1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Lùm xùm vụ VĐV Quách Thị Lan bỏ dở chuyến tập huấn tại Bulgaria

(Dân trí) - Một kế hoạch tập huấn rất hoành tráng giúp Quách Thị Lan giành HCV môn điền kinh tại SEA Games 27 và hướng tới Asiad 2014. Tuy nhiên, không hiểu lý do gì mà chuyến tập huấn này của VĐV người Thanh Hóa bị “đứt gánh giữa đường”.

Quách Thị Lan được xem là một trong những tài năng của điền kinh Việt Nam. Thậm chí theo đánh giá của chuyên môn, nếu được đầu tư, Lan sẽ sớm tỏa sáng trên đấu trường quốc tế. Vì còn ít tuổi, nên VĐV người Thanh Hóa đang là VĐV trọng điểm chuẩn bị tới tận Asiad 2019 được tổ chức trên sân nhà Việt Nam.
 
VĐV điền kinh Quách Thị Lan

VĐV điền kinh Quách Thị Lan

Đê nâng tầm cho Quách Thị Lan, ngay từ đầu năm phía bộ môn điền kinh (Tổng cục TDTT) đã lên kế hoạch tập huấn dài hạn tại châu Âu. Theo kế hoạch ban đầu đã được thống nhất giữa Tổng cục TDTT, Sở VH, TT&DL Thanh Hóa (cơ quan chủ quản của Lan), Lan cùng 3 VĐV khác sẽ đi tập huấn tại Bulgaria từ tháng 6 đến gần SEA Games 27 vào tháng 12 mới về nước. Đây là chuyến tập huấn rất được kỳ vọng, bởi số tiền đầu tư lên tới 4 tỷ đồng, trong đó đơn vị Thanh Hóa hỗ trợ gần như toàn bộ (khoảng trên 3 tỷ đồng).

Chuyến tập huấn mới kéo dài được 3 tháng và kết quả chưa biết thế nào, nhưng đùng một cái Quách Thị Lan về nước để đi tập huấn ở một địa điểm khác. Theo tìm hiểu, lý do được một lãnh đạo bộ môn điền kinh giải thích là vì thời tiết ở Bulgaria thời gian này rất lạnh, không phù hợp cho tập luyện. Hơn nữa, Visa của Lan chỉ có giới hạn trong 3 tháng, nên muốn tập huấn tiếp phải về nước xin gia hạn.

Những giải thích này có vẻ khó hiểu bởi với một chuyến tập huấn rất tốn kém như vậy, chẳng lẽ ngay từ đầu những người có trách nhiệm không tính đến chuyện này. Càng đáng nói hơn, việc Quách Thị Lan rời Bulgaria và chọn địa điểm tập huấn khác, lãnh đạo Tổng cục TDTT không hề hay biết. Toàn bộ quá trình tập luyện cũng như những báo cáo về chuyên môn, phía Tổng cục TDTT không nhận được trong thời gian Quách Thị Lan tập huấn tại châu Âu.

Được biết, Quách Thị Lan sau khi được đưa về Hà Nội đầu tháng 9, đã được chuyển tiếp tập huấn tại Kuala Lumpur (Malaysia). Ngay cả chuyến tập huấn vội vã này, lãnh đạo Tổng cục TDTT cũng không hề biết. Đến khi báo chí thông tin, phía Tổng cục TDTT mới yêu cầu bộ môn điền kinh phải có những báo cáo chi tiết. Và rất bất ngờ khi một lãnh đạo bộ môn điền kinh lý giải chuyện chậm trễ báo cáo là vì thời gian qua…bận đi công tác nước ngoài.

Thêm một thông tin gây “sốc” nữa liên quan đến chuyến tập huấn tại Malaysia của Quách Thị Lan, là trung tâm đào tạo VĐV cấp cao (HPTC) hiện đã…đóng cửa. Tuy nhiên, Vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao Trần Đức Phấn xác nhận trên báo chí rằng, đúng là HPTC đã giải tán, nhưng Trung tâm đã hạ cấp xuống thành Trung tâm của châu Á nên vẫn tập huấn được. Phía Tổng cục TDTT trong thời gian tới sẽ có những kiểm tra về tính chính xác của thông tin trên.

Đây không phải là lần đầu tiên kế hoạch tập huấn của các VĐV trọng điểm môn điền kinh bị đổ bể. Còn nhớ năm 2011, VĐV hàng đầu Vũ Thị Hương cũng phải về nước sớm sau chuyến tập huấn thất bại tại Đức.

Rất đáng tiếc khi phía Thanh Hóa và ngành thể thao đã không tiếc tiền đầu tư cho VĐV tập huấn nước ngoài để nâng cao trình độ, nhưng những kế hoạch không đến nơi đến chốn của người có trách nhiệm, đã khiến những chuyến tập huấn đầy tốn kém đó có nguy cơ đổ xuống sông xuống biển. Với riêng cá nhân Quách Thị Lan, việc thay đổi tập huấn xoành xoạch chắc chắn cũng ảnh hưởng đến tâm lý, sự tập trung trong quá trình chuẩn bị rất quan trọng này.

Bằng Tường