1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Không Robben, Bayern Munich vẫn hạ gục Marseille

(Dân trí) - Trong một trận đấu mà tiền vệ tài hoa Robben ngồi trọn 90 phút trên băng ghế dự bị, Bayern Munich vẫn chơi khá tốt trước đội khách Marseille. Và cú đúp của Olic giúp "Hùm xám" tái hiện kết quả thắng 2-0 giống như trận lượt đi...

Mặc dù đã gần như chắc suất vào vòng bán kết sau chiến thắng 2-0 ở trận lượt đi, nhưng Alliaz Arena vẫn không còn một chỗ trống khi Bayern tiếp đón Marseille tại trận lượt về. Và các học trò của Jupp Heynckes đã không phụ lại niềm tin của khán giả bằng chiến thắng giống như ở Velodrome để giành vé vào bán kết. Có đến 99% đối thủ của “Hùm xám” sẽ là Real, đội giành chiến thắng 3-0 ngay trên sân của Apoel ở trận lượt đi.
 
Không Robben, Bayern Munich vẫn hạ gục Marseille
Không Robben, Bayern vẫn bay cao

 

Với chiến thắng này, Bayern đang tiếp tục kéo dài chuỗi trận toàn thắng liên tiếp lên con số 8, một thành tích cho thấy sự thăng hoa lớn của “Hùm xám” trong giai đoạn cuối mùa giải năm nay. Đội chủ sân Allianz Arena cũng nâng thành tích 12 trận thắng trong 13 trận vừa qua tại sân nhà tại đấu trường Champions Leauge. 

Tứ kết Champions League

Thứ 4, 28/3

Benfica  0-1 Chelsea 
Apoel Nicosia 0-3 Real Madrid

Thứ 5, 29/3

AC Milan 0-0 Barcelona 

Marseille 0-2 Bayern Munich

Thứ 4, 4/4

Bayern Munich 2-0 Marseille 

Barcelona 3-1 AC Milan

Thứ 5, 5/4 

Real Madrid - Apoel Nicosia  Chelsea - Benfica

* Tất cả các trận đấu đều diễn ra vào 1h45

 

Đối với đoàn quân của Deschamps, dù biết chắc cửa đi đi tiếp không cao sau khi để thua ngay tại Velodrome, nhưng “cái kết” đến thì cũng khá buồn cho Marseille. Đội bóng này đang tuột dốc không phanh tại Ligue I nên họ chỉ kỳ vọng ở Champions League vớt vát lại niềm tin từ người hâm mộ, nhưng giờ thì Deschamps và các học trò giờ đây đã không thể bám vào chiếc phao Champions League nữa rồi.

 

Ở cuộc họp báo trước trận đấu, Heynckes tuyên bố ông vẫn tung ra đội hình mạnh nhất, bởi chiến thắng 2-0 tại sân khách không nói nên điều gì. Tuy nhiên, nếu nhìn vào đội hình ra sân, có thể thấy ngay đó là đòn gió, bởi hai cái tên khá quan trọng là Gomez và Robben đều chỉ ở trong danh sách đăng ký dự bị, thậm chí trận này Robben còn không đá 1 phút nào.
 
Không Robben, Bayern Munich vẫn hạ gục Marseille
Sự thất vọng của Marseille

 

Marseille rất quyết tâm trong trận đấu lượt về, họ nhập cuộc khá nhanh. Ngay phút 12 đội khách đã gây sóng gió trước khung thành của Neuer, rất may cho đội chủ nhà khi thủ thành của họ đã xuất sắc cản phá thành công trước tình huống dứt điểm ở cự ly gần của Morel. Không bắt khán giả nhà đợi lâu, chỉ 1 phút sau “Hùm xám” đáp trả Marseille bằng bàn thắng mở tỷ số.

 

Người lập công là Olic. Anh đã đệm bóng cận thành sau đường căng ngang thuận lợi của Ribery. Bàn thắng mở tỷ số đã giúp Bayern dẫn trước tổng 2 lượt trận là 3-0, và vé đi tiếp chắc chắn đã dành cho Munich. Dẫu vậy không khí sôi động của trận đấu không vì thế mà kém đi, Marseill vẫn chơi quyết tâm để tìm bàn danh dự, trong khi Bayern muốn có một chiến thắng đẹp trước mắt khán giả nhà.

 

Đến phút 17, Neuer tiếp tục thể hiện sự xuất sắc qua pha cản phá thành công cú sút như trái phá của M’bia. Tuy nhiên, Marseille nhanh chóng bị đội chủ nhà dồn ép trở lại bên phần sân nhà. Sự mạnh mẽ trong lối chơi giúp “Hùm xám” liên tục có cơ hội trước cầu môn của đội khách.
 
Không Robben, Bayern Munich vẫn hạ gục Marseille
Bayern thể hiện sự vượt trội hơn hẳn so với đối thủ trong cả 2 lượt trận
 

Từ phút 28 đến phút 33, có đến 4 cơ hội có thể nâng tỷ số cho Bayern, lần lượt Tymoshchuk, Olic, Mueller thử tài thủ thành của đội khách, song Mandanda lại chơi khá hay để từ chối các cơ hội ghi bàn của đội chủ nhà, đến khi anh không thể thì cũng đã có... cột dọc trợ giúp cản phá cú dứt điểm của Kroos (33’).

 

Trước sức ép mạnh mẽ của “Hùm xám”, tài năng của Mandanda hay may mắn cũng không thể giúp mãi được Marseille. Phút 37, Olic có bàn thắng thứ 2 và đưa Bayern Munich vươn lên dẫn trước 4-0 sau 2 lượt trận. Người giúp Olic lập công là hậu vệ Alaba với cú căng ngang chính xác.

 

Bước sang hiệp đấu thứ 2, không phí có phần không được như hiệp đấu đầu tiên do Marseille bắt đầu có dấu hiệu buông xuôi, trong khi Bayern cũng không quá cần thêm bàn thắng. Một vài cơ hội vẫn được tạo ra nhưng không bên nào tận dụng được, nên tỷ số 2-0 cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu này.

 
Đội hình thi đấu

 

Bayern: Neuer, Boateng, Lahm, Badstuber, Ribery, Alaba, Gustavo, Kroos (Pranjic, 67’), Tymoschuk, Olic (Gomez, 75’), Mueller (Rafinha, 39’);

 

Marseille: Mandanda, Azpilicueta, Fanni, N’Koulou, Morel (Amalfitano, 45’), M'Bia, Cheyrou, Remy (Kabore , 63’), Valbuena, A. Ayew, Brandao (Gignac, 75’);

 
Phù Sa