1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Malaysia ôm hận vì HLV Park Hang Seo quá cao tay

(Dân trí) - Malaysia tự tin sẽ lật đổ đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình. Dù vậy, thực tế cho thấy họ vẫn chưa thể làm khó được “Rồng vàng”. Sự cao tay của HLV Park Hang Seo đã khiến cho kế hoạch của “Bày hổ” sụp đổ.

Trước thềm trận đấu, báo Malaysia tự tin khẳng định rằng đội tuyển nước này đã mạnh hơn so với kỳ AFF Cup 2018 và sẵn sàng tạo nên cú sốc ở Mỹ Đình. Bên cạnh đó họ còn đưa ra hàng loạt con số thống kê (như việc Malaysia ghi 26 bàn sau 9 trận trong năm 2019, còn đội tuyển Việt Nam chỉ ghi 7 bàn sau 8 trận) như một lời thách thức với đội tuyển Việt Nam.

Malaysia ôm hận vì HLV Park Hang Seo quá cao tay - 1

HLV Park Hang Seo cho thấy sự cao tay trước Malaysia

Nhưng rồi, ngay sau trận đấu, một tờ báo Malaysia viết: “Tỷ số trận đấu chỉ là 1-0 nhưng nó cũng cho thấy sự vượt trội của đội tuyển Việt Nam so với Malaysia”.

Thực tế, kẻ mạnh hơn không có nghĩa là phải thắng đậm hủy diệt đối thủ. Bản chất đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo cũng không phải là đội bóng có thói quen tấn công và hủy diệt.

Tỷ số 1-0 chỉ cho thấy sự mong manh trên bảng tỷ số. Còn lại, đúng như báo Malaysia thừa nhận kẻ mạnh hơn là kẻ biết kiểm soát trận đấu và hướng thế trận theo ý của mình. Ở Mỹ Đình đêm qua, đội tuyển Việt Nam đã làm được điều đó.

Một con số thống kê cho thấy sự bất lực toàn tập của Malaysia. Đó là việc họ chỉ tung ra đúng 1 cú dứt điểm về phía khung thành của đội tuyển Việt Nam. Và tệ hại hơn, ngay cả cú dứt điểm duy nhất ấy cũng không trúng đích. Trên vài trang mạng, những người hâm mộ Việt Nam còn hả hê cho rằng: “Thủ môn Văn Lâm có quá ít việc để làm” trong trận đấu vừa qua.

Nhưng nói quá cũng phải nói lại, sự áp đảo của đội tuyển Việt Nam tới từ sự cao tay của HLV Park Hang Seo. “Thầy phù thủy” người Hàn Quốc đã có biến chuyển thế trận vô cùng đáng khen ngợi và thực sự tạo ra bước ngoặt cho đội tuyển Việt Nam.

Malaysia ôm hận vì HLV Park Hang Seo quá cao tay - 2

Đội tuyển Việt Nam đã phá vỡ kế hoạch của Malaysia với các đường chuyền vượt tuyến

Để ý thấy, trong khoảng hơn 20 phút đầu trận đấu, đội tuyển Việt Nam gặp khá nhiều khó khăn trước đối thủ áp sát quá rát như Malaysia. HLV Tan Cheng Hoe không giấu giếm ý đồ dâng cao đội hình và thực hiện pressing, bóp nghẹt tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam. Điều đó khiến cho “Rồng vàng” gần như không thể triển khai bóng lên tuyến trên. Phần nào đó, đội tuyển Việt Nam còn phải chịu trận trước sức tấn công của Malaysia (Văn Lâm đã mắc sai lầm).

Thế nhưng, với một người cao tay như thầy Park, ông đã nhìn ra vấn đề. Bàn thắng của Quang Hải chính là kết quả của cái cách mà HLV người Hàn Quốc giải quyết vấn đề. Bóng được phất lên từ vị trí của Quế Ngọc Hải. Quang Hải di chuyển lẻn ra sau lưng hậu vệ đối phương và ghi bàn thắng.

Nói vậy để thấy, bóng dài đã được HLV Park Hang Seo hướng tới, để giảm tải áp lực cho hàng tiền vệ, vốn bị áp sát quá rát. Đội tuyển Việt Nam không thể phối hợp nhóm như sở trưởng, mà thay vào đó, thầy Park đã hướng tới đường chuyền dài. Hai trung vệ của Malaysia thi đấu khá lúng túng, khi thường xuyên bị Quang Hải, rồi Công Phượng lẻn ra phía sau lưng, với khoảng trống mênh mông.

Trong thế trận ấy, cũng phải kể đến vai trò của Tuấn Anh. Cầu thủ này đã cầm nhịp trận đấu khá tốt, bất chấp việc bị pressing từ Malaysia. Bên cạnh đó, nhạc trưởng của đội tuyển Việt Nam còn rất tích cực lùi sâu, để nhận bóng và thực hiện những đường chuyền vượt tuyến (còn Hùng Dũng được đẩy lên cao hơn, thực hiện nhiệm vụ càn quét).

Malaysia ôm hận vì HLV Park Hang Seo quá cao tay - 3

Quang Hải đã di chuyển vào vòng cấm nhiều hơn, thay vì lùi sâu triển khai bóng như những trận đấu trước

Nhờ chiến thuật này, đội tuyển Việt Nam có được sự linh động hơn, thay vì rơi vào sự bị động bởi cách chơi quá rát của đối thủ. Chắc chắn, Malaysia đã nghiên cứu rất kỹ lối chơi của đội tuyển Việt Nam nên đã khắc chế lối chơi phối hợp nhóm bằng việc áp sát tốt. Thế nhưng, trong trận đấu biến chuyển khó lường, thầy Park đã khiến Malaysia phá hỏng kế hoạch.

Ở mặt trận phòng ngự, hàng công được ca ngợi rất nhiều của Malaysia không thể làm khó được đội tuyển Việt Nam. Những đòn tấn công cánh với hai mũi nhọn Sumareh và Safawi Rasid của “Bày hổ” không phát huy được hiệu quả.

Văn Hậu và Trọng Hoàng hiếm khi dâng cao tấn công ở trận đấu vừa qua. Hai cầu thủ này đã phối hợp rất tốt với ba trung vệ để ngăn chặn tốt hai mũi tấn công cánh của Malaysia. Đặc biệt, Sumareh đã buộc phải chủ động lùi sâu, về tận khu vực giữa sân để nhận bóng vì không có nhiều khoảng trống.

Trong khi đó, ngòi nổ nguy hiểm Syafiq Ahmad lại không thể phát huy được điểm mạnh là những pha xâm nhập vòng cấm vì chốt chặn mang tên Quế Ngọc Hải.

Rõ ràng, Malaysia đã bị đội tuyển Việt Nam kiểm soát cả ở mặt trận tấn công lẫn phòng ngự. Trong thế trận bị “bó chân bó tay” như vậy, việc “Bày hổ” thất bại cùng là điều dễ hiểu. Nó lại càng chứng minh thực tế rằng để đánh bại đội tuyển Việt Nam ở thời điểm này không hề đơn giản.

H.Long