1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Madrid Open: Nadal dễ dàng vào tứ kết, Murray bị loại

(Dân trí) - Djokovic và Nadal đang chỉ còn cách nhau một trận đấu khi mà họ đều giành chiến thắng ở vòng ba và lọt vào tứ kết Madrid Open. Trong khi đó, nối tiếp sự thất vọng của Wawrinka tới lượt hạt giống số 1 Murray.

Được kì vọng lớn nhưng Murray tiếp tục phong độ thảm hại ở mùa giải năm nay, đặc biệt trên mặt sân đất nện. Borna Coric mới chỉ 20 tuổi và tay vợt người Croatia được đánh giá thấp hơn rất nhiều so với Murray, nhưng trong một ngày thi đấu thăng hoa, Coric khiến Murray phải ôm hận.

Tay vợt số 1 thế giới tỏ ra đầy thất vọng khi thua đối thủ hạng 59 ATP, tuy nhiên có thể thấy rõ rằng những giải đấu gần đây như ở Barcelona Open hay tới Madrid Open, phong độ của Murray rất kém. Có lẽ, chấn thương hồi tháng ba vẫn chưa hoàn toàn bình phục khiến Murray luôn thi đấu dưới sức.


Murray chia tay Madrid Open trong cay đắng

Murray chia tay Madrid Open trong cay đắng

Trong trận đấu ở vòng ba trước Coric, Murray cầm giao bóng rất tốt. Set đầu tiên, anh chỉ có thể giao bóng tốt ở hai game đầu tiên, ba game tiếp theo tay vợt này đều bị đối thủ bẻ game. Murray chỉ một lần có break ở set 1, nên đã thua chóng vánh 6-3 chỉ sau 40 phút. Sang set hai, anh thực sự vất vả trong việc đeo bám đối thủ đàn em, tới game 8, Murray thua trắng và để cho Coric vươn lên dẫn 5-3, quá dễ dàng đối với tay vợt trẻ này, anh khép lại trận đấu với tỉ số 6-3 ở set hai.

Có thể nói Coric có chiến thắng lớn nhất kể từ khi bước vào thi đấu chuyên nghiệp. Nhưng chắc chắn thất bại của Murray không phải cú sốc lớn, anh không thể hiện được đẳng cấp của một tay vợt nằm trong tốp 10 thế giới. Quá nhiều lỗi lầm từ Murray khiến anh tiếp tục phải trả giá.

Trước Murray, Djokovic đã giành chiến thắng trước Fernando Lopez 6-4, 7-5. Như vậy trong hai vòng đấu liên tiếp, Nole đều đánh bại các tay vợt của nước chủ nhà. So với trận đấu trước, Nole cho thấy sự tiến bộ rõ rệt, tay vợt người Serbia không để mất break trong 11 cầm giao bóng. Lopez cung đã bám đuổi khá quyết liệt. Nhìn chung tay vợt hạng 38 ATP chơi tốt, nhưng anh không thể duy trì được sự ổn định tuyệt đối. Vì thế mỗi set, anh bị Nole bẻ game một lần. Đối thủ của Djokovic sẽ là Kei Nishikori, tay vợt người Nhật Bản đánh bại David Ferrer 6-4, 6-3 để giành quyền vào vòng tứ kết.


Nadal đang dần bắt nhịp tốt với Madrid Open

Nadal đang dần bắt nhịp tốt với Madrid Open

Nadal thi đấu muộn nhất và anh đối đầu với hạt giống số 16 Nick Kyrgios. Trái với sự mong đợi về một trận cầu căng thẳng, Nadal thắng rất nhanh 6-3, 6-1. Hạt giống số 4 chỉ mất có 1 giờ 13 phút để thắng trận này. Nếu nhìn vào thời gian, đối thủ thì thấy rằng Nadal chơi tốt hơn hẳn trận trước (Nadal thi đấu 2 giờ 59 phút cho trận ra quân).

Trong set đầu tiên Nadal cầm giao bóng trước, sau game đầu giao bóng tốt san hòa tỉ số 1-1, Kyrgios bắt đầu bất ổn, anh mất liên tiếp break ở game 4 và 6. Tuy nhiên, Nadal cũng không thể bảo vệ game 5. Tại game 8, Nadal bỏ lỡ hai set-point, song game 9 anh thắng trắng để khép lại set 1 với tỉ số 6-3.

Set hai Kyrgios chơi khá tệ, anh để mất break ở ba trong bốn game cầm giao bóng. Trong khi đó Nadal chỉ mất hai điểm trong ba game cầm giao bóng, nhờ đó anh thắng rất nhanh 6-1 ở set hai. Đối thủ tiếp theo của Nadal sẽ là Goffin.

P.S