1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Lời kêu cứu từ Man Utd: Những “nô lệ” của bóng đá!

H.Long

(Dân trí) - Lịch thi đấu dồn dập, tới mức không còn chỗ để thở đã khiến nhiều CLB lớn gục ngã. Nền công nghiệp bóng đá hiện đại đang dần biến các cầu thủ trở thành những “nô lệ”.

Sau chiến thắng trước Everton, HLV Solskjaer không quá hả hê ngay cả khi được “cứu” khỏi nguy cơ bị sa thải. Thay vào đó, chiến lược gia người Na Uy đã phàn nàn bằng những lời gan ruột của mình.

Lời kêu cứu từ Man Utd: Những “nô lệ” của bóng đá! - 1

HLV Solskjaer thừa nhận các cầu thủ Man Utd đều quá tải

Chúng tôi đã bị sắp đặt để thất bại. Lịch thi đấu đã gây ra quá nhiều khó khăn với Man Utd. Chúng tôi vừa trở về từ Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Năm và đã phải ra sân ngay trong trận đấu sớm vào thứ Bảy” - Solsa chia sẻ.

Thực tế, đằng sau chiến thắng của Man Utd trước Everton là câu chuyện buồn. Ba cầu thủ của Quỷ đỏ là Luke Shaw, Rashford và Lindelof dính chấn thương. Đó đều là những chấn thương liên quan tới vấn đề thể chất, chứ không phải va chạm.

Điều lạ lùng là chẳng ai phản đối Solskjaer. Trước đây, khi Mourinho phàn nàn về lịch thi đấu, ông đã nhận khá nhiều sự phản pháo. Nhưng có lẽ, ở thời điểm này, người ta đồng cảm với HLV Solskjaer hơn là chỉ trích.

Chia sẻ sau trận đấu với Man City, HLV Jurgen Klopp bày tỏ sự đồng cảm: “Không thể để một đội bóng vừa ra sân vào thứ Tư lại phải ra sân ngay vào trưa thứ Bảy. Các cầu thủ cần thời gian hồi phục. Có cảm tưởng như họ vừa mở mắt ra là lại phải lao vào sân thi đấu ngay được”.

Có điều ai cũng biết, Liverpool chính là đội gánh chịu tổn thất nặng nề nhất trong thời gian qua. Những chấn thương của Van Dijk, Fabinho, Matip, Alisson (đã trở lại) thực sự là đòn đau giáng vào tham vọng của The Kop. Chưa hết, sau trận đấu với Man City, người ta lại thấy Alexander-Arnold nằm ôm chân đau đớn (phải nhường chỗ cho James Milner).

Lời kêu cứu từ Man Utd: Những “nô lệ” của bóng đá! - 2

Liverpool cũng là đội bóng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi chấn thương

Tất nhiên, lời kêu cứu của Man Utd hay Liverpool chính là đại diện cho những “ông lớn” của bóng đá châu Âu lúc này. Đó là nỗi đau của những người cùng khổ. Việc trải qua lịch thi đấu quá dày đặc, cộng thêm ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, khiến cho các CLB luôn phải ra sân với những đôi chân mỏi mệt.

Chelsea đã mất 5 cầu thủ vì chấn thương hoặc nhiễm Covid-19. Tương tự là Man City mất 3 người, Liverpool mất 5 người, Arsenal mất 4 người và Man Utd mất 7 người.

Nhìn sang châu Âu, tình cảnh của các CLB lớn cũng chẳng khá hơn. Sau trận đấu với Real Betis, Barcelona đối diện với nguy cơ mất Ansu Fati trong 4 tháng vì chấn thương ở đầu gối. Trước đó, Coutinho, Samuel Umtiti cũng “làm bạn với bệnh viện”. Real Madrid còn tệ hơn khi không có sự phục vụ của 6 cầu thủ là Casemiro, Eden Hazard, Éder Militão, Nacho Fernandez, Álvaro Odriozola và Daniel Carvajal.

Trong khi đó, CLB có lực lượng rất dày như PSG cũng đang có 9 bệnh binh. Trong đó, Neymar, Mbappe, Icardi, Veratti... đều gặp vấn đề.

Theo thống kê, trung bình các CLB lớn đã thi đấu khoảng 12 trận trong vòng chưa đầy 2 tháng qua, với mật độ khoảng 3-4 ngày trận, chưa kể thời gian di chuyển.

Thông thường ở các mùa giải trước, các CLB tham dự Champions League phải thi đấu 2 tuần/trận ở vòng bảng Champions League nhưng nay, nó được rút xuống chỉ còn 1 tuần/trận cho... kịp tiến độ.

Lời kêu cứu từ Man Utd: Những “nô lệ” của bóng đá! - 3

Lịch thi đấu quá dày khiến cho nhiều CLB lớn sa sút

Do Euro 2021 được tổ chức vào năm sau nên các giải đấu ở châu Âu buộc phải hoàn tất trước tháng 6. Trong khi đó, ở mùa giải năm nay, các giải đấu lại khai mạc khá muộn (chậm hơn so với các mùa giải trước hơn 1 tháng). Đã vậy, các cầu thủ còn bị cắt ngắn thời gian nghỉ Hè do mùa giải trước kết thúc vào giữa tháng 8, đối với các CLB phải tham dự tứ kết Champions League.

Như HLV Solskjaer đã nói: “Các cầu thủ đâu phải là con robot, họ là con người và cần thời gian để phục hồi năng lượng”. Nhưng rõ ràng, trước áp lực phải tổ chức các trận đấu gấp rút, Ban tổ chức ở các giải châu Âu đâu có thời gian để nghĩ tới những điều đó. Các cầu thủ chẳng khác gì “nô lệ” cho bóng đá.

Bởi lẽ đó, việc các “ông lớn” sa sút ở mùa giải này điều đương nhiên. Ở Premier League, những CLB như Southampton, Aston Villa đều có thể vươn lên đầu bảng. Còn Man Utd đứng thứ 14, Arsenal thứ 11, Man City thứ 10.

Tương tự, ở La Liga, Real Sociedad đang chễm chệ xếp số 1. Ở nhóm dẫn đầu còn có Villarreal, Cadiz hay Granada. Còn Barcelona đã bị đẩy xuống vị trí thứ 8 và từng trải qua khởi đầu tệ nhất từ mùa giải 2002/03 tới nay.

Ở Ligue 1, PSG đã có màn khởi đầu không thể tệ hơn khi toàn thua cả 2 trận đầu tiên. Cũng may, trình độ của giải Pháp quá kém và đội bóng của HLV Thomas Tuchel vẫn có thể tiến bước, ngay cả khi 9 cầu thủ chấn thương.

Nhưng tại Serie A, Juventus không làm nổi điều đó vì quá tải. Họ đã để đối thủ cầm hòa tói 4/7 trận và xếp thứ 5. Tương tự, các CLB phải thi đấu ở Champions League như Inter, Atalanta, Lazio đều sa sút thảm hại.

Nhưng vấn đề ở chỗ, guồng quay của thế giới bóng đá không dừng lại. Khi các CLB được nghỉ 2 tuần thì các cầu thủ lại trở về cày ải ở đội tuyển quốc gia với mật độ dày không kém trong thời gian tới.

Họ gần như không đủ phục hồi năng lượng trong guồng quay ấy nhưng cũng không thể dừng lại (trừ khi chấn thương)...