1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ký ức đẹp của Việt Nam về những lần đụng độ cả Thái Lan, Malaysia ở vòng bảng

(Dân trí) - Đang ở Singapore tham gia lễ bốc thăm chia bảng môn bóng đá nam SEA Games 28, phó chủ tịch LĐBĐ Đông Nam Á Dương Vũ Lâm kể về ký ức đẹp về lần đụng độ cả Thái Lan lẫn Malaysia ở vòng bảng SEA Games 18, năm 1995, và ở AFF Cup 2008.

Đúng 20 năm trước, đội tuyển Việt Nam từng nằm chung bảng với cả Thái Lan lẫn Malaysia ở vòng bảng SEA Games 1995. Đấy là năm đánh dấu sự khởi đầu đầy vinh quang của lứa cầu thủ thuộc “thế hệ vàng” của bóng đá nội như Huỳnh Đức, Hồng Sơn, Hoàng Bửu, Công Minh, Hữu Thắng, Hữu Đang… trên đấu trường quốc tế.

Năm 1995, do không có thành tích nổi bật ở các kỳ SEA Games trước đó, nên đội tuyển Việt Nam phải rơi vào một bảng đấu rất nặng, gồm chủ nhà cũng là ứng cử viên vô địch số 1 Thái Lan, Malaysia, Indonesia và Campuchia. Cũng năm đó, chúng ta bị đánh giá là đội yếu ở bảng này trước giờ bóng lăn.

Theo ông Dương Vũ Lâm (hồi đó là trợ lý ngôn ngữ cho HLV Weigang), việc bị đánh giá là đội ở cửa dưới vô tình giúp cho toàn đội có tâm lý khá thoải mái. Vả lại, hồi đó thì các đối thủ trong khu vực Đông Nam Á chưa biết lứa Huỳnh Đức, Hồng Sơn, Minh Chiến, Hữu Đang… hay như thế nào, chưa đánh giá hết thực lực của chúng ta.

Ký ức đẹp của Việt Nam về những lần đụng độ cả Thái Lan, Malaysia ở vòng bảng
Những lần nằm chung bảng với cả Malaysia lẫn Thái Lan đều là những lần mà chúng ta giới thiệu được những thế hệ tài năng mới (ảnh: Gia Hưng)

Khởi đầu vòng bảng, đội tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia 2-0, bằng 2 bàn thắng của Huỳnh Quốc Cường và Võ Hoàng Bửu. Tiếp đến, chúng ta đánh bại đội yếu nhất bảng Campuchia 4-0, trước khi thua Thái Lan 1-3 trong trận đấu khá chênh lệch về đẳng cấp (Hữu Đang là người ghi bàn duy nhất cho đội tuyển Việt Nam trước Thái Lan ở vòng bảng).

Trận đấu then chốt thứ 2 của đội tuyển Việt Nam ở vòng bảng là trận đánh bại Indonesia 1-0, bằng bàn thắng duy nhất của Hữu Đang. Kết thúc hành trình vòng bảng SEA Games 1995, đội tuyển Việt Nam đứng dưới Thái Lan, trên Malaysia và Indonesia để giành vị trí thứ 2 trong bảng A, vào bán kết (ở bán kết chúng ta đánh bại Myanmar 2-1, với bàn thắng vàng nổi tiếng của Trần Minh Chiến).

Ông Dương Vũ Lâm nhắc lại ký ức cũ để nhắc lại niềm tin cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam, rằng dù cho đội tuyển U23 của HLV Miura vừa mới rơi vào bảng khó của SEA Games 28, cùng bảng với Malaysia và Thái Lan, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể định đoạt số phận của mình giống năm 1995.

Một lần khác bóng đá Việt Nam nằm chung bảng với các đội tuyển Thái Lan và Malaysia là tại AFF Cup 2008 (năm mà ông Dương Vũ Lâm làm trưởng đoàn của đội tuyển). Tại đảo Phuket (Thái Lan) năm đó, đội tuyển Việt Nam cũng thua Thái Lan 0-2 trong trận đầu, nhưng sau đó thắng Malaysia trong trận quyết định của bảng B với tỷ số 3-2 (Thành Lương và Vũ Phong – 2 bàn, là những người ghi bàn cho chúng ta ở trận này).

Kết thúc các trận đấu tại bảng B, Thái Lan đứng đầu, Việt Nam đứng nhì bảng, trước khi đội bóng của HLV Calisto năm đó lên ngôi vô địch.

Nhìn chung, những lần nằm chung bảng với cả Thái Lan lẫn Malaysia ở các kỳ giải chính thức tầm khu vực đều mang về những kỷ niệm đẹp cho bóng đá nội. Thậm chí, đấy thường là những lần mà bóng đá Việt Nam đạt đến cột mốc mới, giới thiệu một thế hệ vàng son mới.

Kim Điền