1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Liverpool bất ngờ bị Malaysia cầm chân

(Dân trí) - Mặc dù tạo ra nhiều cơ hội nhưng Liverpool không thể hạ gục được đội các Ngôi sao Malaysia. Kết thúc 90 phút, họ đành chấp nhận để đối thủ cầm chân với tỷ số 1-1.

Liverpool đã có tour du đấu Hè khá thành công với những chiến thắng liên tiếp trước các ngôi sao Thái Lan, Brisban Roar và Adelaide Utd. Tuy nhiên, ở trận đấu gặp các Ngôi sao Malaysia hôm qua, họ đã gây thất vọng lớn.

 

liv-8c44a
Liverpool hòa thất vọng trước đội các Ngôi sao Malaysia

Đoàn quân của HLV Brendan Rodgers đã bất ngờ để đối thủ vượt lên dẫn trước ngay ở phút thứ 10. Sau đó, dù lấn lướt hoàn toàn thế trận và tung ra tới 18 cú dứt điểm nhưng The Kop cũng chỉ ghi được 1 bàn thắng và kết thúc trận đấu với tỷ số hòa 1-1.

Bước vào trận đấu này, Liverpool tiếp tục thử nghiệm những tân binh đã thi đấu tốt trong thời gian qua như Clyne, Milner, Bogdan. Ngoài ra, tiền đạo người Bỉ Origi cũng được bố trí xuất phát ngay từ đầu.

Mặc dù được đánh giá cao hơn nhưng có vẻ như Liverpool bị choáng ngợp trước sức nóng ở chảo lửa Bukit Jalil. Trong những phút đầu, khung thành The Kop không ít lần chao đảo bởi sức ép của các Ngôi sao Malaysia. Tới phút thứ 10, họ đã để lọt lưới. Người lập công cho đội chủ nhà là Patrick Ronaldinho.

Phải tới thời điểm này, Liverpool mới thực sự tỉnh giấc. Tới phút 28, họ đã tìm được bàn thắng gỡ hòa. Tài năng trẻ Jordon Ibe, sau pha qua người khéo léo đã tung cú sút như búa bổ ở cánh trái, khiến thủ thành Kahlid bó tay.

Sau đó, Liverpool tiếp tục làm chủ thế trận và tạo ra khá nhiều cơ hội ngon ăn nhưng họ đã không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-1.

Ngay đầu hiệp 2, tiền đạo Origi đã có cơ hội đối mặt với thủ môn Khalid. Đáng tiếc, tiền đạo trẻ người Bỉ lại xử lý quá chậm chạp và lỡ thời cơ ghi bàn thắng. Không lâu sau đó, Lallana đã có pha dứt điểm trúng xà ngang khung thành của Malaysia.

Về cuối trận, Liverpool quyết định trao cơ hội cho hàng loạt cầu thủ trẻ. Họ không thể ghi thêm bàn thắng và rời sân Bukit Jalil với tỷ số hòa 1-1. Sau trận đấu này, The Kop còn hai trận giao hữu ở châu Âu với HJK, Swindon Town, trước khi khai mạc Premier League.

Đội hình thi đấu:

MALAYSIA XI: Khalid, Thiago Junio, Bikana, Roslan (Kuong Yong 83’), Mohd Azmi (Che Hashim 78’), Krangar, Akil (Talaha 44’), Tie (Yahya 80’), Basharudin (Bakhtiar 72’), Patrick Ronaldinho (Jayaselan 69’), Charles.

LIVERPOOL: Bogdan, Clyne (Cleary 79'), Skrtel, Lovren, Moreno (Gomez 79’), Henderson, Lucas (Rossiter 72’), Milner (Pedro 90'), Ibe, Lallana, Origi (Ojo 71’).

H.Long