1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Malcolm Glazer và những ông chủ không được cổ động viên ủng hộ

(Dân trí) - Ngày hôm qua, ông chủ của MU, Malcolm Glazer đã đột ngột qua đời ở tuổi 85. Trong những năm qua, dù đã mang về cho Quỷ đỏ không ít thành công nhưng ông vẫn không nhận được sự ủng hộ của những CĐV. Hãy cùng điểm qua những người như vậy...

Malcolm Glazer và gia đình (MU)

Dù mang về không ít thành công cho MU (cả trên sân cỏ lẫn lĩnh vực tài chính) nhưng gia đình Glazers vẫn không nhận được ủng hộ của các CĐV. Những ông chủ người Mỹ đã đẩy CLB phải gánh những khoản nợ “nợ ngập đầu” sau khi vay lãi ngân hàng để mua lại MU vào năm 2005. Những nguồn thu của CLB đã được nhà Glazers sử dụng khá nhiều vào thanh toán nợ nần, lãi… Ước tính con số đó vào khoảng 700 triệu bảng. Chính bởi lẽ đõ, trong nhiều năm qua, những CĐV Quỷ đỏ đã phản đối dữ dội những ông chủ của CLB. Thậm chí, họ từng có kế hoạch mua lại Quỷ đỏ từ tay gia đình Glazers.

Gia đình Glazers luôn bị phản đối dữ dội ở MU

Gia đình Glazers luôn bị phản đối dữ dội ở MU


Maurizio Zamparini (Palermo)

Ở Serie A, Zamparini nổi tiếng là ông chủ ngông cuồng với chính sách thay HLV như thay áo. Trong vòng 12 năm dưới triều đại của Zamparini, đã có tổng cộng 27 HLV đã tới làm việc ở Palermo. Trong đó, điển hình, HLV Guidolin đã có 4 lần đến rồi đi ở CLB này. Do đó, dù có công giúp Palermo trở lại Serie A nhưng Zamparini cũng chịu không ít sự phản đối vì tính ngông cuồng của mình.

Vincent Tan (Cardiff City)

Vincent Tan luôn rất quái dị. Ở Premier League, những CĐV chẳng lạ lẫm người đàn ông đeo kính đen, cắm thùng áo phông xuất hiện trên khán đài. Ngay khi mua lại Cardiff, tỷ phú người Malaysia đã quyết định đổi màu áo truyền thống của CLB từ sắc xanh sang màu đỏ. Điều đó khiến CĐV đội bóng vô cùng căm ghét ông.

Tiếp đó, mùa này, ông tiếp tục “gây thù chuốc oán” khi sa thải HLV Malky Mackay, người CĐV Cardiff rất yêu quý, và bổ nhiệm Solskjaer vào “ghế nóng”. Những biểu ngữ kêu gọi Vincent Tan đã xuất hiện với mật độ dày hơn. Tiếp đó, ông sa thải nốt Giám đốc tuyển dụng của CLB, Iain Moody để đưa người bạn của con trai, Kazakh Aliser Apsalyamov lên thay.

Việc Cardiff City xuống hạng có không ít lỗi của Vincent Tan. Chắc chắn những người hâm mộ sẽ không buông tha cho ông chủ quái dị này.

Ông chủ Vincent Tan là cái gai trong mắt CĐV Cardiff

Ông chủ Vincent Tan là cái gai trong mắt CĐV Cardiff


Công ty Venky (Blackburn)

Công ty Venky (Ấn Độ) bị “ghét” bởi họ đã biến Blackburn trở thành trò đùa. Ngay khi mua lại CLB năm 2010, họ đã vẽ ra những chính sách trong mơ, với việc muốn chiêu mộ David Beckham hay Ronaldinho. Tuy nhiên, sau đó, tất nhiên chẳng có thương vụ nào diễn ra. Thậm chí, Blackburn còn xuống hạng vào năm 2012. Cuối mùa giải qua, sau khi kết thúc ở vị trí thứ 8 ở Championship, Venky đã phải đứng ra xin lỗi CĐV, thừa nhận sai lầm của mình.

Tom Hicks và George Gillett (Liverpool)

Sau khi mua lại Liverpool năm 2007, Tom Hicks và George Gillett đã hứa hẹn tương lai tươi sáng cho Liverpool với dự án xây SVĐ mới, Stanley Park. Tuy nhiên, như đã biết, chẳng có bất kỳ dự án nào được thực hiện. Thậm chí, người hâm mộ Liverpool đã lo ngại rằng bộ đôi ông chủ này sẽ dồn đống nợ lên CLB, giống như nhà Glazers đã làm với MU. Trong năm 2010, Ngân hàng Hoàng gia Scotland đã liệt Tom Hicks vào dạng nợ xấu. Mọi chuyện chỉ tạm yên ở The Kop khi ông chủ John W. Henry mua lại đội bóng.

Suleyman Kerimov (Anzhi Makhachkala)

Anzhi chẳng khác gì món đồ chơi của ông chủ Kerimov. Khi mới tiếp quản đội bóng, ông đã đổ hàng đống tiền chiêu mộ “sao” như Roberto Carlos, Balazs Dzsudzsak, Yuri Zhirkov, Samuel Eto'o (nhận lương cao nhất thế giới). Những khoản đầu tư ấy giúp Anzhi có vé dự cúp châu Âu, kỳ tích trong lịch sử CLB. Tuy nhiên, sau đó, khi đã chán, ông bán sạch những gì đã xây dựng, Anzhi trở về giải hạng Hai Nga đầy tức tưởi. Những CĐV đội bóng đã thực sự căm ghét Kerimov.

H.Long