1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Mắc lỗi nghiêm trọng, Thiago Silva vẫn được HLV Frank Lampard khen ngợi

Sông Lam

(Dân trí) - Mặc dù đã mắc phải sai lầm nghiêm trọng dẫn tới bàn thua thứ 2 của Chelsea ngay trong trận đấu đầu tiên ra mắt đội bóng, nhưng trung vệ Thiago Silva vẫn được HLV Frank Lampard khen ngợi.

Thiago Silva đã có một trận ra mắt Chelsea tại Premier League đáng quên khi anh phạm một trong những sai lầm tồi tệ nhất trong sự nghiệp chói sáng của mình, trong trận đấu Chelsea đã may mắn "thoát chết" khi gỡ hòa 3-3 vào phút bù giờ cuối cùng.

Thiago Silva đã được tin cậy với băng đội trưởng Chelsea, nhưng anh đã bất cẩn khi khống chế bóng trượt để cho Callum Robinson cướp bóng và ghi bàn thắng thứ hai cho West Brom. Đội chủ nhà đã có thêm một bàn thắng trước khi hiệp một kết thúc.

Mắc lỗi nghiêm trọng, Thiago Silva vẫn được HLV Frank Lampard khen ngợi - 1

Silva bất cẩn khống chế trượt bóng để Robinson cướp lấy rồi tăng tốc và ghi bàn thắng thứ hai cho riêng mình

Mắc lỗi nghiêm trọng, Thiago Silva vẫn được HLV Frank Lampard khen ngợi - 2

Dù đeo băng đội trưởng trong trận ra mắt, nhưng Silva đã có trận đấu đáng quên với sai lầm nghiêm trọng khiến đội nhà suýt thua

Cựu ngôi sao của Milan và PSG đã bị thay ra để nhường chỗ cho Giroud khi HLV Lampard quyết định chơi tất tay. Và cuối cùng Tammy Abraham ghi bàn thắng quyết định cho Chelsea ở phút bù giờ.

Sau trận đấu, HLV Lampard không hề đổ lỗi cho trung vệ ngôi sao của mình, người đã bước sang tuổi 36 vào tuần trước.

"Anh ấy sẽ là một người tuyệt vời đối với chúng tôi", Lampard nhấn mạnh. "Anh ấy đã có một sự nghiệp đáng kinh ngạc và tôi chắc chắn anh ấy sẽ công khai nhận sai lầm về mình, nhưng chúng tôi sẽ không quy trách nhiệm cho anh ấy".

"Đó là trận đấu đầu tiên ở Premier League của anh ấy. Anh ấy sẽ thể hiện tốt hơn khi khỏe hơn và toàn đội đã trở nên ổn hơn. Tôi không đổ lỗi cho các cầu thủ mà chỉ thừa nhận rằng chúng tôi đã mắc sai lầm để xây cho mình một ngọn núi rồi cố gắng leo lên đỉnh".

Mắc lỗi nghiêm trọng, Thiago Silva vẫn được HLV Frank Lampard khen ngợi - 3

HLV Lampard không đổ lỗi mà thay vào đó còn tin tưởng Silva sẽ chơi tốt hơn trong đội hình của Chelsea

Với việc gỡ hòa 3-3 vào phút cuối, Chelsea là đội đầu tiên ở Premier League kể từ sau West Ham vào năm 2011 tránh được thất bại sau khi bị dẫn trước 3 bàn ở hiệp 1. Đó cũng là trận hòa 3-3 trước West Brom tại sân The Hawthorns.

HLV Lampard nói thêm: 'Trận đấu này để lại cho tôi nhiều cảm xúc lẫn lộn bởi vì nó cho thấy một thái độ tuyệt vời của các cầu thủ, mặc dù chúng tôi chưa bao giờ để thủng lưới ba bàn từ ba cú sút trong hiệp một. Chúng tôi phải khiêm tốn để chấp nhận những sai lầm của mình và cần phải trở nên tốt hơn ở những trận đấu tới".

HLV Lampard tỏ ra vui mừng về thái độ của những cầu thủ trẻ như cây săn bàn Mason Mount, Callum Hudson-Odoi, người đã vào sân từ băng ghế dự bị để có bàn thứ hai cho Chelsea, và vị cứu tinh vào phút cuối Abraham cũng như các bản hợp đồng "bom tấn" Kai Havertz và Timo Werner.

Trong khi đó, HLV của West Brom, Slaven Bilic, một người bạn cũ của Lampard từ những ngày còn chơi bóng ở West Ham, cũng có những cảm xúc lẫn lộn. Ông cho rằng bàn thắng thứ ba của Chelsea lẽ ra không được chấp nhận vì bóng đã chạm tay Havertz nhưng cũng rất vui mừng với màn trình diễn tổng thể của đội nhà.

Mắc lỗi nghiêm trọng, Thiago Silva vẫn được HLV Frank Lampard khen ngợi - 4

HLV người Croatia nói: "Tôi tự hào vì đó là một trận đấu tuyệt vời và chúng tôi đã chơi theo cách mình chơi. Chúng tôi phải chạy liên tục, tập trung cao độ, quyết tâm, nhận thức đúng đắn, không cho đối thủ bất cứ điều gì và buộc họ phạm sai lầm và sau đó trừng phạt họ.

Và đó chính xác là những gì chúng tôi đã làm trong 45 phút đầu tiên. Tôi biết hiệp hai sẽ khó khăn và chúng tôi đã làm được những gì mình muốn, nhưng chỉ như vậy là chưa đủ.

Chúng tôi có thể đã có bàn thứ tư với một pha dứt điểm tốt hơn và chúng tôi đã hạn chế họ mặc dù bàn thua thứ ba là rất khó chấp nhận vì bóng đã chạm tay. Các cầu thủ đang rất thất vọng trong phòng thay đồ".