1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Barcelona giữa “vòng vây” nước Anh

Khiêu vũ giữa bầy sói…

(Dân trí) - TBN, Italia và Anh là 3 nước có được trận Chung kết Champions League “nội bộ”, nhưng đến giờ vẫn chưa nước nào lặp lại kỳ tích đó đến lần thứ 2, chưa nói đến 2 lần liên tiếp. Nhưng mùa này, Premier League đang đứng trước cơ hội lớn lao để làm điều đó...

 

 
Khiêu vũ giữa bầy sói… - 1
Barcelona có lặp lại được thành công năm 2006 giữa vòng vây Premier League?

 

Kẻ duy nhất ngáng đường nước Anh ngay trước thiên đường đáng mơ ước này - lần thứ 2 liên tiếp - là Barcelona, đội bóng đã ghi nhiều bàn hơn và thắng nhiều trận hơn mọi CLB ở các giải vô địch hàng đầu châu Âu mùa này.
 
Và một điều không thể chối cãi: họ đang chơi thứ bóng đá quyến rũ nhất thế giới hiện nay, và không có gì lạ khi chính Barca là đội bóng được các nhà cái tin tưởng nhất cho chức vô địch châu Âu sẽ được định đọat trong hơn 1 tháng nữa.
 
Nhưng cho đến thời điểm này của mùa giải, Barca chưa từng được thử lửa với lối chơi tốc độ, giàu thể lực, chiến thuật sắc bén của Premier League. Nếu muốn lên ngôi vua châu Âu lần thứ 3 trong lịch sử Barca sẽ phải “càn quét” cả nền bóng đá đang được coi là mạnh nhất thế giới này.
 
Chelsea vs. Barca, Guus vs. Pep
 
Kẻ đầu tiên đứng ra chặn đường và thách đấu Barca là Chelsea. Điểm mạnh nhất mà CLB thành London đang có chính là mật độ siêu sao dày đặc trong đội hình của họ. Và khi so sánh với những đối thủ đã gục ngã dưới tay Barca, ta sẽ thấy sự khác biệt cực lớn: cả Lyon và Bayern đều không thể có được nhiều siêu sao đến thế.

 

Khiêu vũ giữa bầy sói… - 2
Barcelona sẽ phải đối mặt với Chelsea ở thời điểm sung sức nhất

 

Nếu đặt lên bàn cân để so sánh, các CĐV Chelsea sẽ hùng hổ cho rằng họ có nhiều “sao” hơn tất cả các CLB trên thế giới hiện tại, thậm chí hơn cả Gã khổng lồ xứ Catalan.
 
Dẫu cho trong đội hình có nhiều siêu sao đến vậy, niềm hy vọng lớn nhất của The Blues lại ngồi trên băng ghế chỉ đạo. Với bậc thầy giàu kinh nghiệm mang tên Guus Hiddink, Chelsea có được một trong những bộ óc bóng đá được tôn trọng nhất thế giới. Và “tài năng trẻ” Pep Guardiola sẽ có dịp thể hiện tất cả những “năng khiếu” dẫn dắt của mình trước Hiddink.
 
Hiddink có những lo lắng của mình, đặc biệt là ở hàng thủ. Chính Cech và bộ tứ vệ của anh đã vào lưới nhặt bóng 5 lần trong 2 trận gặp Liverpool ở tứ kết, xen giữa là 3 bàn được ghi bởi Bolton. Đây chắc chắn là một điều vô cùng “vui tai” với hàng công Barca. Iniesta, Henry, Messi và Eto’o đã chỉ mất 43 phút để ghi 4 bàn vào lưới Lyon, và cũng đúng 43 phút để ghi thêm 4 bàn nữa vào lưới Bayern!
 
Hàng thủ không Ashley Cole của Guus Hiddink sẽ “sống trong sợ hãi” khi bước lên thảm cỏ sân Camp Nou trong tiếng la hét của hơn 90 nghìn cổ động viên trên khán đài. Nhiệm vụ của họ rất rõ ràng: Vượt qua 43 phút đầu tiên “lành lặn”!

 

Khiêu vũ giữa bầy sói… - 3
Milan đã đả bại 3 đội bóng nước Anh năm 2007, Barcelona có làm được điều tương tự?

 

Lặp lại thành công hay thêm lần thất bại?
 
Nếu Barca vượt qua Chelsea, họ sẽ có cơ hội nâng cúp ở thành phố Vĩnh cửu Rome vào 27/5, bởi xét về lối chơi, chính Chelsea là đội bóng “khó chịu” nhất trong 3 CLB nước Anh còn lại ở bán kết.
 
Barcelona vs Manchester United chắc chắn là trận chung kết trong mơ, với cả CĐV hai bên và những người trung lập. Đó sẽ là cuộc chiến giữa 2 đội bóng mạnh nhất Âu châu mùa này. 
 
Mùa trước, MU đã loại bỏ Blaugrana của Frank Rijkaard bằng lối chơi đúng chất catenaccio. Cho dù ở mùa này, hàng công của The Red Devils đã mạnh lên đáng kể, nhưng hoàn toàn có khả năng Sir Alex Ferguson sẽ sử dụng lại chiến thuật của mùa trước, như ông từng làm ở mùa này ở nhiều thời điểm trên đất Porto.
 
Nhưng Barca hiện tại khác rất nhiều so với thời điểm này năm ngoái. Khác với một Barca rời rạc và nhiều mâu thuẫn mùa trước, Blaugrana giờ đây thực sự là một cỗ máy hủy diệt trơn tru, gắn kết và vô cùng ăn ý. Đối mặt với một trong những Barcelona đẹp mắt và hiệu quả nhất lịch sử, chiến thuật sắc sảo của Sir Alex Ferguson có đủ để giành chiến thắng?
 
Không thể không kể đến cuộc chạm trán giữa Cristiano Ronaldo và Lionel Messi, cuộc đấu sẽ chấm dứt những cuộc tranh luận lê thê về việc ai là người xuất sắc nhất thế giới lúc này.

 

Khiêu vũ giữa bầy sói… - 4
Có chăng một trận chung kết trong mơ?

 

Trong khi đó, một trận chung kết Barcelona – Arsenal cũng sẽ mang tính biểu tượng lớn: Cuộc đấu giữa hai đội bóng “trẻ”. Khi nhân tài bóng đá nở rộ với hàng loạt ngôi sao chơi bóng đẳng cấp cao khi chưa đầy 20 tuổi và hàng loạt HLV thành công ở tuổi trên dưới 40, thì Arsenal với tuổi trung bình 23,5 đối đầu với đoàn quân của Pep Guardiola 38 tuổi ở trận chung kết danh giá nhất thế giới sẽ khiến tất cả tín đồ túc cầu giáo hào hứng.
 
Bên cạnh đó, không thể không nói đến chất quyến rũ vô cùng của hai đặc sản bóng đá mà Barca và Arsenal đang chơi. The Gunners và Blaugrana chính là đối thủ xứng đáng nhất của nhau nếu xét trên khía cạnh “giải trí” của môn thể thao Vua. Trận chung kết đó sẽ là một bữa tiệc thực sự với tất cả những ai yêu bóng đá đẹp.
 
“Khiêu vũ giữa bầy sói Premier League”, Barca có đủ bản lĩnh để đi đến trận đấu cuối cùng và giương cao chiếc cúp Bạc như Milan đã anh hùng làm được năm 2007 hay sẽ lặp lại hình ảnh của mình ở chính mùa trước với thất bại ngay từ bán kết? Câu chuyện sẽ bắt đầu ở Camp Nou!

 

Trung Kiên