1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Liverpool thắng đậm đà, PSG thoát chết phút 90

(Dân trí) - Đêm qua, Liverpool đã giành chiến thắng đậm đà với tỷ số 4-0 trước Red Star Belgrade. Trong khi đó, PSG đã thoát chết ở phút 90 trước Napoli.

Liverpool thắng đậm đà, PSG thoát chết phút 90 - 1

Bảng C - bảng tử thần ở Champions League - tiếp tục diễn ra với diễn biến căng thẳng. Đêm qua, Liverpool đã xuất sắc giành chiến thắng đậm đà với tỷ số 4-0 trước kẻ lót đường Red Star Belgrade. Trong khi đó, ở trận đấu tâm điểm, PSG và Napoli đã chia điểm với tỷ số 2-2 trên sân Công viên các Hoàng tử. Di Maria là người hùng của đội bóng thành Paris với pha lập công quý hơn vàng ở phút 90.


Liverpool dễ dàng vùi dập Red Star Belgrade

Liverpool dễ dàng vùi dập Red Star Belgrade

Với kết quả này, Liverpool đã tạm thời vượt lên dẫn đầu bảng C với 6 điểm. Napoli xếp thứ 2 với 5 điểm, PSG đang có 4 điểm, còn Red Star Belgrade mới chỉ có 1 điểm.

Ở trận đấu đầu tiên, Liverpool có 5 sự thay đổi ở đội hình xuất phát so với trận gặp Huddersfield. Đáng chú ý là sự trở lại của Sadio Mane. Ngoài ra, Wijnaldum và Shaqiri cũng xuất hiện trong đội hình xuất phát.

Đội bóng chủ sân Anfield đã tạo ra sức ép lớn ngay sau tiếng còi khai cuộc. Kết quả, tới phút 20, họ đã có được bàn thắng mở tỷ số. Sau khi nhận được đường chuyền của Robertson, Firmino bình tĩnh khống chế bóng một nhịp, trước khi tung ra cú dứt điểm hạ gục thủ thành Milan Borja.

Sau bàn thắng, Liverpool đã gây sức ép toàn diện lên đối thủ. Tuy nhiên, họ phải chờ tới phút cuối hiệp 1 mới tìm được bàn thắng thứ 2. Người lập công cho The Kop chính là Mohamed Salah.

Phút 50, Liverpool đã được hưởng quả phạt đền và Mohamed Salah đã hoàn tất cú đúp cho riêng mình ở trận đấu. Tới phút 76, Liverpool được hưởng quả phạt đền nữa. Lần này, Sadio Mane đã dứt điểm thành công, ấn định chiến thắng 4-0.


Di Maria ghi bàn ở phút 92, giúp PSG thoát thua Napoli

Di Maria ghi bàn ở phút 92, giúp PSG thoát thua Napoli

Trận đấu còn lại giữa PSG và Napoli diễn ra vô cùng kịch tính với màn rượt đuổi tỷ số khốc liệt. Ở trận đấu này, HLV Tuchel đã quyết “chơi tất tay” với Napoli khi tung ra sân đồng thời bộ tứ nguyên tử Neymar, Mbappe, Cavani cùng Di Maria. Trong khi đó, Napoli cũng ra sân với bộ ba Insigne, Mertens và Callejon.

Dù PSG chiếm lĩnh thế trận nhưng Napoli chơi phòng ngự, phản công cực tốt ở trận này. Phút 29, đội bóng Italia đã có bàn thắng mở tỷ số do công của Insigne. Tiền đạo người Italia đã thoát xuống thông minh, trước khi thực hiện cú dứt điểm qua người thủ thành Areola.

Sau bàn thua này, PSG đã tràn lên tấn công. Những nỗ lực của họ được đền đáp ở phút 61 khi Mario Rui đá phản lưới nhà. Tuy nhiên, tới phút 77, họ lại ôm hận vì hàng thủ. Trung vệ Marquinhos đã phá hụt bóng, tạo điều kiện cho Dries Mertens dễ dàng ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho Napoli.

Không còn gì để mất, PSG dồn toàn lực lên tấn công. Những tưởng họ đã phải trắng tay ngay trên sân nhà thì tới phút 92, Di Maria đã sắm vai người hùng. Pha cứa lòng cực “ngọt” của cầu thủ này không cho Ospina cơ hội cản phá, giúp PSG giật lại 1 điểm quý giá.

H.Long