Madam Pang "ra tay nghĩa hiệp", tự bỏ 20 tỷ đồng giúp LĐBĐ Thái Lan trả nợ
(Dân trí) - Chủ tịch Liên đoàn bóng đá (LĐBĐ) Thái Lan, Madam Pang, đã bỏ tiền túi 25 triệu baht (tương đương 20 tỷ đồng) để cứu giúp tổ chức này trong vụ kiện với công ty Siam Sport.
Như đã biết, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã thua kiện công ty Siam Sport số tiền 360 triệu baht (tương đương với 272 tỷ đồng) vì vi phạm thỏa thuận liên quan tới bản quyền giải vô địch quốc gia Thái Lan.

Madam Pang khóc nức nở khi FAT gánh khoản nợ quá lớn (Ảnh: FAT).
Vụ việc xuất phát khi Siam Sport cáo buộc FAT vi phạm hợp đồng trong việc khai thác bản quyền truyền hình giải vô địch quốc gia Thái Lan kể từ năm 2017. Đó là thời điểm mà FAT vẫn được lèo lái bởi chủ tịch cũ là Somyot Poompanmoung.
Trong thời gian qua, Madam Pang đã tất bật xoay tiền để cứu giúp FAT thoát khỏi nguy cơ phá sản. Theo tờ Ball Thái, vị tỷ phú này đã phải bỏ tiền túi số tiền 25 triệu baht (tương đương 20 tỷ đồng) để đặt cọc cho công ty Siam Sport nhằm giúp FAT không bị tịch thu hoặc đóng băng tài sản.
Madam Pang từng khóc nức nở trong buổi họp báo vì bà và nhóm cộng sự mới phải chịu món nợ quá lớn, hậu quả của người tiền nhiệm Somyot Poompanmoung. Đồng thời, bà tuyên bố sẽ kiện cựu Chủ tịch của FAT.
Madam Pang cho biết: "Số tiền 360 triệu baht đã trở thành khoản nợ mà Liên đoàn bóng đá Thái Lan phải trả. Tôi tôn trọng phán quyết từ Tòa án. Việc đơn phương chấm dứt hợp đồng với Siam Sport là không hợp lệ. Điều này khiến cho FAT buộc phải bồi thường số tiền lớn.
Tôi cũng quyết định đưa vụ việc lên Ủy ban đặc biệt một cách khẩn cấp. Trong vụ kiện yêu cầu bồi thường, theo Điều 76 Bộ luật Dân sự và Thương mại đối với bị đơn thứ hai, cựu Chủ tịch FAT Somyot Poompanmoung và hội đồng quản trị thời điểm đó, cần phải chịu trách nhiệm.

Madam Pang chi 20 tỷ đồng tiền túi để giúp FAT tránh bị đóng băng tài khoản (Ảnh: FAT).
Khi tôi nhậm chức, FAT chẳng có gì cả, chỉ có nợ nần. Tôi cầu xin sự thông cảm từ người hâm mộ và giới truyền thông. Những vấn đề cần phải giải quyết rõ ràng. Đó là hệ lụy từ người tiền nhiệm, chứ không phải trong thời gian tôi lãnh đạo FAT".
Tuy nhiên, trước khi tiến hành khởi kiện ông Somyot Poompanmoung, Madam Pang buộc phải chi tiền túi số tiền lớn để giúp FAT không bị đóng băng tài khoản và có thể duy trì hoạt động bình thường.
Mặc dù số tiền Madam Pang chi ra chỉ bằng 1/10 so với những gì FAT phải trả cho công ty Siam Sport nhưng ít nhiều nó cũng cứu vãn tình cảnh hiện tại của cơ quan quản lý bóng đá Thái Lan.
Vị tỷ phú Thái Lan cũng kêu gọi chiến dịch quyên góp tiền hỗ trợ FAT. Dù vậy, khi chuẩn bị kế hoạch này, một cơn động đất mạnh đã xảy ra ở Thái Lan lẫn Myanmar, khiến cho bà buộc phải gác lại. Giờ đây, Madam Pang hy vọng sớm khởi động lại chiến dịch. Bà kỳ vọng thu về 30 triệu baht từ chiến dịch này.