1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Man City phục hận Chelsea thành công

(Dân trí) - Với bàn thắng của Jovetic và Nasri, Man City thắng 2-0 trước Chelsea. Như vậy đoàn quân của Pellegrini đã có trận đấu phục hận thành công trước đối thủ hạ gục họ tại Etihad cách đây 2 tuần, qua đó Man City vào tứ kết FA Cup.

 

Với một chiến thuật hợp lí, Man City cho thấy sự vượt trội hơn Chelsea qua đó giành chiến thắng 2-0. Chelsea thua không có gì phải phàn nàn, họ chơi kém hơn đối thủ về mọi mặt nên phải nhận thất bại chẳng oan. Rất nhiều người chờ đợi những dấu ấn chiến thuật của Mourinho để giúp Chelsea tiếp tục vượt khó như cách đây 2 tuần. Tuy nhiên, dù giở hết ngón nghề xong thực tế thì “người đặc biệt” cũng chẳng có bài nào mới, nên khi Man City đã nghiên cứu kĩ lối chơi của đội khách để tìm được cách hóa giải thì Chelsea chỉ còn nước phải cúi đầu.

 
Chiến thắng xứng đáng dành cho Man City

Chiến thắng xứng đáng dành cho Man City
 

So với trận thi đấu cách đây 2 tuần tại Etihad, Mourinho chỉ đưa ra một sự thay đổi nhỏ. Do chấn thương Terry nên Luiz đã về đá cặp trung vệ với Cahill, đá trám vào vị trí của anh ở khu tiền vệ là Mikel. Như vậy có thể thấy chiến thuật của Mourinho cũng không thay đổi so với trận trước khi ông sử dụng bộ ba tiền vệ ở khu trung tâm gồm Ramires, Milkel và Matic. Tuy nhiên với sự hỗ trợ tấn công tốt của Ramires thì đội khách đang trông chờ vào những tình huống phản công sắc lẹm.

 

Bên phía đội chủ nhà, Pellegrini cũng đưa ra nhiều sự thay đổi so với trận thua 2 tuần trước, lần này vị chiến lược gia người Chile bất ngờ sử dụng sơ đồ chiến thuật 4-4-2 với cặp tiền đạo Jovetic và Dzeko. Dưới khung thành Pantilimon đã ra sân bắt chính thay thế Joe Hart, đây cũng là điều dễ hiểu khi đấu trường cúp trong nước thường dành cho các thủ môn dự bị. Tuyến giữa của Man City trận thứ 3 liên tiếp có một nhân vật khác nhau đá cặp cùng Yaya Toure, lần này là Garcia.

 

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Man City chủ động tấn công. Phút 16, Yaya Toure thể hiện sự tì đè tốt để dứt điểm từ đầu vòng cấm địa, bóng đi rất căng nên Cech đã để bóng nảy ra. Jovetic băng vào dứt điểm bồi, bóng đập xà ngang rồi đi ra ngoài. Một chút tiếc nuối cho cựu tiền đạo của Fiorentia. Tuy nhiên Jovetic không cần tiếc lâu, chưa đầy 1 phút sau từ quả chuyền ở đầu vòng cấm địa của Dzeko sang bên cánh phải cho anh, tiền đạo Montenegro dứt điểm chéo góc khéo léo đưa bóng vào lưới mở tỉ số.
 
 
Đội hình của Man City đã thi đấu rất linh hoạt, mặc dù Silva được xếp đá bên cánh trái, nhưng cầu thủ này thường xuyên di chuyển vào giữa để tổ chức tấn công, khoảng trống của anh để lại được Clichy lao lên lấp đầy. Trong khi đó mỗi lần Chelsea có bóng, các cầu thủ chủ nhà lùi về nhanh và thực hiện chiến thuật phòng thủ 2 tầng. Lối chơi chặt chẽ của đội chủ nhà khiến cho Chelsea gặp rất nhiều bế tắc. Suốt trong 45 phút đầu tiên, đội khách không một lần khiến Pantilimon phải đối mặt với nguy hiểm.
 

Ngay khi bước vào hiệp 2, Mourinho bất ngờ thay Eto’o bằng Salah, như vậy Chelsea sẽ không có một tiền đạo thực sự. Với lợi thế dẫn bàn, Man City chủ động chơi bình tĩnh, cầm bóng chắc chắn. Tuy các đường lên bóng của đội chủ nhà không nhanh, nhưng nhờ được tổ chức tốt nên họ rất dễ dàng tiếp cận khung thành của Chelsea. Phút 48, Milner chuyền bóng từ bên phải vào trong vòng cấm địa, bóng bật ngược trở lại và cầu thủ này dứt điểm luôn, bóng đi vọt xà.

 

Rất bế tắc trong tấn công, đến phút 61 Mourinho buộc phải rút Ramires ra sân để lấy chỗ cho Torres. Ngay lập tức Pellgrini cũng rút Jovetic ra để đưa Nasri vào để Man City trở lại đội hình với 1 tiền đạo cắm. Hiệu quả tấn công của Chelsea chẳng có chút gì thay đổi do Man City vẫn giữ được một cự ly đội hình rất tốt. Phút 67, tỉ số được nhân đôi cho đội chủ nhà sau một pha dàn xếp tấn công bài bản.
 

Nasri có bóng xộc thẳng xuống theo trung lộ, anh chuyền cho Silva xâm nhập vòng cấm ở bên trái. Xuống tới sát đường biên ngang mặc dù không cần quan sát nhưng tiền vệ người Tây Ban Nha đã thực hiện một pha căng ngang vừa tầm để Nasri băng xuống đệm bóng cận thành tung lưới đối phương nâng tỉ số lên 2-0. Một tình huống tấn công quá sắc của Man City và thủ thành Cech cũng chỉ còn biết đứng nhìn bàn thua này.

 

 
 

Cách biệt hai bàn khiến Chelsea không còn đường lùi, Mourinho nhanh chóng tung Oscar vào sân, tuy nhiên tinh thần của các cầu thủ đội khách đã quá rệu rã nên sự điều chỉnh của Mourinho không phát huy hiệu quả. Những phút cuối trận Man City vẫn là đội chơi tốt hơn, thậm chí họ còn có một lần đưa bóng vào lưới ở phút 76, nhưng đáng tiếc trọng tài phất cờ báo việt vị. Tuy nhiên dẫu sao thì khoảng cách 2 bàn cũng thừa đủ để giúp Man City giành chiến thắng, qua đó vừa “rửa hận” thành công vừa giành quyền vào tứ kết FA Cup.

 
Đội hình thi đấu
 
Man City: Pantilimon, Zabaleta, Kompany, Lescott, Clichy, Milner, Javi Garcia, Toure, Silva (Navas 68'), Džeko (Negredo 80'), Jovetić (Nasri 61')

Bàn thắng: Jovetić 16′, Nasri 67′

Chelsea: Cech, Ivanovic, Cahill, Luiz, Azpilicueta, Mikel, Matic, Ramires (Torres 61'), Willian (Oscar, 71'), Hazard, Eto’o (Salah 45')
 
Phù Sa