1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tổng hợp giao hữu quốc tế rạng sáng 17/8:

“Lốc da cam” tái xuất, “pha lê” Séc vỡ tan

(Dân trí) - Chơi trên sân nhà, CH Ireland đã bị cuốn vào trong Cơn lốc màu da cam khủng khiếp với “mắt bão” chính là phong độ chói sáng của “Basten mới” Huntelaar. “Khi cơn lốc đi qua”, tỷ số là 4-0.

> Brazil sa lầy ở Oslo, Đức "đại phá" khung thành Thụy Điển

> ĐKVĐ thế giới Italia bại trận, Pháp thắng chật vật

> Màn ra mắt tuyệt vời của Steve McLaren

 

CH Ireland - Hà Lan: 0-4: Chương mới của bóng đá Hà Lan?

 

Điều thú vị là trước trận đấu, HLV Marco van Basten đã bị chỉ trích dữ dội vì đã “bỏ rơi” hai siêu sao Ruud van Nistelrooy và Mark van Bommel; còn sau khi chứng kiến 90 phút xuất sắc của Klaas-Jan Huntelaar, CĐV xứ sở hoa tulip lại quay ra chỉ trích Basten vì đã không đưa tiền đạo này đến Đức mùa hè vừa rồi.

 

Bên phía đội chủ nhà, sự thiếu vắng các ngôi sao hàng đầu như Robbie Keane, Shay Given, Damien Duff, Richard Dunne và Ian Harte đã khiến đội quân của ông Steve Staunton đánh mất chính mình và để đối phương đều đặn sút tung lưới TM Patrick Kenny.

 

“Bữa tiệc hậu” của người Hà Lan bắt đầu ở phút 25, khi hàng thủ CH Ireland để mặc Huntelaar đột nhập như ở chốn không người, đón của phạt góc của Arjen Robben và đánh đầu thoải mái mở tỷ số.

 

Kết quả một số trận giao hữu quốc tế rạng sáng 16 - 17/8:

Anh - Hy Lạp: 4-0

Ai Cập - Uruguay: 0-2

Phần Lan - Bắc Ireland: 1-2

Moldova - Litva: 3-2

Ghana - Togo: 2-0

Ukraina - Azerbaijan: 6-0

Nga - Latvia: 1-0
Romania – Đảo Sýp: 2-0
Đan Mạch - Ba Lan: 2-0
Bờ Biển Ngà - Senegal: 0-1
Na-uy - Brazil: 1-1
CH Séc - Serbia: 1-3
Áo - Hungary: 1-2
CH Ireland - Hà Lan: 0-4
Đức - Thụy Điển: 3-0
Italia - Croatia: 0-2
Bosnia - Pháp: 1-2

Sơ đồ chiến thuật 4-3-2-1 quen thuộc của Basten vẫn vận hành một cách trơn tru và hiệu quả. Phút 41, cướp được bóng từ đường chuyền về hớ hênh của Stephen Elliott, vẫn là tiền đạo của Ajax này chọc bóng chuẩn xác cho “đối tác” Robben băng xuống sút chìm chuẩn xác nhân đôi cách biệt.

 

Sang hiệp 2, sự điều chỉnh chiến thuật từ 4-4-2 truyền thống sang 4-5-1 của HLV Staunton không làm cho tuyến giữa của đội chủ nhà được củng cố. Ngược lại, sự xuất hiện của quá nhiều gương mặt trẻ khiến Ireland chơi như mơ ngủ.

 

Phút 53, một pha bẫy việt vị hỏng đã tạo điều kiện cho Van de Vaart băng xuống, dùng sức rướn đi qua một hậu vệ đội chủ nhà và căng ngang vào cho Huntelaar. Sau cú đệm bóng của “Basten mới”, tỷ số đã là 3-0.

 

“Lốc da cam” tái xuất, “pha lê” Séc vỡ tan - 1
 Huntelaar đã chơi xuất sắc trong trận đấu đêm qua.

 

Mặc dù sau đó đội bóng áo xanh có tổ chức được vài đợt tấn công nguy hiểm, nhưng chừng đó vẫn là chưa đủ. Tiền đạo trẻ của Arsenal van Persie đánh dấu trận thua lớn nhất trên sân nhà của Ireland trong vòng ¾ thế kỷ qua bằng pha khứa lòng đẹp mắt ở phút 71.

 

Thắng trận 4-0, Hà Lan hoàn toàn tự tin bước vào vòng loại Euro 2008. Riêng đối với Huntelaar, hai bàn thắng và hai pha kiến tạo trong trận đấu này đánh dấu một bước tiến mới trong sự nghiệp sáng ngời trước mắt. Có lẽ không ít “đại gia” châu Âu đang chuẩn bị tiền để đem lên bàn đàm phán với Ajax.

 

CH Séc - Serbia: 1-3: Nước mắt của Nedved

 

Một đội bóng khác cùng “bảng tử thần” với Hà Lan ở World Cup 2006 là Serbia&Montenegro (nay là Serbia) cũng đã trình làng một bộ mặt mới mẻ, biến ngày chia tay của Pavel Nedved thành một kỷ niệm buồn.

 

Người đội trưởng mẫu mực của đội bóng “pha lê” đã rời sân ở gần cuối hiệp 1, với câu nói: “Tôi rời sân để nhường chỗ cho một thế hệ mới của bóng đá CH Séc”.

 

Kết thúc trận đấu, “vị tướng già” Nedved đã trao lại chiếc băng thủ quân cho đồng đội Jan Koller. Hai dòng nước mắt chảy dài trên má, Pavel thổn thức: “Sự nghiệp bóng đá quốc tế đã qua đi trước mắt tôi. Cho đến giờ phút này, tôi không thể nhớ được mình đã chơi như thế nào. Thật sự tất cả đều rất thiêng liêng”.

 

 

“Lốc da cam” tái xuất, “pha lê” Séc vỡ tan - 2

  Bóng đá CH Séc chia tay một tượng đài lớn.

 

Có thể Nedved không nhớ hết, nhưng lịch sử bóng đá CH Séc nhớ đến anh như người thủ lĩnh mẫu mực của thế hệ vàng rực rỡ, những người đã đưa họ đến trận Chung kết Euro ’96.

 

Trong sự nghiệp của mình, Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu 2003 đã thi đấu 91 trận cho ĐTQG và ghi được 18 bàn thắng. Ngày chia tay của Nedved đánh dấu sự kết thúc của một thế hệ vàng. Trước đó, Karen Poborsky cũng đã từ giã ĐT CH Séc.

 

Quay lại với trận đấu, mặc dù đã vươn lên dẫn trước ngay từ phút thứ 3 nhờ pha làm bàn của tiền đạo Jiri Stajner, nhưng đội chủ nhà CH Séc đã không duy trì được lợi thế và để thua ngược với tỷ số 1-3.

 

Ngay sau khi Nedved ra sân, Serbia đã có bàn thắng san bằng tỷ số ở phút 41 của Danko Lazovic.

 

 

“Lốc da cam” tái xuất, “pha lê” Séc vỡ tan - 3

Trong trận đấu cuối cùng của sự nghiệp,
Pavel đã không có niềm vui trọn vẹn.

 

Thi đấu với một đối thủ đang xây dựng lại đội hình với nhiều gương mặt trẻ, đội bóng đã từng thua tan nát tại World Cup 2006 Serbia đã có một ngày khởi sắc. Sang hiệp 2, họ tiếp tục có thêm hai bàn thắng do công của Marko Pantelic và Aleksander Trisovic.

 

Một số trận đấu khác:

 

“Máy ủi” Thomas Gravesen đã kiến tạo cả hai đường bóng giúp tiền đạo trẻ Niklas Bendtner và cầu thủ chạy cánh Dennis Rommedahl ghi bàn mang lại chiến thắng 2-0 cho Đan Mạch trước đội khách Ba Lan.

 

“Những chú gấu” Nga với ông thầy mới Guus Hiddink cũng đã nhẹ nhàng vượt qua Latvia với tỷ số nhẹ nhàng 1-0 nhờ bàn thắng của tiền đạo dự bị Pavel Pogrebynak. Cùng tỷ số đó, Fatih Tekke  đã mang về chiến thắng cho Thổ Nhĩ Kỳ trước đối thủ yếu Luxembourg.

 

Bên kia bờ Đại Tây Dương, trận giao hữu giàu màu sắc giữa hai đại diện Nam Mỹ là Colombia và Chile đã kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về Colombia.   

K.L
(Tổng hợp)