1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Man City cầm chân Real Madrid ở Etihad

(Dân trí) - Trong ngày thiếu vắng C.Ronaldo, Real Madrid đã thiếu đi sự sắc lẹm trên hàng công và bị Man City cầm hòa 0-0 ở Etihad. Với kết quả này thì trận đấu lượt về tại Bernabeu vào tuần sau sẽ quyết định tấm vé vào chung kết.

Man City xuất phát với đội hình giống như họ từng thi đấu với PSG ở tứ kết, trong khi đó do không vượt qua được bài kiểm tra thể lực cuối cùng nên C.Ronaldo đã phải theo dõi đồng đội thi đấu từ trên khán đài. Tuy nhiên, đội khách có sự phục vụ của Benzema, tiền đạo người Pháp kịp bình phục chấn thương để cùng Bale, Lucas Vazquez hợp thành bộ ba tấn công của “Kền kền trắng”.

Không có CR7 trong đội hình nhưng Real Madrid vẫn tự tin dâng cao chơi tấn công, họ kiểm soát bóng tốt hơn. Nhưng việc cầm bóng ít hơn đối phương không phải việc khiến cổ động viên Man City lo lắng, bởi đội bóng của họ luôn cầm bóng ít hơn đối thủ. Trong hiệp thi đấu thứ nhất, trận đấu bị vỡ vụn bởi những tình huống phạm lỗi của hai đội.

Sang hiệp hai trận đấu sôi nổi hơn, Real Madrid có sự điều chỉnh về nhân sự trên hàng công khi Jese vào thay Benzema. Bộ ba tấn công mới của đội khách hoạt động năng nổ hơn, họ khiến thủ thành Hart của Man City làm việc vất vả. Cơ hội đáng kể nhất của đội khách trong hiệp thi đấu thứ hai là tình huống Jese đưa bóng dội xà ngang ở phút 71 và pha dứt điểm từ cự ly gần của Pepe trúng người Hart ở phút 82.

Nhìn chung hàng thủ Man City có một ngày hoạt động hiệu quả, họ ngăn chặn được khá nhiều đợt lên bóng tốc độ của đội khách, cộng thêm sự xuất sắc của Hart đã giúp đội chủ sân Eithad giữ sạch lưới. Một kết quả hòa không bàn thắng giúp Real Madrid dễ thở hơn khi đá trận lượt về trên sân nhà, nhưng lợi thế của “Kền kền trắng” không phải lớn, bởi với việc không bị thủng lưới, Man City vẫn còn nguyên cơ hội đi tiếp.

CR7 theo dõi trận đấu từ trên khán đài
CR7 theo dõi trận đấu từ trên khán đài

Với bộ đội Fernadinho - Fernando ở giữa sân, Man City chủ động chơi chắc chắn từ xa và chờ đợi cơ hội phản công. Trong hiệp thi đấu thứ nhất, nổi bật nhất không phải những cơ hội về phía khung thành của hai bên mà là các pha phạm lỗi. Cả Real Madrid và Man City đều chơi khá rắn, sẵn sàng phạm lỗi để ngăn chặn không cho đối phương lên bóng, vì thế trận đấu khá nát. Phút 40, đội chủ nhà chịu tổn thất nặng khi Silva dính chấn thương rời sân, Pellegrini quyết định đưa tiền đạo trẻ Iheanacho vào sân và Man City đổi từ đội hình 4-2-3-1 sang 4-4-2.

Ngay đầu hiệp hai, Real Madrid cũng buộc phải thay người. Zidane đưa Jese vào thay Benzema, tiền đạo người Pháp một phần do mới bình phục chấn thương, một phần bị hàng thủ Man City chăm sóc kỹ nên đã khá mờ nhạt ở 45 phút đầu tiên. Sự điều chỉnh này giúp sức công của Real Madrid mới mẻ hơn, đội khách tiếp tục chiếm lĩnh tốt khu trung tâm và có những đợt lên bóng tốc độ cao hơn hẳn hiệp thi đấu đầu tiên.

Phút 46, Fernandinho chuyền dọc trung lộ từ giữa sân xuống cho Aguero, tiền đạo người Argentina nhận bóng rồi dứt điểm bằng chân trái ngay đầu vòng đấm địa, anh đưa bóng đi vọt xà. Không đầy một phút sau, Modric có đường chuyền tinh tế từ giữa sân chéo sang phải cho Bale băng lên, cầu thủ người xứ Wales xâm nhập vòng cấm địa, anh bị Otamendi ngăn cản. Bale đã ngã nhưng trọng tài không cho đội khách hưởng phạt đền, pha quay chậm cho thấy tiền đạo người xứ Wales rõ ràng ăn vạ.


Pepe đeo bám De Bruyne trong tình huống tiền vệ người Bỉ lên bóng tấn công cho Man City

Pepe đeo bám De Bruyne trong tình huống tiền vệ người Bỉ lên bóng tấn công cho Man City

Sức ép của Real Madrid không quá lớn khi mà hệ thống phòng thủ của Man City hoạt động hiệu quả. Phút 54, từ quả phạt góc phải, Ramos thoát khởi sự đeo bám của Otamendi để thoải mái đánh đầu ở trung tâm vòng cấm địa, bóng đi thẳng vào vị trí Hart chọn trước. Tới phút 71, từ quả bấm bóng ở bên phải vòng cấm địa vào Jese qua mặt Kompany để đánh đầu, bóng vọt lên cao vượt qua tầm với của Hart rồi rơi xuống đập mép trên xà ngang bắn ra ngoài.

Bốn phút sau, Bale đi bóng từ trung lộ ra phải, anh ngoặt bóng rồi tung ra cú cứa lòng chân trái từ vị trí cách khung thành phải đến 15m, bóng đi chệch cột dọc ra ngoài. Phút 79, trong khi loay hoay kèm đối phương ở quả phạt góc, Kompany đã đánh đầu hướng bóng về khung thành của đội nhà, may cho anh là Hart phản xạ tốt. 3 phút sau, vẫn là quả phạt góc trái, Bale đánh đầu đưa bóng đến chân Pepe đứng giữa cầu môn, cách vạch vôi chừng 3m, cầu thủ này bắt vô lê đưa bóng thẳng người Hart bật ra.

Phút bù giờ thứ ba, Man City được hưởng quả đá phạt bên góc trái vòng cấm địa, De Bruyne sút phạt rất khó chịu, nhưng thủ thành Navas vẫn giữ được sự tập trung, anh đẩy bóng vọt xà. Không đội bóng nào có thể ghi bàn nên trận đấu đã kết thúc mà không có bàn thắng.

Đội hình thi đấu

Manchester City: Hart 7.5, Sagna 6, Kompany 7, Otamendi 6.5, Clichy 7, Fernandinho 7, Fernando 6.5, Jesus Navas 6 (Sterling 77), De Bruyne 6.5, Silva (Iheanacho 40, 6), Aguero 6

Real Madrid: Navas 6, Carvajal 6, Ramos 6.5, Pepe 6.5, Marcelo 7, Modric 6.5, Casemiro 6, Kroos 6.5 (Isco 90), Lucas 6, Benzema 5.5 (Jese 45 6), Bale 7.5

Phù Sa