1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Man City 2-3 Crystal Palace: Cơn địa chấn tại Etihad

(Dân trí) - Man City toàn thắng chín trận đấu liên tiếp từ đầu mùa trên sân nhà, tuy nhiên đoàn quân của Guardiola đã thua sốc trước Crystala Palce ở vòng 18 Preimier League. Trận thua này khiến Man City đang kém đội đầu bảng Liverpool tới bốn điểm.


Man City toàn thắng cả chín trận đấu trên sân nhà từ đầu mùa, nhờ đó thầy trò Guardiola được đánh giá có khả năng cao sẽ "làm gỏi" Crystal Palace, đội bóng chỉ đang xếp ở nhóm cuối bảng xếp hạng. Tuy nhiên, bất ngờ lớn đã xảy ra, Crystal Palace làm được điều mà nhiều đội bóng lớn như Man Utd, Everton.. không làm được, đó là đánh bại Man City ngay tại Etihad.

Đoàn quân của Guardiola vẫn giữ phong cách dồn ép đối phương sau tiếng còi khai cuộc, diễn biến trận đấu thuận lợi cho Man City khi họ mở tỉ số ở phút 27. Cho đến khi Man City ghi bàn, Crystal Palace còn chưa có nổi một pha dứt điểm, nhưng họ bất ngờ gỡ hòa 1-1 phút 33. Với pha tấn công chính xác đầu tiên, Schlupp mang về bàn gỡ cho đội khách.

Man City 2-3 Crystal Palace: Cơn địa chấn tại Etihad - Ảnh 2.

Gundogan mở tỉ số cho Man City

Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, chỉ hai phút sau khi gỡ hòa, Crystal Palace đã vượt lên với bàn thắng của Townsend ở phút 35. Hai cú sút, ghi hai bàn thắng, đoàn quân của HLV Roy Hodgson ung dung bước vào giờ nghỉ giải lao với thế dẫn bàn. Bất ngờ tiếp tục nổ ra ở đầu hiệp hai khi đội khách được hưởng quả phạt đền ở phút 51, Milivojevic không mắc sai lầm như mùa giải năm ngoái khi đứng trên chấm 11m.

Ở trận đấu trên sân nhà mùa giải trước, Crystal Palace được hưởng quả phạt đền ở phút bù giờ khi tỉ số đang là 0-0, Milivojevic sút hỏng nên hai đội chia điểm. Lần này, tại Etiahd, Milivojevic hoàn thành nhiệm vụ, anh giúp Crystal Palace nới rộng khoảng cách lên 3-1. Man City phản ứng khá yếu ớt sau khi bị thủng lưới bàn thứ ba, thật khó nhận ra đó là đội bóng đã làm mưa làm gió ở Premeier League hơn một năm vừa qua.

Man City 2-3 Crystal Palace: Cơn địa chấn tại Etihad - Ảnh 3.

Milivojevic cuối cùng cũng có bàn thắng vào lưới Man City

Đoàn quân của Guardiola thi đấu khá tệ sau khi bị dẫn hai bàn, họ không có được mấy cú sút về cầu môn đối phương. Mãi tới phút 85, cầu thủ vào sân thay người De Bruyne ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 2-3 và gieo lại hi vọng có điểm cho đội chủ nhà. Đáng tiếc rằng, khoảng thời gian còn lại chưa đủ để Man City thoát thua.

Thất bại trước Crystal Palace khiến Man City đứt mạch toàn thắng trên sân nhà, điều quan trọng hơn cả đội bóng này đã bị đội đầu bảng Liverpool nới rộng khoảng cách lên 4 điểm, Man City vẫn chỉ có 44 điểm. Trong khi đó Crystal Palace đã có điểm số 18, họ leo lên xếp ở vị trí thứ 14. Dù công cuộc trụ hạng vẫn còn dài hơi, nhưng giờ đây thầy trò Roy Hodgson sẽ bắt đầu dễ thở hơn rất nhiều.

Man City 2-3 Crystal Palace: Cơn địa chấn tại Etihad - Ảnh 4.

Các ngôi sao tấn công của Man City đã có một trận đấu tệ hại

Guardiola không bố trí đội hình mạnh nhất cho Man City khi đội bóng này tiếp Crystal Palace. Augero, Mahrez đều chỉ có mặt ở trên băng ghế dự bị, đáng chú ý khi Stones được đẩy lên thi đấu như một tiền vệ phòng ngự, thế chỗ cho Fernandinho không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu.

Man City gây sức ép ngay sau tiếng còi khai cuộc, nhưng cũng phải đến phút 27 đội chủ nhà mới mở tỉ số. Delph treo bóng từ bên trái vào trong vòng cấm địa cho Gudogan thoải mái đánh đầu đưa bóng vào trái cầu môn. Crystal Palace phải trả giá khi hệ thống phòng ngự đội khách không phát hiện ra Gundogan xâm nhập vòng cấm địa.

Crystal Palace vô hại trong hơn 30 phút đầu tiên, nhưng ở phút 33, họ lại dễ dàng sút tung lưới của Ederson. Schlupp nhận bóng ở ngoàivòng cấm địa, anh đi bóng tiến vào trong rồi dứt điểm chéo góc hạ gục Ederson. Walker mắc lỗi trong tình huống này, hậu vệ phải của Man City không áp sát, anh để cho đối phương quá nhiều khoảng trống. 

Sự lơ ngơ của hàng thủ Man City tiếp tục khiến họ phải trả giá. Phút 36, hai cầu thủ Man City không hiểu ý nhau để rồi phá bóng không xa vòng cấm địa. Ngay lập tức Townsend bắt vô lê ở trung lộ, đưa bóng vào phía phải cầu môn. Một pha ra chân đúng tầm và chẳng còn cơ hội cho thủ thành Ederson để cản phá những pha dứt điểm như vậy.

Crystal Palace tiếp tục bước vào hiệp hai với quyết tâm cao hơn. Phút 51, cổ động viên Man City vừa thở phào sau khi bóng dội cột dọc đội chủ nhà bật ra thì ngay lập tức buồn bởi Walker đốn ngã Meyer trong vòng cấm địa. Man City phải chịu một quả phạt đền, Milivojevic sút thành công quả 11m để nới rộng tỷ số lên 3-1.

Bị đối thủ dẫn trước tới hai bàn, Guardiola đánh bài liều gia tăng hàng công bằng việc tung De Bruyne, Aguero và Mahrez vào sân. Tuy nhiên, lối chơi của Man City vẫn nhạt nhòa, họ không tạo được nhiều cơ hội về phía khung thành đối phương. Đội chủ sân Etihad bất ngờ có bàn thắng ở phút 85, cú treo bóng sâu của De Bruyne đã đưa bóng rơi vào lưới. May mắn đã mỉm cười với De Bruyne, nhưng Man City thì vẫn không thoát thua.

Đội hình thi đấu

Man City (4-3-3)Ederson 6; Walker 5, Otamendi 6 (Aguero 50 6), Laporte 7, Delph 6.5 (De Bruyne62 6.5); Gundogan 6.5, Stones 5, B Silva 5; Sterling 6 (Mahrez 69 5.5), Jesus5.5, Sane 6.5

Crystal Palace:(4-3-2-1) Guaita 7; Wan-Bissaka 6, Tomkins 7, Sakho 7.5, van Aanholt 6.5;Milivojevic 7.5; Townsend 7, McArthur 6.5, Meyer 8 (Puncheon 90), Schlupp 6.5;Zaha 7 (Ayew 88)

Phù Sa