Nhìn lại lượt đi Bundesliga
Kỳ 2: Schalke “lột xác”, Bremen khó tiến xa
(Dân trí) - Nếu phải dùng một từ để nói về màn trình diễn của Schalke từ đầu mùa giải đến nay đó chỉ có thể là “kỳ diệu”. Trong khi đó, dù được kỳ vọng nhiều nhưng Bremen lại đang khiến các CĐV nhà phải lo lắng.
Schalke - “phép màu” của Felix Magath vẫn linh nghiệm
Kết thúc mùa giải 2008/09 ở vị trí thứ 8 trong hỗn loạn khi cả Giám đốc điều hành Adreas Muller và HLV Fred Rutten đều bị “trảm” giữa dòng, Schalke tưởng như sẽ khó lòng gượng dậy trong mùa giải năm nay. Về lực lượng, sự eo hẹp về tài chính với khoản nợ lên hơn 200 triệu euro khiến “The Royal Blues” không có được sự bổ sung đáng kể nào.

Vậy nhưng, trong khi các đội khác trong tình trạng “trăm quân dễ kiếm một tướng khó tìm”, thì BLĐ Schalke lại làm được việc khó hơn. Sự hiện diện của “phù thủy” Magath với vai trò “hai trong một”: HLV và Giám đốc thể thao đang thực sự giúp Schalke “lột xác”.
Vẫn với triết lý cũ: khổ luyện và kỷ luật thép, Magath đã “biến” một tập thể rệu rã với rất nhiều cầu thủ có ý định ra đi thành một Schalke mạnh mẽ, gắn kết và rất lì đòn. Chỉ sau 9 vòng đấu họ đã có đến 19 điểm để ngất ngưởng với vị trí thứ 2. Đây chính là chuỗi trận khởi đầu tốt nhất của S04 sau 38 năm và tất nhiên tốt hơn nhiều vị trí thứ 7 ở cùng kỳ mùa trước.
Đến giờ, họ vẫn tiếp tục giữ vững vị trí trên với 34 điểm (bình quân 2 điểm/trận), chỉ kém đội đầu bảng Leverkusen đúng 1 điểm. Mặc dù không có hàng công “khủng” nhưng đổi lại Schalke là đội để lọt lưới ít nhất Bundesliga với chỉ 13 bàn (ngang với Leverkusen). Ngoài ra việc có đến 12 cầu thủ đã ghi bàn ở lượt đi chứng tỏ sự đa dạng trong cách giải quyết trận đấu và ít lệ thuộc vào các tiền đạo chủ lực.
Một điểm đáng chú ý nữa là thầy trò Magath chính là những người có được nhiều điểm nhất trên sân khách: 17 điểm sau 8 trận. Điều này cho thấy tâm lý và sức chiến đấu của họ ổn định biết chừng nào.

Nếu vẫn duy trì được phong độ này ở lượt về và có được một vài sự bổ sung sáng giá cho hàng công, sẽ không có gì là bất ngờ nếu đến cuối mùa đội chủ sân Veltins Arena qua mặt cả Leverkusen để nâng cao chức VĐ sau hơn 50 năm chờ đợi. Dù vậy, những bất ổn về tài chính cũng là thách thức không nhỏ mà thầy trò Magath có thể phải đối mặt. Hiện tại có tin cơ quan điều tra đã bắt đầu tiến hành xem xét liệu có những vi phạm về tài chính tại CLB này.
Một bất lợi nữa là lịch thi đấu trong giai đoạn nước rút của Schalke rất khắc nghiệt. Liền trong 4 vòng từ 26 đến 29 họ sẽ lần lượt gặp 4 đối thủ khó chịu là Stuttgart, Hamburg, Leverkusen và Bayern. Nhưng chắc chắn rằng với tài tính toán của tiến sỹ toán học Magath, Schalke sẽ có điểm rơi phong độ chính xác, giống như điều HLV người Đức từng làm được tại Stuttgart, Bayern và Wolfsburg.
Dự đoán vị trí cuối mùa: Nếu không có gì bất thường, một suất dự Champions League mùa tới là đích ngắm hoàn toàn khả thi với thầy trò Magath.
“Các vũ công” Bremen khó tiến xa
Cũng từng rơi vào cuộc khủng hoảng phong độ tồi tệ mùa trước giống Schalke khi chỉ kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 10, Bremen bước vào mùa giải năm nay đầy hy vọng sau khi đưa về những bản hợp đồng sáng giá như Claudio Pizarro (5 triệu euro) hay “thần đồng bóng đá Đức” Marko Marin (8,4 triệu euro).
Cùng với sự trưởng thành của ngôi sao mùa trước Metsut Oezil, Bremen khiến CĐV nức lòng với chuỗi 23 trận liên tiếp bất bại trên tất cả các mặt trận. Phải đến vòng 16, thành tích đó mới chấm dứt khi họ bại trận 0-2 trước Schalke.
Tuy nhiên, cũng chính trong trận thua trước một Schalke đầy mưu mẹo và được tổ chức tốt đó những điểm yếu của “các vũ công” đã phát lộ. Trước hết đó là sự lệ thuộc ngày một lớn vào Metsut Oezil. Trong những trận ngôi sao gốc Thổ Nhĩ Kỳ đạt phong độ cao và có khoảng trống để “diễn”, Bremen sẽ là một “kẻ hủy diệt”. Tiêu biểu là trận đại thắng Freiburg 6-0

Nhưng khi gặp phải một đối thủ tầm cỡ như Schalke, điệu vũ của đội chủ sân Werser dễ lâm vào bế tắc, lạc nhịp. Bên cạnh đó, khả năng chớp thời cơ của các học trò ông Thomas Schaaf cũng chưa được đánh giá cao.
Trong trận thua Hamburg 1-2 ở vòng 17 vừa qua, mặc dù chơi hơn đối phương 1 người từ phút 32 và tạo được vô số cơ hội nhưng các chân sút của họ lại toàn tìm đến xà ngang hay không thắng được thủ môn đối phương. Trong khi những Marin hay Aaron Hunt tung ra tổng cộng 19 pha dứt điểm trúng đích nhưng chỉ đem về 1 bàn thắng thì Hamburg chỉ cần phân nửa số đó (10 lần) để có 2 bàn thắng.
Rõ ràng với tính chất khắc nghiệt của bóng đá ngày nay, khả năng tận dụng thời cơ như trên là không thuyết phục. Một đội bóng lớn không nhất thiết là đội ghi nhiều bàn nhất nhưng phải là người biết định đoạt trận đấu khi cần. Ở khía cạnh này, Bremen chưa chứng tỏ được bản lĩnh đó.
Vậy nên trừ phi HLV Thomas Schaaf có được những cải thiện đáng kể trong mùa Đông này, đội bóng của ông khó lòng chiến thắng trong cuộc đua với các các “ông lớn” như Leverkusen, Schalke hay Bayern.
Kỳ 3: Những con số thú vị lượt đi Bundesliga
Thanh Tùng