1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Liverpool gồng mình trước sóng dữ ở Champions League

H.Long

(Dân trí) - Sóng dữ ở đây không phải là bất kỳ đối thủ nào, mà chính là sự thiếu vắng của Van Dijk. Mỗi trận đấu giờ đây khó khăn hơn nhưng Liverpool vẫn đang chật vật lết qua từng trận một.

* Trận đấu giữa Liverpool và Midtjylland ở bảng D Champions League sẽ diễn ra vào lúc 03h00 ngày 28/10 trên sân Anfield.

Nếu như Liverpool là một “game thủ” thì họ đã cảm nhận được độ khó dần dần của cuộc chơi. Tất nhiên, độ khó ở đây là do chính họ tạo ra. Trước khi mất Van Dijk, Liverpool không hề có đối thủ ở “game” ấy nhưng khi mất “thứ vũ khí” lợi hại nhất, The Kop đang gặp khó.

Liverpool gồng mình trước sóng dữ ở Champions League - 1

Liverpool vẫn đang phải gồng mình để giành chiến thắng trong những trận vắng Van Dijk

Trong trận đấu vừa qua, HLV Jurgen Klopp tạm ghép Fabinho đá cặp cùng Joe Gomez. Liverpool vẫn có được chiến thắng trước Ajax và Sheffield United. Thậm chí, số bàn thua của Liverpool còn ít hơn trước (chỉ 1 bàn/2 trận).

Nhưng có thể cảm nhận được sự chật vật của Liverpool. Đó đều chỉ là chiến thắng tối thiểu và không quá vượt trội của The Kop. Việc HLV Jurgen Klopp cảm thấy lo sợ và chăm chút hàng thủ nhiều hơn có nghĩa rằng sức mạnh tấn công của Liverpool không còn được như trước.

Trước đây, Liverpool có thể thoải mái dồn ép đối thủ mà không cần suy nghĩ quá nhiều về nơi hậu phương. Thực tế giờ đã khác. Vấn đề đặt ra là CLB vùng Merseyside có chơi thế này được mãi. Họ chiến thắng một phần bởi hai đối thủ vừa qua không thực sự nặng ký. Nếu như gặp đối thủ mạnh hơn thì HLV Jurgen Klopp sẽ xoay sở thế nào?

Ngay cả HLV người Đức cũng thừa nhận Liverpool chưa thực sự ổn và vẫn tập thích nghi với cuộc sống không có Van Dijk. Ông chia sẻ: “Chấn thương của Van Dijk rõ ràng là tổn thất quá lớn với Liverpool. Việc xây dựng đội hình mới không phải là điều dễ dàng.

Trước mắt, tôi chỉ còn thể lựa chọn Fabinho đá cặp với Joe Gomez. Tôi hiểu rằng hai hậu vệ biên là Alexander-Arnold và Andrew Robertson vẫn chưa quen chơi bên cạnh Fabinho. Tôi hy vọng tình hình sẽ khá hơn trong thời gian tới”.

Liverpool gồng mình trước sóng dữ ở Champions League - 2

Fabinho vẫn có thể gánh vác vai trò của Van Dijk. Dù vậy, thử thách khó khăn chỉ xuất hiện với Liverpool sau trận đấu với Midtjylland 

Trong nhiều phương án không hoàn hảo, HLV Jurgen Klopp buộc phải chọn phương án đỡ nhất. Ít nhất, Fabinho cũng có thấy được tố chất thủ lĩnh và có khả năng tranh chấp tốt.

Trận đấu với Midtjylland vào đêm nay không phải là thử thách quá khó để Liverpool phải “đau đầu’. Dù là nhà vô địch Đan Mạch nhưng Midtjylland chỉ là đội bóng lót đường ở châu Âu.

Chẳng nói đâu xa, ở trận mở màn, đoàn quân của HLV Brian Priske đã lép vế hoàn toàn so với Atalanta. Họ đã hứng chịu thất bại với tỷ số 0-4 trong trận đấu phải đối diện với gần 20 cú sút của đối phương.

Trước nay, những đội bóng yếu như Midtjylland chỉ mong tạo bất ngờ tới từ những đường phản công khi hàng thủ Liverpool dâng cao. Tuy nhiên, giờ đây, khả năng tạo bất ngờ là khá thấp bởi HLV Jurgen Klopp chăm chút hàng thủ nhiều hơn.

Có lẽ, những thử thách lớn chỉ xuất hiện với Liverpool trong 3 trận đấu sắp tới với West Ham, Atalanta và đặc biệt là trận đại chiến với Man City diễn ra vào cuối tuần sau.

Trận đấu với Midtjylland có thể là quãng nghỉ cần thiết với Liverpool trong bối cảnh cơn bão chấn thương hoành hành. Ngoài Van Dijk, hàng loạt ngôi sao khác như Thiago, Matip, Keita, Oxlade-Chamberlain, Tsimikas cũng đang phải ngồi ngoài vì vấn đề khác nhau.

Đội hình dự kiến:

Liverpool gồng mình trước sóng dữ ở Champions League - 3