1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Liverpool ngược dòng vào tứ kết FA Cup

(Dân trí) - Trong lượt trận đầu tiên của vòng 5 FA Cup, Liverpool đã ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trên sân của Crystal Palace. Và trong chiến thắng của đội khách, Sturridge cũng đã đóng góp một bàn, dường như tiền đạo người Anh đang dần tìm lại phong độ đỉnh cao...

Liverpool phải làm khách trên sân của Crystal Palace được xem là thử thách lớn, bởi đội chủ nhà thi đấu tiến bộ mạnh dưới triều đại của Alan Pardew. Vị chiến lược gia người Anh đã không cần mất thời gian để thích nghi với đội bóng mới sau khi chuyển tới London vào tháng 1 vừa qua, ông giúp “Đại bàng” có những chiến thắng liên tiếp qua đó thoát khỏi khu vực nguy hiểm tại Premier League. Giờ đây Crystal Palace đã an toàn với vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng với 5 điểm nhiều hơn nhóm xuống hạng.

Việc Crystal Palace lọt vào tới vòng 5 FA Cup cho thấy sự quyết tâm lớn của đội bóng này. Việc phải đối đầu với Liverpool cũng không khiến đội bóng này run sợ khi họ được thi đấu trên sân nhà. Alan Pardew cũng bố trí một đội hình với số đông ở tuyến giữa để nhằm hạn chế sức tấn công của đối phương từ xa.

Sturridge ăn mừng sau pha ghi bàn

Sturridge ăn mừng sau pha ghi bàn

“Đại bàng” đã khởi đầu tốt, họ đẩy cao đội hình và có phần nhỉnh hơn đối thủ. Phút 15, Dwight Gayle băng xuống thoải mái đánh đầu trong vòng cấm địa, tuy nhiên Mignolet đã lao ra cản phá được. Bóng vẫn luẩn quẩn trong vòng cấm và Campbell đã dễ dàng đón lấy và sút tung lưới đối phương mở tỉ số. Một tình huống cho thấy sự hớ hênh của hàng thủ bên phía đội khách, chính pha chạm đầu thiếu cảm giác của Skrtel đã giúp Gayle có cơ hội dứt điểm.

Hàng thủ tiếp tục là tử huyệt của Liverpool trong hiệp thi đấu thứ nhất, cụ thể là Skrtel. Cầu thủ này lại mắc sai lầm nghiêm trọng và trao cơ hội cho Gayle cơ hội đối mặt với thủ thành Mignolet ở phút 42. Rất tiếc cho đội chủ nhà, pha dứt điểm của Gayle lại đưa bóng đi chệch khung thành ra ngoài.

Bước vào giờ nghỉ, Rodgers đã có một số điều chỉnh về chiến thuật, cũng như nhân sự. Ông đưa Ballotelli vào sân thay cho Markovic. Liverpool đã dâng cao đội hình và chiếm lĩnh thế trận. Phút 49, Henderson có đường chuyền như đặt cho Sturridge băng xuống dứt điểm ở gần phía cột dọc trái. Pha dứt điểm của tiền đạo bên phía Liverpool rất tốt, bóng đi qua hai chân thủ thành đối phương vào lưới.

Ngay lập tức Crystal Palace dồn lên tấn công đáp trả, họ khiến khung thành của Mignolet chao đảo nhưng chưa thể ghi bàn. Đang bừng bừng khí thế xông lên, Liverpool tiếp tục phải nhận “gáo nước lạnh”. Phút 58, từ quả sút phạt ở đầu vòng cấm địa, Balotelli sút rất mạnh khiến thủ thành Speroni không thể bắt dính, bóng nảy ra và vừa tầm cho Lallana băng vào dứt điểm bồi tung lưới đối thủ giúp Liverpool vượt lên.

Đội chủ nhà đã không thể vùng vẫy sau bàn thua thứ hai, Liverpool đã thực hiện lối chơi khôn ngoan với khả năng phòng ngự từ xa rất tốt. Điều đó khiến Crystal Palace đã không thể có nhiều cơ hội tiếp cận khung thành của Mignolet và rồi phải chấp nhận thất bại trên sân nhà.

Đội hình thi đấu

Crystal Palace: Speroni 7, Kelly 6.5 (Guedioura 64, 6), Hangeland 6.5, Dann 7, Souare 6.5, Bolasie 6 (Zaha 72, 6), Ward 6.5, Ledley 6.5, Gayle 6.5, Chamakh 7 (Puncheon 46, 6), Campbell 6.5

Liverpool: Mignolet 7, Can 7.5, Skrtel 6.5, Sakho 6.5, Markovic 6 (Balotelli 46, 7), Allen 7, Henderson 8, Moreno 6.5, Lallana 7, Sturridge 7 (Lambert 78, 6), Coutinho 7.5 (Lovren 79, 6)


Chiến thắng của Liverpool không phải chiến thắng sốc nhất trong loạt trận mở màn vòng 5 FA Cup. Cú sốc lớn đã diễn ra ở The Hawthorn khi mà West Brom đã đánh bại West Ham tới 4-0. Trong mùa giải năm nay West Brom thi đấu không tốt, họ đang vật lộn trong nhóm xuống hạng ở Premier League, trong khi West Ham đang bay cao ở tốp đầu, thậm chí đội bóng này đang nuôi mộng chen chân vào tốp bốn.

Trong trận đấu vừa diễn ra, West Ham ra quân với đội hình khá mạnh, tuy nhiên đội chủ nhà đã chơi rất tốt. Ideye mở tỉ số ở phút 20 và trước khi hết hiệp một ba phút, Morrison đã nhân đôi cách biệt. Ngay đầu hiệp hai (57’), Ideye ghi bàn thắng thứ hai cho riêng anh và giúp đội chủ nhà dẫn trước tới 3-0.

Cửa đi tiếp của West Brom rộng mở và khiến West Ham gặp áp lực. Đội khách chỉ còn thi đấu với 10 người kể từ phút 70 do Amalfitano phải nhận thẻ đỏ. Cầu thủ này mới vào sân thay Nolan ở phút 60. Lợi thế hơn người giúp đội chủ nhà có thêm bàn thắng của Berahino ở phút 72. Chiến thắng giòn giã 4-0, West Brom đã có mặt tại tứ kết.

Đội hình thi đấu

West Brom (4-4-2):Foster 7; Dawson 7, McAuley 7, Lescott 7.5, Brunt 7.5; Sessegnon 7 (McManaman 78, 6), Yacob 7, Morrison 8, Gardner 7.5 (Gamboa 90); Ideye 8.5 (Baird 86), Berahino 7.5

West Ham (4-4-2): Adrian 6; Jenkinson 5, Tomkins 5, Kouyate 5, Cresswell 5; Song 4 (O’Brien 68, 5), Noble 5.5, Nolan 4 (Amalfitano 60, 1), Downing 5; Valencia 4, Sakho 5 (Cole 68, 5)


Thêm một đội bóng nữa của Premier League thảm bại ở vòng 5 Premier League là Stoke City. Phải hành quân tới làm khách trước Blackburn Rovers, những tưởng sẽ có một chiến thắng cho Stoke khi đối thủ của họ đang phải vật lộn ở giải hạng Nhất. Nhưng Mark Hughes đã bị thảm bại 1-4 trước đội bóng cũ của mình. Một điều khá thú vị rằng, trong vòng có bốn ngày, đội bóng hiện tại của Mark Hughes đều thua các đội bóng cũ của ông cùng với tỷ số 1-4, cuối tuần qua họ bị Man City đại phá Britannia.

Đội hình thi đấu

Blackburn (4-4-1-1): Eastwood 6; Duffy 7, Henley 6.5, Kilgallon 6, Olsson 6; Williamson 6.5 (Evans 45 6), Marshall 6 (Conway 11 6.5), Cairney 6, Taylor 6; King 9 (Varney 78); Gestede 6.5

Stoke City (4-4-2): Butland 5.5; Cameron 5, Wollscheid 6.5 Muniesa 5 (Sidwell 52 5.5), Bardsley 6; Arnautovic 5.5 (Wilkinson 45 6), Whelan 6, Nzonzi 5.5, Moses 7.5 (Adam 67 6); Crouch 6, Diouf 5.5


Phù Sa