Lời chào tạm biệt của Alan Shearer!
(Dân trí)- Sau Roy Keane, giải Ngoại hạng Anh lại tiếp tục phải nói lời tạm biệt với một tượng đài khác: Alan Shearer. Hôm qua, tại St James Park, anh đã có trận đấu chia tay rất xúc động và đáng nhớ.
"Cảm ơn vì 10 năm tuyệt vời", đó là tất cả những gì mà CĐV, các quan chức, cũng như các HLV của Newcastle muốn nói với Alan Shearer sau tất cả những gì anh cống hiến cho đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh.
Và đó cũng là dòng chữ được in thật đậm và treo lên rất cao ở phía ngoài sân cùng với một tấm hình lớn về hình ảnh ăn mừng bàn thắng rất quen thuộc của tiền đạo số 9 này.
Trước trận đấu, anh đã cùng vợ Lainya và 3 con là Chloe, Hollie and Will đi 1 vòng chào các CĐV trên sân và gần như tất cả 4 phía khán đài đều đã đứng hết dậy giơ cao những băng-rôn và hô vang tên anh.
Một hình ảnh rất xúc động và đáng nhớ mà cựu đội trưởng đội tuyển Anh khó có thể quên.
![]() |
sẽ không quên anh (Reuters).
52.275 CĐV trên sân đã được chứng kiến một trận cầu chia tay rất hấp dẫn trong màn rượt đuổi tỷ số với 5 bàn thắng được ghi.
Albert Luque là người mở tỷ số cho Newcastle bằng cú vô lê chính xác ở phút 70, nhưng sau đó Celtic đã vượt lên dẫn trước bằng quả penalty của Shaun Maloney và cú đánh đầu của John Hartson.
Nhưng sau đó, đội bóng Scotland lại bị gỡ hòa bằng pha đá phản lưới nhà của Paul Lawson. Và cuối cùng, người ấn định tỷ số 3-2 cho Newcastle, không ai khác chính là Alan Shearer sau một pha đá penalty đặc trưng của riêng anh.
Sau trận đấu, anh xúc động nói với các CĐV: "Sự cỗ vũ tối nay cũng như trong suốt 10 năm qua giành cho tôi cùng toàn thể đội bóng đã đủ để nói lên rằng các bạn là những người tuyệt vời nhất.
Tôi muốn nói lời cảm ơn đến tất cả CĐV vì những gì các bạn giành cho cá nhân tôi trong thời gian vừa qua.
Mọi người đều biết rằng, tôi đã có cơ hội để chuyển tới các đội bóng khác trước khi đến đây nhưng với bản thân tôi, được chơi cho Newcastle là giấc mơ cũng như một hoài bão, vì thế tôi đã có mặt ở đây.
Những kỷ niệm tại St James Park sẽ ở bên tôi mãi mãi. Đó là quãng thời gian vô cùng tuyệt vời. Tôi đã sống với giấc mơ của mình và làm được những điều mà mình muốn".
Tất cả số tiền 1,6 triệu bảng thu được từ trận đấu này đã được Alan Shearer chuyển vào làm từ thiện.
Vậy là Newcastle đã chia tay với một huyền thoại, một đội trưởng mẫu mực, một tiền đạo đẳng cấp và đồng thời cũng chia tay luôn cả hình ảnh ăn mừng bàn thắng quen thuộc của Alan Shearer.
Nhưng có một điều sẽ còn lại mãi, đó chính là hình ảnh của anh trong lòng người hâm mộ, không chỉ ở Newcastle, đội tuyển Anh, mà là cả thế giới.
Tiểu sử của Alan Shearer: * Sinh ngày: 13/8/1970 tại Gosforth, Newcastle. Cao: 1m83. Nặng: 79kg. *Vị trí: tiền đạo. * Các CLB từng thi đấu: Southampton (1987-1992), Blackburn Rovers (1992-1996), Newcastle (1996-2006) * Được gọi vào đội tuyển Anh từ năm 1992. * Ghi tổng cộng 192 bàn cho Newcastle và 325 bàn trong cả sự nghiệp. * Thành tích: 1 chức VĐ Premiership cùng Blackburn Rovers (1995), và 2 lần Á quân: Blackburn (1994), Newcastle (1997) 2 lần lọt vào CK Cup FA cùng Newcastle (1998, 1999) nhưng đều thất bại Đứng thứ 3 trong cuộc bầu chọn Cầu thủ xuất sắc nhất trong năm của FIFA (1997) 5 lần liên tiếp lọt vào đội hình xuất sắc trong năm của PFA (1993-1997) * Những kỷ lục tại Premiership: Cầu thủ đầu tiên ghi được 100 bàn. Lập kỷ lục ghi được 34 bàn trong 1 mùa bóng (1995) Vua phá lưới 3 mùa liên tiếp: 1995, 1996, 1997. Giữ kỷ lục ghi 5 bàn trong 1 trận đấu. Cầu thủ trẻ nhất lập được hat-trick (5/4/1988, trong trận gặp Arsenal). Hai hợp đồng kỷ lục: 3,6 triệu bảng (sang Blackburn- 1992), và 15 triệu bảng (sang Newcastle- 1996). |
Thuý Anh