1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Lịch sử Euro 1988: "Vũ điệu thiên nga" của Marco Van Basten

Thùy Anh

(Dân trí) - Với đội hình gồm nhiều cá nhân kiệt xuất như Gullit, Rijkaard và đặc biệt là Marco Van Basten, đội tuyển Hà Lan đã đánh bại Liên Xô (cũ) ở trận chung kết để lên ngôi vô địch Euro 1988.

Van Basten rực sáng đưa Hà Lan lên ngôi vô địch Euro 1988

Có thể nói trong lịch sử bóng đá thế giới, ít có đội bóng nào có nhiều cầu thủ xuất sắc nhưng lại chịu nhiều cay đắng như Hà Lan. Trong thập niên 70, đã hai lần liên tiếp họ bị hạ gục trong trận chung kết World Cup 1974 và 1978. Còn tại đấu trường châu Âu, đội bóng của "thánh" Johan Cruyff cũng chưa có được thành công nào mãi cho đến Euro 1988.

Lịch sử Euro 1988: Vũ điệu thiên nga của Marco Van Basten - 1

Sự tỏa sáng của Marco Van Basten đưa Hà Lan lên đỉnh châu Âu năm 1988.

Năm đó, giải được tổ chức trên đất Tây Đức (cũ). Và với một đội hình gồm những Matthäus, Klinsmann, Kohler và Voller lại được dẫn dắt bởi Beckenbauer, đội chủ nhà chính là ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vô địch. Đội bóng duy nhất được đánh giá đủ sức cản bước "cỗ xe tăng" là Italia với những tài năng trẻ sáng giá như: Paolo Maldini, Gianluca Vialli và Roberto Mancini.

Tuy nhiên, khi giải bắt đầu, người Hà Lan đã chứng tỏ 1988 là năm của "Cơn lốc màu da cam". Sở hữu bộ ba "người Hà Lan bay" Gullit, Rijkaard và van Basten, đội bóng áo cam trình diễn một lối chơi tấn công vô cùng quyến rũ.

Dù thất bại trong trận đầu trước Liên Xô (cũ) nhưng ngay sau đó đội bóng xứ hoa tulip đã hạ Anh 3-1 trước khi vượt qua Ireland 1-0 để vào bán kết. Tại đây, một lần nữa họ tái ngộ đối thủ nhiều duyên nợ Tây Đức, đội đã từng đánh bại Hà Lan tại trận chung kết World Cup 1974, cũng chính trên đất Tây Đức.

Trong suốt hiệp một, cả hai bên đều sử dụng lối chơi chặt chẽ khiến số cơ hội được tạo ra không nhiều. Phải đến phút 55, thế cân bằng mới được phá vỡ với pha sút penalty thành công của Matthaus. Khi Tây Đức dẫn trước, thật khó có thể đảo ngược thế cờ. Vậy nhưng Hà Lan chứng tỏ điều đó hoàn toàn có thể.

Phút 74, đến lượt Hà Lan được hưởng penalty. Lập tức Ronald Koeman đưa hai đội trở lại vạch xuất phát. Và thật kịch tính, chỉ 2 phút trước khi hết giờ, Van Basten hoàn tất cuộc báo thù cho "cơn lốc màu da cam" với một pha dứt điểm chính xác vào góc xa ấn định chiến thắng 2-1.

Lịch sử Euro 1988: Vũ điệu thiên nga của Marco Van Basten - 2

Cú vô lê để đời của Van Basten giúp Hà Lan đánh bại Liên Xô (cũ) trong trận chung kết.

Trong trận chung kết với Liên Xô (cũ), bộ ba "người Hà Lan bay" tiếp tục khuynh đảo hàng thủ đối phương. Phút 32, trong một tình huống phá bẫy việt vị, Ruud Gullit đã đánh đầu nối chính xác đường chuyền của đồng đội Van Basten để mở tỷ số.

Và chỉ 9 phút sau khi hiệp hai bắt đầu, số phận trận đấu được ấn định với pha bay người bắt vô lê từ một góc không tưởng của Van Basten, một trong những pha làm bàn đẹp nhất trong lịch sử Euro.

Bàn thắng thứ 5 giúp ngôi sao của AC Milan trở thành vua phá lưới của giải. Ngay sau trận đấu, hơn 60% dân Hà Lan đổ ra đường ăn mừng chiến thắng lịch sử. Cuối cùng cơn khát danh hiệu của cơn lốc màu da cam cũng được giải tỏa. Đây là danh hiệu lớn duy nhất của bóng đá Hà Lan, kể cả khi sau này họ vào đến chung kết World Cup 2010.