkay Gundogan bởi xét nghiệm trước trận đấu cho thấy cầu thủ người Đức đã nhiễm Covid-19.

Man City phục thù thành công trước Wolves - 1

Man City (áo trắng) đang thiếu hụt lực lượng nghiêm trọng

Dẫu vậy Man City với lực lượng ít ỏi vẫn thể hiện được đẳng cấp vượt trội trước Wolves, đội khách kiểm soát bóng tới 66% thời gian, tung ra 14 lần dứt điểm và có tới 9 lần đi trúng mục tiêu. Với thời gian cầm bóng ít ỏi, Wolves cũng có 10 lần dứt điểm, chỉ duy nhất một lần bóng đi trúng cầu môn của Man City và mang về cho họ một bàn thắng. 

Man City mở tỉ số ở phút 20 của trận đấu muộn nhất vòng 2 sau khi De Bruyne thực hiện thành công quả phạt đền. 12 phút sau, Sterling nhân đôi cách biệt cho đội khách. Mãi tới phút 78, hi vọng có điểm mới thắp lên cho đội chủ nhà khi Jimenez rút ngắn tỉ số xuống 1-2, tuy nhiên đội chủ nhà không tìm được bàn thắng thứ hai. Tỷ số 3-1 được ấn định cho Man City ở phút bù giờ thứ 5 với bàn thắng của Jesus.

Chiến thắng trên sân Wolves là màn trả thù ngọt ngào của Man City sau những thất bại đắng cay ở mùa giải trước. Đội bóng của Guardiola đã vươn lên đứng thứ 7 sau chiến thắng đầu tiên của mùa giải, còn Wolves tụt xuống đứng thứ 12.

Man City phục thù thành công trước Wolves - 2

Các cầu thủ Man City ăn mừng sau bàn mở tỉ số

Man City đã đưa ra sân tân binh Nathan Ake, cầu thủ người Anh đá cặp trung vệ cùng John Stones, trong khi đó Ferran Torres ngồi trên băng ghế dự bị. Mặc dù thiếu hụt hàng loạt cầu thủ tấn công, HLV Guardiola đành phải đẩy Foden và De Bruyne lên cao, cùng với Sterling là bộ ba tấn công phía sau Jesus. 

Phút thứ 2, Sterling khiến khán giả chủ nhà thót tim với tình huống bứt tốc và ngã trong vòng cấm địa Wolves, rất may trọng tài đứng về phía cầu thủ chủ nhà. Man City đã tạo được sức ép liên tục về phía Wolves, khiến thủ thành Patricio phải làm việc liên tục.

Phút thứ 20, Saiss mắc sai lầm với quyết định xoạc bóng đối với De Bruyne. Trung vệ của Wolves chậm hơn đối phương, De Bruyne cũng ngã rất nhanh và trọng tài đã chỉ tay vào chấm phạt đền. Chính tiền vệ người Bỉ thực hiện đá 11m, anh đã đánh bại Patricio để mở tỉ số trận đấu.

Man City phục thù thành công trước Wolves - 3

Cú xoạc bóng của Saiss dẫn tới quả phạt đền cho Man City

Bàn thắng dẫn trước củng cố thêm sự tự tin cho các cầu thủ Man City. Phút 32, những đường phối hợp bóng nhuần nhuyễn của đội chủ nhà đã giúp Foden ghi bàn vào lưới trống, Sterling đã thoát xuống nhận bóng phía trái, hút luôn thủ thành của đội chủ nhà, anh không dứt điểm và chuyền cho Foden.

Man City thống trị trong hiệp một, nếu không có tài năng của thủ thành Patricio, hẳn Wolves đã bị thủng lưới bàn thứ ba trước khi bước vào giờ nghỉ. Đoàn quân của HLV Nuno cần tới giờ nghỉ để lấy lại tinh thần, chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng thúc giục các học trò chơi mạnh mẽ hơn khi bước vào hiệp hai. 

Phút 54, cơ hội thực sự nguy hiểm đầu tiên của đội chủ nhà được đặt vào chân Podence, số 10 của Wolves xoay người dứt điểm ở trung tâm vòng cấm địa, hơi chếch về trái. Bóng đi tầm cao nhưng lại vào cạnh lưới. Năm phút sau, Podence thoát xuống nhận bóng phía trước chỉ còn Ederson, cầu thủ người Bồ Đào Nha lốp bóng đi lên nóc lưới đầy đáng tiếc.

Man City phục thù thành công trước Wolves - 4

Guardiola chỉ đạo học trò thi đấu ở Molineux

Những cơ hội ghi bàn liên tiếp bị các chân sút của Wolves bỏ lỡ. Phút 60, Jimenez thoải mái đệm bóng ở trung tâm vòng cấm địa, cách khung thành Man City chỉ chừng 7m, anh đưa bóng đi ra ngoài khung thành gần phía cột dọc trái. Mãi tới phút 78, đội chủ nhà mới có bàn thắng, Podence tạt bóng chính xác để Jimenez đánh đầu tung lưới Man City.

Ở phút bù giờ thứ năm, Jesus dứt điểm từ bên trái vòng cấm địa, bóng đập chân của Coady đổi hướng đi vào góc gần khiến thủ thành Patricio không kịp trở tay. Một bàn thắng có phần may mắn của Jesus đã khiến đội chủ nhà tắt luôn hi vọng có điểm.

Đội hình thi đấu

Wolves: Rui Patricio, Traore, Boly, Coady, Saiss, Marcal (Ruben Vinagre 8), Joao Moutinho (Dendoncker 78), Neves, Pedro Neto (Silva 78), Jimenez, Daniel Podence

Manchester City: Ederson, Walker, Stones, Ake, Mendy, Fernandinho, Rodri, Foden, De Bruyne, Sterling (Torres 82), Gabriel Jesus

Man City phục thù thành công trước Wolves - 5