Lối chơi vô hồn, Man Utd thêm một lần nữa thua Crystal Palace
(Dân trí) - Man Utd được thi đấu trên sân nhà nhưng đã chơi quá kém cỏi để rồi thua 1-3 trước Crystal Palace. Đây là lần thứ hai liên tiếp Man Utd thua trên sân Old Trafford trước Crystal Palace.

Old Trafford sẵn sàng cho trận đấu đầu tiên của Man Utd ở mùa giải mới. Do phải thi đấu ở cúp châu Âu nên Man Utd bắt đầu mùa giải mới chậm hơn một tuần so với hầu hết các đội bóng tại Premier League

Van de Beek (phải) khởi động trước trận đấu, cầu thủ người Hà Lan chỉ có tên trong danh sách dự bị của Man Utd ở trận đấu tiếp Crystal Palace

Henderson và De Gea khởi động trước trận đấu, thủ thành người Tây Ban Nha vẫn là thủ môn số 1 của Man Utd

Hodgson và Solskjaer chào hỏi trước khi trận đấu bắt đầu

Man Utd khởi đầu chệch choạc, sự chệch choạc của hàng thủ đã khiến đội chủ nhà thủng lưới ở phút thứ 7, Townsend ghi bàn mở tỉ số trận đấu

Các cầu thủ Crystal Palace ăn mừng bàn thắng mở tỉ số

Pha đi bóng của Martial, Man Utd tấn công rất nhạt nhòa, họ không thể hiện được một lối chơi có bản sắc riêng nên bế tắc trong tấn công

Zaha đối đầu với Lindelof, các hậu vệ của Man Utd rất yếu trong tranh chấp tay đôi. Lindelof hay Maguire, Shaw và Fosu-Mensah đều dễ bị những cầu thủ nhanh nhẹn bên phía đội khách qua mặt

Greenwood được vào sân ở đầu hiệp hai nhưng cũng không để lại dấu ấn nào rõ nét

Phó chủ tịch phụ trách điều hành Ed Woodward ngồi theo dõi đội bóng từ khán đài. Cổ động viên của Man Utd đang phẫn nộ với Ed Woodward bởi Man Utd quá chậm chạp trên thị trường chuyển nhượng, họ mới mua một cầu thủ trong suốt hơn hai tháng Hè

Pogba thi đấu không tốt và phải rời sân ở giữa hiệp hai

Lindelof để bóng chạm tay sau tình huống dứt điểm của Ayew

Trọng tài Martin Atkinson sử dụng VAR và quyết định cho đội chủ khách hưởng phạt đền

Ayew đối mặt với De Gea từ chấm 11m, người chiến thắng là thủ thành người Tây Ban Nha

Ông Atkinson giải thích cho De Gea sau khi cho Crystal Palace đá lại quả 11m

Zaha thay Ayew và anh sút phạt thành công

Các cầu thủ Crystal Palace ăn mừng bàn thắng nhân đôi cách biệt trước Man Utd

Van de Beek ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống 1-2 ở phút 80

Cầu thủ người Hà Lan cho thấy duyên ghi bàn khi anh có mặt đúng lúc, đúng chỗ để mang về bàn thắng cho "Quỷ đỏ"

Zaha ghi bàn ấn định tỷ số 3-1 cho Crystal Palace ở phút 85, Lindelof lại mắc sai lầm

Maguire buồn bã sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Man Utd đã thua theo cách vô cùng thất vọng