1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Luka Modric: “Tôi không bị ám ảnh bởi danh hiệu The Best”

(Dân trí) - Luka Modric là cái tên đáng chú ý khi anh vừa được UEFA vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất. Modric cũng có tên trong danh sách ba ứng viên được đề cử nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA (The Best). Tuy nhiên, chính Modric đã khẳng định anh không nghĩ quá nhiều về điều này.

Luka Modric đã góp công lớn cho chức vô địch Champions League năm thứ ba liên tiếp của Real Madrid. Anh cũng vừa có một kỳ World Cup thành công khi lần đầu tiên đưa đội tuyển Croatia bước vào chung kết và giành ngôi vị Á quân ở giải đấu này.

Vì thế, không có gì để bàn cãi khi Modric góp mặt trong danh sách rút gọn của FIFA bao gồm ba ứng viên được đề cử cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2018, cùng với hai ngôi sao Cristiano Ronaldo và Mohamed Salah.

Luka Modric: “Tôi không bị ám ảnh bởi danh hiệu The Best” - 1

Ba ứng viên được đề cử cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA

Nhưng mặc dù đang đứng trước cơ hội rất lớn để giành được giải thưởng này, Modric lại khẳng định đây không phải là vấn đề quá to tát đối với mình. Anh chia sẻ với báo giới sau khi Croatia để thua Tây Ban Nha 6-0 ở Nations League như sau: “Với tôi, những kinh nghiệm tích lũy được mới là điều quan trọng nhất, việc giành giải thưởng chỉ là thứ yếu mà thôi. Tôi vẫn ổn nếu không giành chiến thắng”.

Rạng sáng nay 12/9, thầy trò huấn luyện viên Zlatko Dalic đã dễ dàng để thua Tây Ban Nha khi để thủng lưới tới tận 6 lần. Các bàn thắng được ghi bởi công của Saul Niguez, Marco Asensio, Rodrigo Moreno, Sergio Ramos, Isco bên phía Tây Ban Nha và một pha phản lưới nhà tệ hại của Lovre Kalinic.

Luka Modric bất lực hoàn toàn trước hàng phòng ngự chặt chẽ của Tây Ban Nha
Luka Modric bất lực hoàn toàn trước hàng phòng ngự chặt chẽ của Tây Ban Nha

Modric cho rằng: “Đây là một trận đấu rất khó khăn. Croatia đã chơi tốt ở 20 phút đầu tiên với 2 đến 3 cơ hội rõ ràng nhưng bàn thắng vẫn không đến. Sau khi bị dẫn trước 2-0, đội hình Croatia đã tan rã, chúng tôi chơi cá nhân lỏng lẻo và không hỗ trợ lẫn nhau. Đó là điểm mấu chốt dẫn đến thất bại nặng nề”.

Modric cũng khẳng định: “Chúng tôi cần rút ra bài học lớn từ trận thua này. Nếu không thi đấu với 100% kỹ năng, thể lực và chiến thuật như đã làm được ở World Cup thì Croatia sẽ không thể vượt qua bất cứ một đội bóng nào, đặc biệt là những đội mạnh như Tây Ban Nha”.

Đan Ly