1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Khi tuyển nữ Việt Nam trước cơ hội đoạt vé dự World Cup

(Dân trí) - Những ngày này, khi SEA Games đến gần thì câu chuyện bóng đá nữ đứng trước cơ hội giành vé dự VCK World Cup 2015 khiến người ta phải suy ngẫm…

Đã từ lâu, bóng đá nữ vốn là niềm tự hào, khi phái đẹp mang hết vinh quang này đến chiến thắng khác cho Tổ quốc. Cho dù không tiêu tốn quá nhiều tiền bạc và niềm tin của nhân dân như đấng mày râu nhưng chị em đã làm được những điều kỳ diệu, mà việc đứng trước cơ hội giành vé dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào năm 2015 là minh chứng.

 

Cũng đá quá lâu rồi, bóng đá nam đưa người hâm mộ nước nhà đi hết thất vọng này đến nỗi buồn khác thì bóng đá nữ cứ âm thầm lập nên những chiến công…

 

Thế nhưng, có một độ chênh nhất định trong cách nhìn nhận giá trị bóng đá nữ so với bóng đá nam, cho dù cái giá trị vinh quang là không thể so sánh. Biết rằng, mọi sự so sánh đều khập khiễng. Biết rằng, cả thể giới này chứ chẳng riêng gì Việt Nam, bóng đá nữ không thể sánh ngang bóng đá nam. Nhưng so sánh để thấy, chị em đá bóng vốn chịu thiệt thòi.

 

Nếu bóng đá nam ở Việt Nam cũng phát triển, cũng giàu thành tích và đáng tự hào như bóng đá nữ thì chẳng ai so sánh để làm gì. Đằng này, dù phát triển khá muộn nhưng các cô gái chúng ta đã nỗ lực tuyệt vời để làm bá chủ Đông Nam Á, đạt đẳng cấp châu lục và đang vươn tầm ra thế giới. Trong khi, ai đó có bạo mơ cũng chẳng dám mơ rằng một ngày không xa bóng đá nam sẽ đạt đến đẳng cấp như bóng đá nữ. Thực tế này đáng ngẫm lắm chứ!

 

Những ngày này, khi SEA Games 27 đến gần, câu chuyện bóng đá nữ càng khiến người ta liên tưởng đến U23 Việt Nam. Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đang nỗ lực, hay nói chính xác hơn là đang loay hoay trong quá trình chuẩn bị để đạt mục tiêu giải cơn khát vàng SEA Games cho bóng đá Việt Nam.

 

Các cầu thủ U23 hãy nhìn vào tấm gương chị em mà đá đấm cho nghiêm túc, thi đấu bằng tinh thần quyết tâm cao nhất, vì màu cờ sắc áo để mang vinh quang về cho Tổ quốc, hay chí ít đừng để hổ thẹn là cánh mày râu, đừng để người ta so sánh.

 

SEA Games này, trong khi đội tuyển (ĐT) bóng đá nữ Việt Nam đang sẵn sàng cho mục tiêu bảo vệ “ngôi hậu” thì ĐT U23 vẫn còn đó nhiều nỗi lo nơi trong công tác chuẩn bị. Nói thế để thấy, nỗi lo đã và đang dành cho bóng đá nam.

 

Nhân nói chuyện nỗi lo của U23 Việt Nam, đến thời điểm này, khi SEA Games đang cận kề thì HLV Hoàng Văn Phúc vẫn còn nhiều việc phải làm với các học trò.

 

Hơn chục trận đấu thử nghiệm, trải qua quá trình chuẩn bị đến vài tháng nhưng lối chơi của U23 Việt Nam chưa cho thấy sự nhiều khởi sắc. Hàng thủ vẫn lặp đi lặp lại lỗi cá nhân, còn hàng công thì tậm tịt. Như thế không lo sao được.

 

Thôi thì, cứ cho rằng khó khăn trong quá trình chuẩn bị là tất yếu và mong chờ U23 Việt Nam sẽ đạt được phong độ tốt khi vào SEA Games.

 

Khánh Chi