1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Mạc Hồng Quân viết tâm thư chia tay Than Quảng Ninh, cập bến Bình Định

Thùy Anh

(Dân trí) - Tiền đạo Mạc Hồng Quân, tiền vệ Nghiêm Xuân Tú, Hải Huy… là những người mới nhất chính thức nói lời chia tay CLB Than Quảng Ninh để tìm kiếm đội bóng mới, thoát cảnh nợ nần suốt nhiều tháng vừa qua.

Trên trang mạng cá nhân, tiền đạo Mạc Hồng quân viết tâm thư chia tay Than Quảng Ninh: "7 năm, thời gian không quá dài với một đời người, nhưng là đủ để gắn bó, để biết ơn và không quên những ân tình mà tôi và các đồng đội đã có được từ đội bóng Than Quảng Ninh, đặc biệt từ các CĐV vô cùng nhiệt tình của đất mỏ.

Hiếm có CLB nào mà sự gắn kết giữa CĐV với cầu thủ lại nhiều tình cảm và gần gũi đến vậy. Họ đã tiếp lửa, tạo cho đội bóng một chỗ dựa tinh thần tuyệt vời mà mỗi cầu thủ như tôi đã may mắn có được.

Những gì cần nói đã nói hết rồi, cả lời yêu thương và cả cay đắng. Nhưng cuối cùng vẫn là nỗi nhớ thật nhiều mảnh đất đã gắn bó bao năm qua những với những con người đậm sâu như Than, quý giá đúng chất Vàng đen. Tạm biệt nhé, Than Quảng Ninh - một phần sự nghiệp nhiều tự hào của tôi".

Mạc Hồng Quân viết tâm thư chia tay Than Quảng Ninh, cập bến Bình Định - 1
Mạc Hồng Quân chia tay Than Quảng Ninh sau 7 năm gắn bó.

Theo thông tin từ CLB Than Quảng Ninh, Mạc Hồng Quân sẽ đầu quân cho CLB Bình Định, với bản hợp đồng kéo dài 3 năm. Việc tìm được đội bóng mới là một may mắn với tiền đạo Việt kiều, khi V-League hiện tại có hàng trăm cầu thủ thất nghiệp.

Ngoài Mạc Hồng Quân, tiền vệ Nghiêm Xuân Tú cũng chính thức chia tay đội bóng đất Mỏ. Anh viết trên trang cá nhân: "Tôi đến với mảnh đất này từ khi còn là một chàng trai mới chập chững vào nghề và bước đi khi đã sang buổi hoàng hôn của sự nghiệp.

7 năm gắn bó với biết bao thăng trầm, trong suy nghĩ của tôi chưa bao giờ là một viễn cảnh ảm đạm như thế này vì đã có lúc tôi nghĩ ngày tôi rời xa đội bóng cũng sẽ là ngày tôi kết thúc sự nghiệp của mình, với những bó hoa, những cái ôm tạm biệt của những cổ động viên thân thương…

Mạc Hồng Quân viết tâm thư chia tay Than Quảng Ninh, cập bến Bình Định - 2
Tiền vệ Nghiêm Xuân Tú.

Tất cả sẽ chỉ còn là hoài niệm cho những năm tháng tươi đẹp nhất trong sự nghiệp của tôi. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến ngài chủ tịch đã đưa tôi đến với đội bóng, đã giúp đỡ tôi và dạy tôi rất nhiều những bài học trong cuộc sống.

Xin cảm ơn những người thầy đã giúp tôi trưởng thành và hoàn thiện mình hơn trong sự nghiệp. Cảm ơn những đồng đội thân thương đã gắn bó và chia sẻ cùng tôi suốt những năm tháng qua. Cảm ơn các bác, các chú bảo vệ, những chị em văn phòng, nhà bếp và những chị tạp vụ đã luôn tận tình nơi hậu trường.

Và đặc biệt tôi xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến những cổ động viên tuyệt vời ở nơi đây, chính các bạn là nguồn động viên to lớn để tôi luôn vững bước trên sân, chúng ta đã có những năm tháng đẹp đẽ cùng nhau chiến đấu và bảo vệ màu cờ sắc áo thiêng liêng này. Và sau này trong những câu chuyện kể lại cho các con mình, tôi sẽ kể cho chúng rằng tôi luôn tự hào khi khoác lên mình chiếc áo Than Quảng Ninh…".

Liên quan đến tình hình ở CLB Than Quảng Ninh, mới đây Sở Văn hóa, Thể thao tỉnh Quảng Ninh đã có cuộc họp để tháo gỡ những khó khăn ở đội bóng. Tuy nhiên, với số tiền nợ lên tới gần 70 tỷ đồng không thể tìm được nguồn để giải ngân, đội bóng vùng than có nguy cơ giải thể.