Không khí cổ vũ bóng đá rạo rực khắp Hà Nội
(Dân trí) - Màn hình lớn được dựng lên trên quảng trường phía trước Nhà hát Lớn, trong khi nhà dân, hàng quán treo cờ đỏ sao vàng để cổ vũ U22 Việt Nam trước trận đấu tranh tấm huy chương vàng lịch sử với U22 Indonesia.

Băng rôn mang khẩu hiệu "Việt Nam vô địch" được treo lên cầu Long Biên.

Nhiều nhà dân, cửa hàng mặt phố cũng treo cờ Tổ quốc để cổ vũ đội tuyển U22 Việt Nam.

Trên đường phố, nhiều điểm bán áo, cờ đỏ sao vàng.

Phố Hàng Bông như mọi khi lại tràn ngập sắc đỏ - vàng, bên cạnh đó là cả những lá cờ Hàn Quốc - quê hương của HLV trưởng đội tuyển Việt Nam.


Băng rôn "Việt Nam vô địch" được nhìn thấy ở nhiều nơi.

Cửa kính mặt tiền một cửa hàng trên phố Nguyễn Khuyến.


Thân cây cổ thủ cũng có cờ đỏ sao vàng.

Cửa hiệu mặt phố phủ hàng chục lá cờ Tổ quốc.


Màn hình khổng lồ được dựng lên trên quảng trường phía trước Nhà hát Lớn.


Nơi đây cung cấp hàng nghìn chỗ xem bóng đá miễn phí.

Một số du khách nước ngoài cũng mua sticker dán mặt, băng rôn để hoà chung không khí SEA Games cũng người dân Việt Nam.

Chị Thuỷ (trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đưa con đi mua cờ để cổ vũ bóng đá. Chị cho biết, mặc dù nhà gần Bờ hồ nhưng sẽ xem ở nhà vì có con nhỏ, xem xong sẽ ra đường “đi bão”. "Dĩ nhiên là nếu Việt Nam thắng", chị Thủy nói.

Anh Đào Duy Anh (40 tuổi, Hoàn Kiếm, Hà Nội) đang gắn thêm cờ Hàn Quốc trên chiếc xe của mình. “Mình làm nghề chạy xe công nghệ nhưng nay nghỉ một hôm để cổ vũ cho đội nhà, mạnh dạn dự đoán U22 Việt Nam sẽ dành chiến thắng 3 – 0”, anh chia sẻ.

“Minh nhập cờ về một phần bán thêm, một phần để cổ vũ đội nhà”, anh Dương, 45 tuổi, cho biết.

Tất cả đã sẵn sàng cho trận đấu tranh chiếc huy chương vàng SEA Game lịch sử.
Quý Đoàn - Đức Anh