1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Liverpool vô địch Champions League: Vinh quang nào chẳng có nước mắt

(Dân trí) - Chẳng còn sự ngây thơ như ở trận đấu với Real Madrid ở mùa giải trước, Liverpool đã già dặn hơn rất nhiều. Họ đủ thực dụng và lạnh lùng để khiến đối thủ “tan chảy”. The Kop xứng đáng là nhà vua châu Âu ở mùa giải năm nay.

“Các học trò của tôi đã trải qua quá nhiều nỗi đau thất vọng trong các trận chung kết” - HLV Jurgen Klopp nhấn mạnh trong phát biểu sau khi giành chức vô địch Champions League. Quả thực, những nỗi đau của ngày hôm qua đã nhào nặn ra Liverpool cực kỳ đáng sợ trong mùa giải này.

Liverpool vô địch Champions League: Vinh quang nào chẳng có nước mắt - 1

Liverpool xứng đáng là nhà vua châu Âu mùa giải này

Trước nay, HLV Jurgen Klopp nổi tiếng là chiến lược gia máu lửa, với lối chơi pressing vô cùng khốc liệt. Nhưng điểm yếu của Jurgen Klopp lại nằm ở sự máu lửa ấy. Những đội bóng của ông chưa bao giờ kiểm soát cảm xúc tốt.

Ngược dòng thời gian, trở lại trận chung kết Champions League mùa giải trước, Liverpool đã thất bại trước Real Madrid cũng nằm ở việc không kiểm soát cảm xúc. Nếu như Real Madrid lạnh lùng bao nhiêu thì Liverpool lại “ngây thơ” bấy nhiêu.

Liverpool đã tự thua bởi hai bước ngoặt. Thứ nhất là tình huống tranh chấp “non nớt” dẫn tới chấn thương của Mohamed Salah. Sau đó, tới lượt thủ thành Karius mắc sai lầm không thể tha thứ với pha bắt bóng nghiệp dư.

Dortmund của Jurgen Klopp trước đây cũng mang hình ảnh tương tự như vậy ra đấu trường châu Âu. Và rồi, ngay cả trong mùa giải hoàng kim, Dortmund cũng chỉ là kẻ về nhì.

Nhưng nếu chứng kiến hình ảnh của Liverpool vào đêm qua, bất cứ ai cũng có thể thấy cảm giác khác lạ. Liverpool không quá bùng nổ nhưng đầy chắc chắn. Họ đã khiến Tottenham bế tắc toàn tập trong suốt trận đấu. Cuối cùng, The Kop đã hạ gục đối thủ bằng những cú đâm chí mạng.

Ngồi trên khán đài sân Wanda Metropolitano, HLV Mourinho đã thừa nhận: “Liverpool chơi với 7 cầu thủ phòng ngự. Ba tiền vệ của Liverpool giăng ngang trước hàng thủ bốn người. Bộ ba tiền vệ của Liverpool rất hiếm khi chơi gần 3 tiền đạo để xâm nhập vào vòng cấm của Tottenham. Họ thi đấu rất thực dụng”.

Liverpool vô địch Champions League: Vinh quang nào chẳng có nước mắt - 2

Những nỗi đau trong quá khứ giúp Liverpool "lớn" hơn

Rõ ràng, những bài học của quá khứ đã dậy cho Liverpool rất nhiều. Lối chơi đưa Liverpool, Real Madrid hay Pháp giành chức vô địch không nghiêng về tấn công cũng như phòng ngự. Thay vào đó, họ luôn cố gắng lắp ghép từng mắt xích thành một khối, cùng công - cùng thủ. Nhờ đó, những CLB này luôn có thể kết hợp hài hòa giữa tấn công và phòng ngự nhờ sự lỳ lợm của mình.

Liverpool đã học được bài học đó từ Real Madrid ở mùa giải trước. Để ý thấy, chưa bao giờ Jurgen Klopp kìm chế mình giỏi như ở thời điểm này. Ông không còn có những pha ăn mừng với chất “điên” mà đủ lạnh lùng để đón nhận nó.

Trong những năm dẫn dắt Liverpool, Jurgen Klopp đã từng bước xây dựng và “vá” những điểm yếu của CLB từ cả ba tuyến. Việc mang về Van Dijk, Alisson rồi Naby Keita, Fabinho cho thấy điều đó.

Liverpool dưới thời Jurgen Klopp gồm một bộ khung và những mảnh ghép phù hợp. Sự xuất hiện của Alisson giúp Liverpool bớt lo lắng với người trấn giữ khung gỗ. Van Dijk xứng danh thủ lĩnh hàng thủ. Còn Naby Keita, Fabinho mang tới chất thép cho hàng tiền vệ của đội bóng vùng Merseyside.

Bởi lẽ đó, đội hình của Liverpool dần hoàn thiện và đủ sức cạnh tranh ở cả Premier League lẫn Champions League. “Người đặc biệt” nhận xét: “Tại sao Liverpool lại không thể lọt vào chung kết Champions League 3 lần liên tiếp nhỉ? Họ sở hữu đội hình chất lượng với sự đoàn kết tốt. Liverpool đang hội tụ nhiều yếu tố có thể chinh phục châu Âu”.

Chẳng vinh quang nào bằng phẳng và không phải trải qua những giọt nước mắt. Điều đáng nói, Liverpool đã đứng dậy và rút ra được những bài học từ trong quá khứ. Đó mới là điều quan trọng nhất.

Họ xứng đáng là “ông vua” châu Âu ở mùa giải này.

H.Long