1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Không còn đường lùi nữa, các nhà VĐTG!

(Dân trí) - Khởi đầu tệ hại với vỏn vẹn 1 điểm sau 2 lượt trận đầu tiên, Italia buộc phải giành trọn 3 điểm trong cuộc tiếp đón Ukraina trên sân nhà đêm nay nếu không muốn chiếc vé tham dự Euro 2008 ngày càng xa vời tầm với.

Pháp và Scotland hiện đang dẫn đầu bảng B với cùng được 6 điểm sau 2 trận toàn thắng. Trong khi đó, ĐKVĐ thế giới Italia gây thất vọng khi chỉ kiếm được 1 điểm (hòa 1-1 với Litva) và hiện chỉ xếp trên… “chú lùn” Faroe.

 

Thành tích kém cỏi này cùng với kết quả không như ý của những trận giao hữu trước đó khiến HLV Donadoni thật sự như đang “ngồi trên đống lửa”. Kể từ khi cựu HLV của Livorno này lên nhậm chức tới nay, 2 từ “chiến thắng” luôn lẩn trốn đoàn quân áo Thiên thanh vì nhiều lý do khác nhau, chủ quan có mà khách quan cũng có.

 

Donadoni có thể đổ lỗi cho chuỗi trận kém thuyết phục vừa qua là do mùa giải mới tại Serie A khởi tranh muộn nên các cầu thủ chưa bắt nhịp tốt, đồng ý! Ông cũng có thể đổ lỗi cho việc muốn thử nghiệm đội hình nên gọi vào nhiều cầu thủ trẻ và để những cựu binh có thời gian “nạp” lại năng lượng sau một kỳ World Cup căng thẳng, đồng ý!

 

Nhưng rõ ràng, nếu cứ đổ tại cho khách quan mà không thấy rằng Azzurri chơi không tốt là do nhiều cầu thủ vẫn đang “bay lơ lửng trên không” và vào trận với tâm lý chủ quan, vẻ “trịch thượng” của một nhà VĐTG, do nhà chiến lược trẻ tuổi này vẫn chưa đặt được dấu ấn thực sự của mình… thì thật là thiếu sót.

 

Không còn đường lùi nữa, các nhà VĐTG! - 1

Kinh nghiệm của Del Piero và Cannavaro sẽ
giúp Italia chiến thắng?

 

Hơn lúc nào hết, giờ là thời điểm mà Donadoni cần kêu gọi ở các học trò “tinh thần Berlin” và “hãy chấm dứt kỳ nghỉ hè quá dài” nếu không muốn ký ức đau buồn tại vòng loại Euro 1984 lặp lại (Italia không thể tới Pháp dự Euro’84 do không vượt qua được vòng loại dù vừa mới đăng quang chức VĐTG năm 1982).

 

Trong trận đấu đêm nay, Italia sẽ có sự trở lại của những cựu binh tên tuổi đã góp phần mang lại thành công tại VCK bóng đá vừa qua, trong đó đáng chú ý là tiền đạo Luca Toni và hậu vệ “quá nổi tiếng” Marco Materazzi.

 

Đối với Donadoni, đây rõ ràng là lúc không thể chạy theo những thử nghiệm vốn luôn đi kèm sự mạo hiểm mà cần phải tận dụng kinh nghiệm của các cựu binh vì mục tiêu trước mắt. Việc gọi trở lại lão tướng Del Piero đang có phong độ khá ổn định chắc hẳn cũng nằm trong suy nghĩ như vậy.

 

Với sự góp mặt của Chiếc giày vàng châu Âu Luca Toni trên hàng công, HLV Donadoni đã có thể yên tâm phần nào về khâu ghi bàn vốn đang chịu nhiều chỉ trích trong những trận đấu vừa qua. Del Piero sẽ chơi ngay sau tiền đạo của Fio. Ở hàng tiền vệ, có chút thay đổi nhỏ khi De Rossi sẽ có mặt ngay từ đầu để thay cho Perrotta vắng mặt vì chấn thương.

 

Không còn đường lùi nữa, các nhà VĐTG! - 2

Sự trở lại rất quan trọng của Luca Toni.

 

Ngoài lợi thế sân nhà, các tifosi của đất nước hình chiếc ủng này còn có thể đặt niềm tin chiến thắng vào đội bóng con cưng do đối thủ Ukraina phải tới Roma với lực lượng “què quặt” và chắc chưa ai quên đội bóng Đông Âu này đã từng bại trận 0-3 dưới tay người Ý mùa hè vừa rồi tại Đức.

 

Việc không thể có Shevchenko trong trận đấu đêm nay do bị sốt cao khiến Ukraina chẳng khác nào như “rắn mất đầu”. Tiền đạo của Chelsea đã phải bùi ngùi ở lại Kiev trong lúc đồng đội đáp máy bay tới Italia.

 

Bên cạnh đó, đội quân của HLV Oleg Blokhin cũng sẽ không có sự phục vụ của bộ đôi chủ chốt đang khoác áo Dynamo Kiev Sergei Rebrov và Ruslan Rotan. Chiến thắng 3-2 trước Gruzia ở lượt đấu trước rõ ràng chẳng có ý nghĩa gì lớn bởi đối thủ của họ lần này là một “ông lớn” đang bị dồn vào thế chân tường.

 

Italia sẽ lấy lại hình ảnh của nhà ĐKVĐ thế giới hay Ukraina có thể đòi lại món nợ? Câu trả lời sẽ có trong đêm nay.

 

Đội hình xuất phát dự kiến:

Italia: Buffon- Oddo, Cannavaro, Nesta, - Gennaro Gattuso, Pirlo, De Rossi, Camoranesi-   Luca Toni, Del Piero.

 

Ukraina: Shovkovsky- Nesmachny, Rusol, Gusin, Yezersky- Oleg Gusev, Tymoshchuk, Shelayev, Voronin- Oleksiy Belik, Artem Milevsky.

 

Trong cùng lúc đó, á quân thế giới Pháp sẽ có chuyến hành quân tới Glasgow để gặp chủ nhà Scotland trong trận đấu giữa 2 đội đang tạm dẫn đầu bảng.

 

Cuộc chạm trán này có ý nghĩa rất lớn với cả 2 bên bởi đội nào giành chiến thắng sẽ không chỉ độc chiếm ngôi đầu bảng mà còn đặt một bước tiến dài trên hành trình tới Áo& Thụy Sỹ.

 

Không còn đường lùi nữa, các nhà VĐTG! - 3

"Trezegoal" được triệu tập trở lại.

 

Phong độ của cả Pháp và Scotland hiện đang rất tốt, đặc biệt là những “chú gà trống Gôloa”. Sau chiến thắng 3-0 trước Gruzia ngay tại Tbilisi, Les Bleus đã có cuộc trả thù ngọt ngào khi đánh bại 3-1 Italia tại Stade de France.

 

Scotland cũng có khởi đầu như mơ bằng trận đại thắng 6-0 trước đội “nhược tiểu” Faroe và tiếp tục giành trọn 3 điểm trước chủ nhà Litva bằng tỷ số 2-1. Chắc chắn với lợi thế sân nhà, dù bị đánh giá dưới cơ nhưng các học trò của HLV Walter Smith sẽ không bỏ lỡ cơ hội để gây bất ngờ trước Pháp.

 

Trong khi đó, dù có một chút thay đổi trên hàng công (bộ đôi đang có phong độ tốt Saha và Gouvo bị chấn thương không thể có mặt và Anelka cùng Trezeguet được gọi trở lại) nhưng với dàn cầu thủ đẳng cấp thế giới, lối chơi ngày càng nhuần nhuyễn và hiệu quả trong sơ đồ 4-4-2 đang mang lại thành công bất ngờ, các học trò của HLV Domenech sẽ khó mà để mất điểm trong trận đấu đêm nay.

 

Đội hình xuất phát dự kiến:

Scotland: Gordon- Alexander, Anderson, Dailly, Pressley- Barry Ferguson, Fletcher,  Hartley, Severin- Kris Boyd, McFadden.

 

Pháp: Coupet- Willy Sagnol, Thuram, Gallas, Abidal- Ribery, Vieira, Makelele, Malouda- David Trezeguet, Thierry Henry.

 

Mạnh Hải