1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Loại thủ thành Casillas, Jose Mourinho đang đùa với lửa

(Dân trí) - Jose Mourinho nổi tiếng là một chiến lược gia có cá tính mạnh mẽ, chủ tịch Florentino Perez cũng hậu thuẫn tối đa để chiến lược gia người Bồ Đào Nha có được một quyền lực cao nhất có thể tại Bernabeu, nhưng tối thượng thì không thể…

Một quả bom đã nổ tại La Rosareda: trong khung thành của Real Madrid không có sự hiện diện của thủ lĩnh Iker Casillas, bởi vì người gác đền vĩ đại đó ngồi buồn xo trên băng ghế dự bị chứng kiến Real Madrid thất trận ê chề. Sau khi trận đấu kết thúc, HLV Mourinho lý giải cho quyết định gây sốc của mình rằng Adan đang có phong độ tốt hơn Iker Casillas (?!) nhưng dường như việc đẩy thủ quân của Real Madrid lên băng ghế dự bị chỉ khiến tình hình nội bộ rối ren của “đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha” được phơi bày.

Đẩy Casillas lên băng ghế dự bị, Mourinho đưa ra một lời giải thích chỉ khiến người khác phì cười
Đẩy Casillas lên băng ghế dự bị, Mourinho đưa ra một lời giải thích chỉ khiến người khác phì cười

Nếu chiến lược gia người Bồ Đào Nha có ý định “đổ thêm dầu vào lửa” thì tại La Rosareda không nghi ngờ gì nữa, ông đã thành công. Theo tiết lộ của báo giới Tây Ban Nha thì quyết định gây sốc này đã được Jose Mourinho chuẩn bị kỹ lưỡng từ vài ngày trước chứ không hề là một quyết định thay đổi nhân sự đột xuất theo kiểu “bất đắc dĩ”. Đồng ý rằng mối quan hệ giữa Jose Mourinho và Casillas chưa bao giờ được cho là nồng ấm hay tốt đẹp, song quả bom Mourinho vừa kích hoạt tại La Rosareda sẽ đưa ông vào một thế “nguy hiểm” thực sự.

Là cầu thủ gắn bó với Real Madrid lâu nhất, với băng thủ quân ở cả Real Madrid lẫn đội tuyển Tây Ban Nha cho nên tầm ảnh hưởng của Iker Casillas tại Bernabeu là vô cùng lớn, thậm chí Casillas gần như là bất khả xâm phạm. Trước Casillas, Bernabeu từng có không ít “ngáo ộp” kiểu như vậy nhưng quyết định đẩy biểu tượng của đội bóng lên băng ghế dự bị (khi đang ở đỉnh cao phong độ và có tầm ảnh hưởng cực lớn) quả thực là một sự kiện hy hữu trong lịch sử Real Madrid và trong chính sự nghiệp của Jose Mourinho.

Trước Jose Mourinho, chỉ có chiến lược gia lão làng Vicente Del Bosque là “cả gan” đẩy Casillas lên băng ghế dự bị, tuy nhiên thời điểm đó đã cách đây cả một thập niên, khi Casillas mới chỉ là một tài năng trẻ sáng giá và chịu tầm ảnh hưởng bởi những đàn anh Hierro và Raul. Một lần khác Casillas không được ra sân chính thức là ở trận hòa 2-2 giữa Real Madrid và Zaragoza vào ngày 11/5/2008, nhưng đó là thời điểm Casillas được cất trên băng ghế dự bị để duy trì vị trí dẫn đầu trong cuộc đua đến danh hiệu Zamora.

Còn thời điểm hiện tại, Casillas là biểu tượng, là thủ lĩnh của Real Madrid và bị đẩy lên băng ghế dự bị trong một trận đấu mà Real Madrid rất cần chiến thắng trước một đối thủ khó chơi như Malaga. Không những vậy, báo giới Tây Ban Nha cho rằng từ lâu chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã muốn tước băng thủ quân của Casillas vì cho rằng vị trí thủ môn khiến anh khó có thể xuất hiện nhanh chóng trên các điểm nóng trên sân, bảo vệ quyền lợi của đội bóng trong những tình huống tranh cãi trên sân.

Jose Mourinho đang đùa với lửa
Jose Mourinho đang đùa với lửa

Jose Mourinho đang được trao toàn quyền tự quyết về vấn đề chuyên môn của Real Madrid và chiến lược gia người Bồ Đào Nha đang thể hiện uy quyền tối thượng đó. Nhưng phòng thay đồ tại Bernabeu khác biệt với tất cả những phòng thay đồ nổi tiếng khác trên thế giới. Nơi đó luôn xuất hiện sự cạnh tranh quyền lực hoặc quyền lực đen, luôn sở hữu những cái tôi rất lớn cho nên những huấn luyện viên hoặc được tôn trọng hoặc không chứ đừng nghĩ đến chuyện kiểm soát được phòng thay đồ tại Real Madrid.

Trước Jose Mourinho đã có không ít chiến lược gia cố gắng áp dụng chính sách “bàn tay sắt” nhằm thiết quân luật tại Bernabeu nhưng đều không thành công. Điển hình như HLV Jose Antonio Camacho vào năm 2004, thời điểm Real Madrid suy kiệt vì khái niệm quyền lực đen, chia bè kết cánh trong phòng thay đồ. Camacho đã nỗ lực siết chặt đội ngũ nhằm “dẹp loạn” kiêu binh, nhưng kết cục là chỉ sau hai trận đấu ông đã bị sa thải dù ký hợp đồng tới 2 năm.

Mourinho vừa tuyên chiến với Casillas như cái cách Camacho tuyên chiến với Raul trong quá khứ, và có lẽ một kết cục tương tự đang chờ đợi chiến lược gia người Bồ Đào Nha (?). Manchester City lẫn Paris Saint Germain đều là những gã nhà giàu chi tiền không tiếc tay và đang rất khao khát có thể vươn tầm trở thành thế lực mới của bóng đá châu Âu…

Ngọc Trung