1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Madame Pang thưởng đậm cho trận giao hữu của Thái Lan

Trọng Vũ

(Dân trí) - Dù chỉ là loạt trận giao hữu, nhưng bóng đá Thái Lan rất coi trọng các trận đấu với Syria và UAE. Trưởng đoàn đội tuyển Thái Lan Madame Pang vẫn tuyên bố thưởng đậm cho các trận giao hữu này.

Thậm chí, lời tuyên bố thưởng đậm cho đội tuyển Thái Lan được trưởng đoàn bóng đá Thái Lan Nualphan Lamsam (thường được gọi là Madame Pang) đưa ra, khi vị nữ tỷ phú này đang nằm viện.

Theo đó, Madame Pang muốn thưởng cho mỗi thành viên đội tuyển Thái Lan 50.000 baht (khoảng 34 triệu đồng) nếu Thái Lan đánh bại Syria rạng sáng qua (26/3, theo giờ Việt Nam), tổng cộng là 1,2 triệu baht (hơn 822 triệu đồng) cho toàn đội.

Madame Pang thưởng đậm cho trận giao hữu của Thái Lan - 1

Madame Pang tuyên bố sẽ thưởng đậm cho đội tuyển Thái Lan, dù đội này chỉ đá giao hữu (Ảnh: Matichon).

Do Thái Lan vừa để thua Syria, nên khoản tiền thưởng nói trên sẽ được chuyển cho trận đấu gặp UAE diễn ra rạng sáng 29/3 tới đây.

Việc Madame Pang thưởng cho đội bóng đất Chùa Vàng dù họ chỉ thi đấu những giao hữu, cho thấy bóng đá Thái Lan rất xem trọng những ngày FIFA Day (ngày Liên đoàn bóng đá thế giới cho phép các đội tuyển thoải mái gom quân từ các CLB, làm nhiệm vụ quốc tế).

Madame Pang thưởng đậm cho trận giao hữu của Thái Lan - 2

HLV Mano Polking tổ chức và đội tuyển Thái Lan liên hệ trực tuyến với Madame Pang (Ảnh: Matichon).

Madame Pang thưởng đậm cho trận giao hữu của Thái Lan - 3

"Người đàn bà thép" của bóng đá Thái Lan buộc phải nhập viện vì làm việc quá sức cách đây 2 ngày (Ảnh: Matichon).

Trước đó, cả Madame Pang lẫn HLV đội tuyển Thái Lan Mano Polking đều lên tiếng, cho rằng những trận giao hữu với các đối thủ mạnh ở châu Á trong những ngày FIFA Day, sẽ giúp đội tuyển Thái Lan dần nâng cao trình độ, hướng đến mục tiêu tranh vé dự World Cup 2026.

Ban đầu Madame Pang có kế hoạch sang UAE xem đội nhà thi đấu các trận nói trên, nhưng bà đột ngột phải nhập viện vì làm việc quá sức. Trên giường bệnh, "người đàn bà thép" của bóng đá xứ Chùa Vàng vẫn liên lạc trực tuyến với các cầu thủ, động viên họ cố gắng thi đấu, giữ hình ảnh của bóng đá nước nhà.