1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Liverpool 4 trận không thắng: Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu?

(Dân trí) - 4 trận đấu đầu mùa giải, Liverpool mới chỉ có được 2 điểm. Đó là điều không thể chấp nhận được với một đội bóng lớn. Một nỗi buồn đang bao phủ đối với các Liverpudlian, giờ đây họ chỉ biết nhìn về thời quá khứ hoàng kim với ánh mắt vô vọng

Sau trận hòa trên sân của Sunderland, Bredan Roger nói rằng ông hài lòng với lối chơi của đội và tiếc rằng họ thiếu chút may mắn. Ở một hoàn cảnh khác, chiến lược gia của The Kop nói như thế sẽ nhận được sự thông cảm của nhiều người. Nhưng giờ đây chẳng ai chia sẻ khó khăn với ông, bởi đã 4 trận đấu đã qua Liverpool mới chỉ giành được 2 điểm.
 
Niềm hạnh phúc của Suarez khi ghi bàn giúp Liverpool gỡ hòa trước Sunderland
Niềm hạnh phúc của Suarez khi ghi bàn giúp Liverpool gỡ hòa trước Sunderland
 

Sự khởi đầu không thể tồi tệ hơn đối với đội chủ sân Anfield, cũng như Rodgers. Liverpool giờ không phải có khả năng mà đang nằm trong sự khủng hoảng, một cơn khủng hoảng phong độ vào đầu mùa. Tuy nhiên nếu nhìn lại những năm gần đây, Liverpool cũng đâu có thăng hoa, chuỗi thành tích bết bát đầu mùa giải này chẳng qua chỉ là bước lùi thảm hại nhất trên con đường tụt dốc của đội bóng này.

 

Có một khoảng thời gian rất dài, Liverpool là niềm tự hào số 1 của xứ sở sương mù và phải bước sang kỷ nguyên Premier League MU mới vượt qua họ để trở thành đội bóng số 1 tại Anh. Không thể phủ nhận, đội chủ sân Old Trafford dưới sự chỉ huy của Alex Ferguson đã có những bước tiến thần tốc trong việc đánh chiếm các danh hiệu, nhưng cũng Liverpool cũng giúp đối thủ “soán ngôi” của họ khi đội bóng này liên tục sa sút.

 

Premier League năm nay mới bước sang mùa giải thứ 21, đối với Liverpool có thể chia hành trình này thành hai giai đoạn. 15 năm đầu, Liverpool vẫn nằm trong danh sách các đội bóng mạnh (Big Four quyền quý), trong vài năm trở lại đây, đội chủ sân Anfield không còn là chính mình và liên tiếp hai mùa giải gần nhất họ còn chẳng được tham dự Champion Leuage, ở mùa giải vừa qua Liverpool còn tụt xuống gần giữa BXH khi giải đấu kết thúc.

 

Nếu nhìn theo chiều hướng lạc quan , đây mới là vòng đấu thứ 4, nghĩa là mới chỉ có khoảng 1/10 số trận đấu trôi qua và The Kop vẫn còn 34 trận đấu để cố gắng nhằm tìm kiếm một vị trí nào đó, ít nhất là trong tốp 4. Tuy nhiên, điều đó có vẻ hơi ảo tưởng, thực tế Liverpool đang gặp khủng hoảng, và điều quan trọng nhất lúc này là Liverpool đang không cho thấy họ đi trên con đường tìm lại chính mình.
 
Suarez đang khá cô đơn trên hàng công của Liverpool
Suarez đang khá "cô đơn" trên hàng công của Liverpool

 

Có một sự khó hiểu lớn dành cho Liverpool, đội bóng này trong hai mùa giải gần đây đã đầu tư rất mạnh. Tuy nhiên thành tích lại không đi đến đâu, từ việc thay đổi HLV trưởng, thay đổi các GĐTT, rồi hàng loạt đến và đi, nhưng kết quả của Liverpool lại bi thảm hơn. Điều đó khiến các nhà quản lý của The Kop phải suy nghĩ về việc phải chăng họ đã “sai ở đâu đó”.

 

Những trận đấu vừa qua không tìm được chiến thắng cho thấy Liverpool đang dần trở nên tầm thường. Thành tích bết bát này khiến Rodgers phải chịu nhiều áp lực hơn nữa sau chính sách chuyển nhượng gây tranh cãi trong mùa Hè vừa qua. Trước khi thị trường chuyển nhượng đầu mùa đóng cửa, Liverpool đã đẩy đi hàng loạt các cầu thủ, nhưng lại đón về quá ít ngôi sao danh tiếng.

 

Việc thanh lọc đội hình thất bại của Kenny Dalglish đã khiến các ngôi sao như Charlie Adam, Kuyt, Aurelio, Maxi, Bellamy và Carroll phải ra đi để nhường chỗ cho Allen, Sahin và Borini. Nếu như tuyến giữa việc Rodgers giữ lại Henderson và ở cánh giữ lại Downing, những cầu thủ rất mờ nhạt trong mùa giải trước là sự ngạc nhiên, thì trên hàng công việc để Carroll và Bellamy, Kuyt ra đi trong khi chỉ đón về Borini và Assaidi càng khiến nhiều người ngạc nhiên.

 

Borini là một tiền đạo trẻ có nhiều triển vọng, tuy nhiên anh chưa phải là cầu thủ lớn. Cứ cho rằng cầu thủ này thích nghi tốt đi chăng nữa, nhưng chỉ có anh và Suarez liệu có đủ gánh vác cả hàng công của Liverpool. Khó có thể trông chờ nhiều vào Assaidi, cầu thủ năm nay 25 tuổi mới chuyển tới Anfield từ AZ với giá chuyển nhượng có 2.8 triệu bảng, thực ra ngay ở mức giá đó cũng một phần nào nói lên đẳng cấp của Assaidi.

 

Thực tế thì Borini đang vật lộn với hành trình tìm bàn thắng đầu tiên trong màu áo của Liverpool, Assaidi thì sau đợt dưỡng thương hiện đang trong quá trình tập luyện tìm lại phong độ và phục hồi thể lực. Như thế còn mỗi Suarez là không đủ, chính bởi hàng công quá cùn nên Liverpool mới phải ra rơi gần sát với khu cuối bảng như hiện nay.
 
Rodgers đang đối diện với áp lực rất lớn
Rodgers đang đối diện với áp lực rất lớn

 

Áp lực mỗi ngày một lớn, trong cơn cuồng quay của số phận, Liverpool còn chưa thể tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm. Các ông chủ của đội bóng này đã rất ủng hộ Rodgers khi đưa vị chiến lược gia này kế tục vị trí mà Dalglish để lại. Nhưng dù quan hệ có tốt đẹp đến mấy song kết quả thi đấu bết bát thì Rodgers vẫn có thể bị sa thải như thường, điều đó chẳng phải là xa vời gì cả mà chỉ cần thêm vài vòng đấu nữa Liverpool thi đấu là Rodgers phải lo sốt vó.

 

Có lẽ chẳng một người yêu mến Liverpool nào muốn nghĩ về viễn cảnh đầy màu sắc u tối ấy. Lạc quan hơn một chút, có thể Liverpool sẽ dần dần bước qua được giai đoạn khởi đầu mùa khó khăn. Tuy nhiên, họ sẽ cần thêm thời gian và khi đội chủ sân Anfield tìm lại được hình ảnh của một đội bóng lớn thì các đối thủ cạnh tranh ngôi vô địch đã chạy cách xa họ tới một quãng đường đủ dài để The Kop chẳng thể theo kịp

 

Khi Man City đổi đời rất nhiều người đã nghĩ về một nhóm quyền lực mới thay cho Big Four thống trị Premier League (Man Utd, Liverpool, Arsenal và Chelsea). Tuy nhiên với những gì mà Liverpool thể hiện thì sẽ chẳng có một Big Five (nhóm 5 đội) nào cả, vẫn chỉ là Big Four mà thôi, có điều Liverpool đã bị đánh bật khỏi nhóm này.

 

Chấp nhận điều đó là một việc không dễ với các Liverpudlian, song tiếc rằng trong tay họ lại chẳng có gì để phản bác lại điều đó khi đội bóng cứ thụt lùi dần. Với những người hoài cổ, giờ đây họ phải luyến tiếc về thời quá khứ hoàng kim của The Kop, khi họ là đội đầu tiên có 18 chức vô địch tại giải hạng Nhất Anh (tiền thân của PL). Nhưng quá khứ mãi là quá khứ, tiếc cho Liverpool, thời oanh liệt của họ đã xa.

 
Vĩ Giang