1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Man City gục ngã trên sân của tân binh Cardiff

(Dân trí) - Mặc dù được đánh giá cao hơn hẳn đội chủ nhà, nhưng Man City đã chơi một trận đấu không tốt. Đội bóng của Pellegri đã không thể hiện được đẳng cấp của một ứng viên vô địch trước một đội bóng mới thăng hạng và chung cuộc họ đã phải chịu thua 2-3.

 
Man City thất bại, đó là một cú sốc lớn nếu chỉ nhìn vào kết quả. Tuy nhiên, khi đội khách quá nhạt nhòa trong tấn công, phòng thủ lại sơ hở, còn Cardiff đã chiến đấu với tinh thần quả cảm từ ngay những phút đầu tiên thì chiến thắng cho đội chủ nhà là xứng đáng. Dù thất vọng với kết quả, nhưng trận thua này cũng là liều thuốc tốt cho Man City trên con đường cạnh tranh ngôi vô địch, trận này đã giúp Pellegrini nhìn rõ hơn những nhược điểm mà Man City đang gặp phải.
 
Chiến thắng xứng đáng dành cho Cardiff
Chiến thắng xứng đáng dành cho Cardiff
 
Cardiff mặc dù bị đánh giá thấp hơn, nhưng lợi thế sân nhà đã giúp đội bóng này tự tin triển khai tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Ở pha lên bóng đầu tiên, Cardiff đã khiến đối phương phải đối diện với nguy hiểm, bóng được đưa vào trong vòng cấm và Bellamy bị ngã, tuy nhiên trọng tài đã không xác định hậu vệ đội khách không pha phạm lỗi nên không có phạt đền.
 

Vòng 2 Premier League

Thứ bảy, 24/8/2013

Fulham 1-3  Arsenal

Everton 0-0  West Brom

Hull City 1-0  Norwich City

Newcastle 0-0  West Ham

Southampton 1-1  Sunderland

Stoke City 2-1  Crystal Palace

Aston Villa 0-1  Liverpool

Chủ nhật, 25/8/2013

Cardiff 3-2  Man City

Tottenham 1-0  Swansea City

Thứ 3, 27/8/2013

Man United - Chelsea 2h

Phút thứ 6, Whittingham đứng trước quả phạt cách khung thành chừng 20m, hơi chếch về bên phải, anh đã đưa bóng đi sạt cột dọc. Một tình huống khiến nhiều CĐV của Man City giật mình. Sau khoảng gần 10 phút đầu tiên đuối thế, Man City đã bắt nhịp được với trận đấu và đẩy ngược đối phương trở lại, đội khách đã làm chủ được khu vực trung tuyến.
 
Tuy nhiên, Man City tỏ ra khó khăn trong việc tiếp cận khung thành của Cardiff, các cầu thủ chủ nhà chơi với một tinh thần lăn xả, không ngại va chạm, chính xác thì họ đã dùng cả hạ thấp cả đội hình xuống để phòng thủ. Man City cầm được nhiều bóng, nhưng lại chỉ là những miếng phối hợp qua lại thiếu tính đột phá, đội khách đang thiếu những cầu thủ có khả năng đột phá vì thế trận đấu diễn ra khá “nhạt”.
 
Phút 42, Campbell băng xuống nhận đường chuyền dài của đồng đội, anh chạy trước hai hậu vệ của Man City. Tiền đạo của Cardiff đã đỡ bóng bằng đầu, nhưng sau đó anh tỏ ra đuối sức và trước sự áp sát của đối phương, cầu thủ này đã không dứt điểm được dù trước mặt anh chỉ còn Joe Hart. 2 phút sau, từ cú đá phạt lên của thủ môn Marshal, Garcia đã đánh đầu ngược vô tình thành đường kiến tạo cho Campbell đối mặt với Joe Hart. Góc sút rộng, lại không bị ai theo kèm nhưng tiền đạo của đội chủ nhà đã không thắng được thủ thành của Man City. 
 
Suốt 45 phút đầu tiên, Man City đã rất khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành của Cardiff, thậm chí đội bóng này không có nổi một tình huống thật sự nguy hiểm, họ chỉ sút trúng khung thành một lần duy nhất với pha sút xa không nguy hiểm của Silva. Về phía Cardiff, họ lép vế hơn về thế trận nhưng đã có vài ba cơ hội rất tốt, đáng tiếc đã không thể ghi bàn.
 
Bế tắc trong hiệp đấu đầu tiên, Man City đã cố gắng đẩy mạnh tấn công khi bước vào hiệp 2 và khó khăn với đội khách đã được giải tỏa ở phút 52. Nhận cú nhả bóng của Aguero, Dzeko dẫn bóng vài nhịp rồi dứt điểm ở đầu vòng cấm, bóng đi thẳng vào góc cao bên phải khung thành. Pha dứt điểm quá tốt của tiền đạo người Bosnia đã giúp Man City vươn lên dẫn trước.
 
Mô tả bàn thắng mở tỷ số của Dzeko


Mô tả bàn thắng mở tỷ số của Dzeko
Mô tả bàn thắng mở tỷ số của Dzeko
 
Lợi thế của Man City không tồn tại lâu khi Cardiff đã quyết vùng lên. Phút 59, từ pha tấn công bên phải bóng được căng ngang vào trong vòng cấm để Campbell dứt điểm, Joe Hart đẩy bóng ra, nhưng Gunnarsson đã ập vào đá bồi tung lưới Man City đem về bàn quân bình tỷ số 1-1. Rõ ràng bàn thắng là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của các cầu thủ chủ nhà.
 
Trực tuyến: Cardiff 3-1 Man City: Campbell ghi bàn
 
Trực tuyến: Cardiff 3-1 Man City: Campbell ghi bàn
Mô tả pha bàn gỡ hòa 1-1 của Cardiff
 
Man City cố gắng tăng cường sức công nhằm ghi bàn, tuy nhiên họ vấp phải sự chống trả quyết liệt của đội chủ nhà. Và đến phút 79, bất ngờ lớn đã nổ ra, từ pha đá phạt góc bên phải của Cardiff, không một cầu thủ nào kèm Campbell và để cầu thủ này thoải mái lao vào đón bóng đánh đầu tung lưới Man City giúp Cardiff lần đấu tiên vượt lên dẫn trước.
 
Mô tả pha đánh đầu ghi bàn lên 2-1 của Campbell

Trực tuyến: Cardiff 3-1 Man City: Campbell ghi bàn
Mô tả pha đánh đầu ghi bàn lên 2-1 của Campbell
 
Bàn thắng đã đem lại sự hưng phấn lớn cho các cầu thủ chủ nhà. Đến phút 87, vẫn là một tình huống phạt góc nhưng lần này là bên cánh trái, dù một cầu thủ Man City đã chủ động kèm Campbell nhưng anh đã để đối phương thoát, cầu thủ này tiếp tục chọn vị trí chính xác để đánh đầu tung lưới Man City, tỷ số được nâng lên thành 3-1 cho đội chủ nhà.
 
Mô tả pha đánh đầu ghi bàn lên 3-1 của Campbell

Mô tả pha đánh đầu ghi bàn lên 3-1 của Campbell
Mô tả pha đánh đầu ghi bàn lên 3-1 của Campbell
 
Đối diện với thất bại, Man City đã cố gắng vùng lên, phút bù giờ thứ 2, Silva tạt bóng từ bên trái xuống vòng cấm địa, Negredo đã chọn vị trí chính xác, cú đánh đầu chéo góc của anh đã hạ gục được Marshal để rút ngắn tỷ số xuống 2-3. 4 phút bù giờ còn lại rất căng thẳng, Man City gia tăng sức ép, họ đã một lần đưa bóng vào lưới nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị. Khán giả của Cardiff rất lo lắng nhưng rồi họ đã vỡ òa trong niềm vui khi tỷ số này được giữ nguyên cho đến hết trận.
 
Mô tả pha ghi bàn của Negredo


Mô tả pha ghi bàn của Negredo
Mô tả pha ghi bàn của Negredo
 
Đội hình thi đấu
 

Cardiff City: Marshall 6; Connolly 6, Caulker 7, Turner 7, Taylor 6; Bellamy 6 (Cowie,83’), Gunnarsson 7, Kim 7 (Mutch, 90’), Medel 7, Whittingham 6; Campbell 8 (Cornelius, 90’)

 

Manchester City: Hart 7; Zabaleta 4, Garcia 4, Lescott 5, Clichy 6; Navas 6 (Nasri, 55’ 5), Fernandinho 6 (Milner, 77’ 5), Toure 6, Silva 7; Aguero 6, Dzeko 7 (Negredo, 69’6)

 
Bảng xếp hạng Premier League 2013/14
TT
Đội
Điểm
Trận
T
H
B
H/s
1
FC Chelsea
6
2
2
0
0
4-1
2
FC Liverpool
6
2
2
0
0
2-0
3
Tottenham Hotspur
6
2
2
0
0
2-0
4
West Ham United
4
2
1
1
0
2-0
5
FC Southampton
4
2
1
1
0
2-1
6
Manchester City
3
2
1
0
1
6-3
7
Manchester United
3
1
1
0
0
4-1
8
FC Arsenal
3
2
1
0
1
4-4
9
Aston Villa
3
3
1
0
2
4-4
10
Stoke City
3
2
1
0
1
2-2
11
Cardiff City
3
2
1
0
1
3-4
12
FC Fulham
3
2
1
0
1
2-3
13
Hull City
3
2
1
0
1
1-2
14
Everton
2
2
0
2
0
2-2
15
Norwich City
1
2
0
1
1
2-3
16
AFC Sunderland
1
2
0
1
1
1-2
17
West Bromwich Albion
1
2
0
1
1
0-1
18
Newcastle United
1
2
0
1
1
0-4
19
Crystal Palace
0
2
0
0
2
1-3
20
Swansea City
0
2
0
0
2
1-5
 
Phù Sa