1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Ljungberg: “Không sợ ai cả ngoại trừ…pho- mát”

(Dân trí) - Tiền vệ Freddie Ljungberg đã phải lên xe cứu thương để nhanh chóng nhập viện sau khi …cắn nhầm vào miếng pho mát trong bữa tiệc cuối tuần qua.

Tiền vệ đang thi đấu tại Arsenal, Freddie Ljungberg đã đi vào lịch sử bóng đá Thụy Điển khi trở thành cầu thủ đầu tiên hai lần nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất nước này.

 

Tuy nhiên, anh này, vốn được coi là người “khảnh ăn” đã bất ngờ gặp “tai nạn” trong bữa tiệc chiêu đãi ngay sau lễ trao giải tại Stockholm.

 

Số là trong bữa tiệc, Freddie mải vui với phần thưởng của mình lỡ miệng cắn một miếng pho- mát mà quên mất rằng mình dị ứng với loại thức ăn này.

 

Ngay sau đó, như sực nhớ ra, anh này tá hỏa chạy vào nói với nhân viên bếp: “Cho dù trông tôi vẫn ổn nhưng anh hãy nhanh chóng gọi cho tôi một xe cứu thương đến trong 40 phút nữa và đưa ngay tôi đến bệnh viện”.

 

May mắn là sau một đêm tại bệnh viện, Freddie lại hớn hở cùng ĐTQG Thụy Điển lên đường sang Pháp để đấu giao hữu với Bờ Biển Ngà (0-1).

 

Tuy nhiên, chỉ một giờ trước khi trận giao hữu khởi tranh, miếng pho- mát cũ bắt đầu phát huy tác dụng làm cầu thủ 29 tuổi này bị đau đầu dữ dội và giảm thị lực nhanh chóng. Ngay lập tức các đồng đội phải đưa anh vào phòng tối và sau đó một chiếc trực thăng cứu thương đã đưa anh tới bệnh viện.

 

Sau khi qua cơn nguy hiểm, Ljungberg nói: “Tôi bị dị ứng với pho- mát và đã bị hậu quả từ bữa tối đêm nhận giải. Tôi thực sự rất muốn chơi trong trận gặp Bờ Biển Ngà nhưng tôi đã không thể nhìn thấy rõ bất cứ cái gì. Thật nguy hiểm”.

 

Hiện Ljungberg đang được các bác sỹ tại CLB Arsenal chăm sóc và theo lời HLV Wenger, cầu thủ này đã ổn định và hoàn toàn có thể thi đấu trong trận đấu đêm mai với Newcastle. Wenger nói: “Freddie đã bình phục. Chúng tôi đã gọi điện cho cậu ấy và Freddie thông báo anh đã khỏe mạnh trở lại”.

 

Vũ Phong