Man City nhận đòn đau sau thất bại trước Real Madrid
(Dân trí) - Man City đã chịu tổn thất khi Jack Grealish buộc phải rời sân trong hiệp 1 ở trận đấu với Real Madrid ở vòng play-off Champions League.
Trong trận lượt đi vòng play-off Champions League diễn ra trên sân Etihad, Man City đã hứng chịu thất bại với tỷ số 2-3 trước Real Madrid. Kết quả này khiến cho Man "xanh" gặp vô vàn khó khăn ở trận lượt về trên sân Bernabeu vào tuần sau.
![Man City nhận đòn đau sau thất bại trước Real Madrid - 1 Man City nhận đòn đau sau thất bại trước Real Madrid - 1](https://cdnphoto.dantri.com.vn/yTT9_yQRC4R13RpE3MoE5pgANsM=/thumb_w/1020/2025/02/12/anh-chan2-1739350064465.jpg)
Jack Grealish dính chấn thương trong trận đấu gặp Real Madrid (Ảnh: Getty).
Không những vậy, Man City còn chịu tổn thất lớn khi tiền vệ Jack Grealish dính chấn thương và phải rời sân ở hiệp 1, nhường vị trí cho Phil Foden. Đây có vẻ là một chấn thương nặng vì Grealish đã đi thẳng vào phòng thay đồ, chứ không nán lại băng ghế dự bị để theo dõi các đồng đội thi đấu.
Chấn thương này đến không đúng lúc vì Grealish đang có dấu hiệu hồi sinh sau khi trải qua nửa mùa giải đầu đáng quên. Anh đã được HLV Pep Guardiola tin tưởng bố trí đá chính trong hai trận đấu liên tiếp gặp Leyton Orient ở vòng 4 FA Cup và Real Madrid ở Champions League.
Ở trận gặp Real Madrid, Grealish đã thi đấu khá tốt trước khi rời sân. Cầu thủ này chính là người phát động với đường chuyền vào vòng cấm cho Gvardiol. Cầu thủ người Croatia đã hãm ngực cho Haaland dứt điểm tung lưới Courtois, mở tỷ số trận đấu.
Hôm nay, Man City mới kiểm tra để xác định chính xác tình trạng của Grealish. Nếu phải nghỉ thi đấu dài hạn thì đó sẽ là thông tin không vui với cầu thủ này cũng như CLB Man City.
![Man City nhận đòn đau sau thất bại trước Real Madrid - 2 Man City nhận đòn đau sau thất bại trước Real Madrid - 2](https://cdnphoto.dantri.com.vn/H3vnyn4a5htgJO8q82DlhzIWE2I=/thumb_w/1020/2025/02/12/pb8rpxkt-1739350136680.jpg)
Grealish mới tìm được cảm hứng thi đấu trong thời gian qua (Ảnh: Twitter).
Trước trận gặp Real Madrid, Grealish thừa nhận đã trải qua năm 2024 ác mộng. Ngoại trừ việc đón đứa con đầu lòng, mọi thứ đều diễn ra theo cách tồi tệ với tiền vệ người Anh.
Anh nói: "Năm ngoái thật kỳ lạ, tôi đã đón con gái đầu lòng. Nhưng ngoài điều đó ra, đó là năm tồi tệ nhất trong cuộc đời của tôi vì nhiều lý do, cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Nhưng giờ đây, tôi hy vọng sẽ có khởi đầu mới trong năm mới.
Trong những trận đấu gần đây, tôi đã cố gắng tham gia nhiều hơn vào các bàn thắng và kiến tạo của Man City. Tôi muốn chơi nhiều hơn, tìm lại nhịp điệu của mình giống như vài năm trước. Đôi khi, tôi có thể xung trận nếu không có thời gian thi đấu ổn định. Tôi sẽ tập luyện chăm chỉ và hy vọng có nhiều thời gian thi đấu hơn".