Ma túy rồi cờ bạc
Tốn nhiều thời gian để thoát khỏi rượu, ma túy, cựu tuyển thủ Anh, Paul Gascoigne lại "dính" vào một tệ nạn khác là cờ bạc.
Một loạt các báo chuyên săn tin giật gân tại Anh cho đăng tải hình ảnh Gascoigne, cựu tiền vệ vang bóng một thời, đang hăng máu sát phạt đỏ đen ra sao tại sòng bạc Rendezvous.
Vào sòng bài dành cho dân chơi tại London từ lúc 19h, phải tới hơn 2h, Gazza thất thểu bước ra với bộ mặt của một kẻ thua bạc. Một tay đánh bạc có mặt tại Rendezvous nhớ lại: “Mọi người chú ý tới Gazza ngay khi anh ta cùng một người bạn đặt chân vào sòng bạc".
Hơn 7 tiếng đồng hồ ngồi như đóng đinh, Paul thua liểng xiểng hết ván này tới ván khác. Thoạt đầu, Gascoigne chỉ đặt khoảng 50 bảng mỗi lần chơi còn sau đó, số tiền này lên tới 4.000 bảng. Trong cái không khí ngột ngạt, đặc quánh mùi thuốc lá, rượu mạnh đó, Paul chẳng ngại ngần uống liên tục hết ly này tới ly khác, rồi đốt thuốc.
Một người chứng kiến cho biết: “Tôi đoán chắc Gazza phải uống ít nhất là 4 chai rượu, còn thuốc lá thì không dưới 100 điếu. Đấy là chưa kể tới số thuốc mà anh ấy xin mấy tay chơi bạc ngồi gần đó”.
Tới hơn 2h, Paul mới chịu xô ghế, đứng dậy, ngật ngưỡng bước ra ngoài sau khi đã cháy túi. Một người chơi cho biết: “Đôi mắt anh ta đỏ ngầu, lờ đờ. Chẳng ai có thể hình dung nổi một Gazza lịch lãm ngày nào lại bệ rạc đến thế".
Theo Bóng Đá