1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Lẽo đẽo theo C.Ronaldo xin áo, đối thủ nhận cái kết bất ngờ

H.Long

(Dân trí) - Andros Townsend của Everton đã đi theo C.Ronaldo để xin áo bằng được. Cuối cùng, cầu thủ này đã nhận được cái kết bất ngờ.

Cuối tuần qua, Everton đã xuất sắc cầm chân Man Utd với tỷ số 1-1 ngay tại Old Trafford. Trong đó, Andros Townsend là người ghi bàn thắng gỡ hòa cho The Toffees. Sau khi ghi bàn, tiền đạo này đã "nhái" lại động tác ăn mừng nhảy lên không trung và hét vang của C.Ronaldo.

Lẽo đẽo theo C.Ronaldo xin áo, đối thủ nhận cái kết bất ngờ - 1

Andros Townsend chạy theo C.Ronaldo để xin áo đấu sau khi trận đấu kết thúc.

Điều đáng nói, sau trận đấu, Andros Townsend đã lẽo đẽo chạy theo C.Ronaldo để xin đổi áo. Cuối cùng, ngôi sao của Everton đã thành công khi nhận được sự đồng ý của siêu sao người Bồ Đào Nha.

Tiết lộ trên tờ talkSPORT, Townsend chia sẻ: "Tôi đã hứa rằng sẽ không rời Old Trafford nếu như không xin được áo của C.Ronaldo. Cuối cùng, tôi đã hoàn thành mục tiêu của mình.

Sau tiếng còi kết thúc trận đấu, tôi chạy thật nhanh tới chỗ của C.Ronaldo. Tôi không biết anh ấy đang lẩm bẩm một điều gì đó bằng tiếng Bồ Đào Nha. Tôi liên tục hỏi C.Ronaldo ba, bốn lần về việc xin đổi áo.

Cuối cùng, thật may mắn khi C.Ronaldo đã đồng ý. Anh ấy nói với tôi rằng sẽ đưa nó cho tôi trong phòng thay đồ. Tôi hồi hộp đợi trong phòng thay đồ và cuối cùng, người quản lý trang phục của Man Utd đã mang nó tới cho tôi. Chiếc áo ấy tôi luôn giữ bên mình".

Andros Townsend từng bị truyền thông Anh cho rằng có hành động khiêu khích C.Ronaldo khi "nhái" lại màn ăn mừng của cầu thủ người Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, ngôi sao của Everton khẳng định anh làm điều đó chỉ vì thần tượng CR7.

Lẽo đẽo theo C.Ronaldo xin áo, đối thủ nhận cái kết bất ngờ - 2

Andros Townsend khoe chiếc áo đấu của C.Ronaldo trên trang cá nhân.

Townsend nói thêm: "Chúng tôi đã thảo luận về điều này với HLV một ngày trước khi lên đường sang Manchester. Các đồng đội hỏi tôi rằng sẽ ăn mừng như vậy nếu như ghi bàn à? Tôi gật đầu. Họ nói rằng tôi cần phải làm điều đó khi Everton chiến thắng hoặc khi trận đấu không còn nhiều thời gian. Nếu vậy thì C.Ronaldo mới không còn cơ hội đáp trả.

Tôi đã ghi bàn và suýt nữa bị đồng đội xô ngã. Khi ấy, tôi nhìn lên đồng hồ thì trận đấu mới phút 65. C.Ronaldo còn tận nửa giờ để biến tôi trở thành kẻ ngớ ngẩn. Rất may là anh ấy không ghi bàn và chúng tôi đã có được 1 điểm.

Hành động ăn mừng không phải là bắt chước mà nó chỉ thể hiện sự tôn trọng của tôi với người đã ảnh hưởng tới sự nghiệp của mình. Tôi đã dành nhiều giờ trên sân tập và trong phòng video để phân tích những cú đá phạt, những bước chạy và cả cách anh ấy cống hiến hết mình cho bóng đá. Do đó, tôi có quyền thể hiện sự ngưỡng mộ với thần tượng của mình".