1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Man City nối dài mạch thắng, Chelsea ôm hận bởi người cũ của Man Utd

Hạo Minh

(Dân trí) - Man City gia tăng khoảng cách với đội nhì bảng Chelsea lên 8 điểm sau khi đội bóng thành Manchester thắng 1-0 trước Brentford, còn Chelsea chỉ hòa 1-1 với Brighton ở vòng 20 Premier League.

Không còn những chiến thắng tưng bừng như những vòng đấu gần đây, tuy nhiên Man City vẫn hoàn thành mục tiêu giành trọn ba điểm khi làm khách trên sân Brentford. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi bởi Foden ở phút 16. 

Man City nối dài mạch thắng, Chelsea ôm hận bởi người cũ của Man Utd - 1

Foden ăn mừng sau khi ghi bàn cho Man City.

Chiến thắng của Man City phản ánh lối chơi đầy chất thực dụng của Man City. Không còn là một đội hình tấn công cường độ cao gây sức ép cho đối thủ, Man City đã cố gắng "ru ngủ" đối thủ trong phần lớn thời gian của trận đấu khi họ kiểm soát bóng lên tới 76% thời gian. 

Man City chỉ có 12 lần dứt điểm trong cả trận, ba lần bóng đi trúng cầu môn đối phương. Brentford khởi đầu khá mạnh mẽ, ấn tượng nhưng sau khi bị đối phương làm thủng lưới, đội chủ nhà rơi vào bế tắc. Với 24% thời gian cầm bóng, Brentford chỉ có 6 lần dứt điểm trong cả trận và chỉ có hai lần bóng đi trúng cầu môn.

Việc Man City thắng nhẹ là hợp lý, bởi lịch thi đấu giai đoạn Giáng sinh và đầu năm mới khá dày nên không nhất thiết phải bung sức ở mọi trận đấu. Điều quan trọng nhất Man City vẫn thắng và vươn lên điểm số 50 sau vòng 20 Premier League.

Khoảng cách giữa Man City và đội nhì bảng Chelsea đang là 8 điểm, hơn đội xếp thứ ba Liverpool là 9 điểm (mới đá 19 trận). Cuộc đua tới ngôi vô địch Premier League đang dần trở thành câu chuyện riêng của Man City.

Đội hình thi đấu (chấm điểm)

Brentford (3-5-2): Fernandez 6.5; Pinnock 6.5, Jansson 7, Sorensen 7; Roerslev 6.5, Baptiste 6.5, Jensen 7, Onyeka 7 (Bidstrup 75min, 6), Thompson 6.5 (Ghoddos 82); Wissa 7 (Canos 69, 6), Toney 6.5.

Man City (4-3-3): Ederson 7; Cancelo 7, Dias 6.5, Laporte 6.5, Ake 6; Silva 6.5, Fernandinho 6, De Bruyne 7; Jesus 6.5, Grealish 6.5, Foden 7.5.

Man City nối dài mạch thắng, Chelsea ôm hận bởi người cũ của Man Utd - 2

Sự thất vọng của Chelsea sau trận hòa Brighton

Chelsea đã hụt cơ hội vàng để đua tranh với Man City. Đoàn quân của Tuchel đã tìm lại cảm giác chiến thắng với chiến thắng 3-1 trước Aston Villa ba ngày trước và với việc Liverpool sảy chân trước Leicester, Chelsea có cơ hội vươn lên vị trí nhì bảng để tiếp tục đeo bán Man City. Đáng tiếc Chelsea lại hòa với Brighton.

Cả hai người ghi bàn ở trận đấu tại Stamford Bridge đều liên quan tới Man Utd. Lukaku đưa Chelsea vượt lên ở phút 28, tuy nhiên bàn thắng không thể giúp đội chủ nhà cải thiện sự bế tắc. Ngược lại Chelsea càng mờ nhạt hơn, đặc biệt trong hiệp hai. Chelsea đã lép vế trước Brighton khi đội khách vùng lên trong hiệp hai, Welbeck đã khiến lưới của Chelsea rung lên ở phút bù giờ và hai đội đã phải chia điểm.

Sau trận đấu, HLV Tuchel chỉ trích trọng tài, VAR khi không cho đội chủ nhà hưởng một quả phạt đền trong tình huống Pulisic ngã trong vòng cấm địa đối phương. Dẫu vậy, để mất điểm trước Brighton, Chelsea cần phải tự trách bản thân bởi họ chơi không ấn tượng. Các con số thống kê đã phản ánh trung thực trận đấu.

Brighton xứng đáng có điểm, đội khách thậm chí còn chơi tốt hơn đội chủ nhà. Brighton kiểm soát bóng 53% thời gian, tung ra 18 lần dứt điểm, 6 lần bóng đi trúng khung thành của Chelsea. Đoàn quân của Tuchel chỉ có được 11 lần dứt điểm, 5 lần bóng đi trúng cầu môn. Thật khó tin thi đấu trên sân nhà nhưng Chelsea lại kém hơn Brighton.

Đội hình thi đấu (chấm điểm)

Chelsea (3-4-2-1): Mendy 6.5; Azpilicueta 6, Christensen 6 (Chalobah 46, 6.5), Rudiger 6.5; Pulisic 6, Jorginho 6, Kovacic 6.5, James 7 (Alonso 27, 6); Mount 6.5, Hudson-Odoi 6 (Kante 67, 7); Lukaku 7.

Brighton (3-4-2-1): Sanchez 6; Veltman 6.5, Burn 6.5, Cucurella 7.5; Lamptey 7 (Mwepu 65, 6), Lallana 7, Bisouma 7, March 7; Moder 6.5 (Alzate 88), MacAllister 6.5 (Welbeck 80); Maupay 6.

Man City nối dài mạch thắng, Chelsea ôm hận bởi người cũ của Man Utd - 3