1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“Kép phụ” giúp Chelsea hạ PSG giành vé vào bán kết

(Dân trí) - Chelsea đã có chiến thắng 2-0 trên sân nhà để kết thúc tổng hai lượt trận đi và về với tỉ số 3-3. Do đội bóng của Mourinho có bàn thắng trên sân khách cho nên tấm vé vào bán kết đã dành cho họ.

Chelsea có chiến thắng đầy nhọc nhằn trên sân nhà, đến tận phút 87 họ mới vươn lên dẫn trước 2-0 và phải sống những phút cuối vô cùng lo lâu trước sự tấn công ồ ạt của PSG. Thậm chí đến những giây cuối nếu không có tài năng của Cech qua pha cứu thua xuất sắc thì tấm vé đi tiếp đã nằm trong tay PSG. Rõ ràng Chelsea chơi không thật hay trận đấu này, nhưng cũng dễ thông cảm cho đoàn quân của Mourinho bởi họ cũng phải chịu nhiều sức ép, bên cạnh đó đội hình thi đấu lại bị mất vài vị trí quan trọng.

 

Một điều khá thú vị trong chiến thắng ngọt ngào này của The Blues là các cầu thủ ghi bàn đều là những "kép phụ". Schurrle ghi bàn mở tỉ số ở phút 32 và cầu thủ này mới vào sân trước đó 14 phút để thay thế cho Harzard gặp chấn thương. Demba Ba lâu hơn một chút so với người đồng đội, anh mất 21 phút có mặt trên sân để giúp Chelsea hoàn tất chiến thắng 2-0 tại phút 87.

 

Về phần PSG, chút tiếc nuối cho đội bóng này, nhìn chung họ cũng đã có một trận đấu không đến nỗi tồi. PSG kín kẽ, tuân thủ tốt đấu pháp và đã có những cơ hội của riêng mình, đáng tiếc các chân sút của họ đã có một ngày thi đấu không may mắn để rồi bất lực trong việc xuyên thủng mành lưới của Chelsea. Sự kém duyên của PSG còn thể hiện trong cả hai bàn thua, đó đều là những tình huống diễn ra khá bất ngờ, ít nhiều cũng có chút may mắn cho đội chủ nhà.

 
Bàn thắng muộn của Demba Ba đã giúp Chelsea tiến bước
Bàn thắng muộn của Demba Ba đã giúp Chelsea tiến bước
 

Mặc dù phải ghi tối thiểu 2 bàn thắng mới có hi vọng đi tiếp, tuy nhiên Chelsea khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ khi họ không hề đẩy cao tốc độ trận đấu sau tiếng còi khai cuộc. Nhìn lối chơi của đội chủ nhà cũng có thể thấy họ có phần bị áp lực tâm lý đè nặng và có lẽ Mourinho lo sợ sẽ bị những đợt phản công nhanh của đội khách làm rung lưới nên đã chọ học trò chơi rất "từ tốn". Lối chơi tấn công chậm của Chelsea khiến PSG dễ thở, các vị khách chủ động di chuyển bắt người chặt bên phần sân nhà, họ dễ dàng bẻ gãy các đợt lên bóng của đối phương.

 

Chơi nhạt nhòa hơn 10 phút đầu, Chelsea nhận thêm tin xấu ở phút 17 khi Hazard phải rời sân do chấn thương, Schurrle vào thay anh. Hazard là cầu thủ thủ quan trọng bậc nhất trong đội hình của Chelsea hiện nay và vắng anh khiến nhiều cổ động viên Chelsea bộc lộ rõ sự lo âu. Mãi đến phút 28, đội chủ nhà mới có cơ hội gây nguy hiểm đầu tiên. Từ quả phạt sát mép trái vòng cấm địa, Lampard sút trúng đầu của Veratti đang đứng làm hàng rào, bóng đổi hướng bay vào góc gần. Thủ thành Sirigu đã chơi xuất sắc với pha bay người đẹp mắt đẩy bóng cứu thua cho PSG.

 

Bế tắc trong tấn công nhưng Chelsea bất ngờ mở được tỉ số ở phút 32. Từ quả ném biên rất mạnh của Ivanovic ở bên cánh phải, hậu vệ của PSG đánh đầu hụt, bóng trúng lưng của Luiz đứng trong vòng cấm địa bật ngược vào giữa. Schurrle đang có mặt ở đó và nhanh chóng vung chân sút. Mọi thứ diễn ra khá nhanh, thủ thành Sirigu không kịp phản ứng nên đứng chôn chân nhìn bóng đi vào lưới.

 

Chelsea không thể hiện được khả năng tổ chức tấn công tốt nhưng trong các tình huống cố định đội chủ nhà luôn tỏ ra nguy hiểm. Phút 37, từ quả phạt góc của Lampard ở bên cánh trái, sau tình huống tranh chấp với đối phương ở trên không bóng rơi ngay trước mặt Cahill đứng cách cầu môn chừng 5m, hậu vệ của Chelsea dứt điểm vội vàng, anh sút không trúng tâm khiến trái bóng bay vèo ra ngoài.

 

Xà ngang hai lần từ chối bàn thắng của Chelsea
Xà ngang hai lần từ chối bàn thắng của Chelsea
 

Bước vào hiệp 2, Chelsea bắt đầu đẩy cao tốc độ tấn công, phút 52 sau pha tổ chức tấn công khá tốt của đội chủ nhà, bóng được Willian trả lại cho Shurrle đứng ở đầu vòng cấm địa, dù trước mặt cầu thủ người Đức có vài hậu vệ của đối phương song anh vẫn sút luôn, bóng dội xà ngang bật ra về phía bên trái. Eto’o lao vào đón bóng và Moura buộc đã phải phạm lỗi để ngăn chặn tiền đạo đối phương dứt điểm.

 

Trọng tài tặng cho tiền vệ người Brazil một thẻ vàng đồng thời cho Chelsea đá phạt. Oscar ngắm rất kĩ rồi thực hiện cú sút nhưng một lần nữa ở trận đấu này xà ngang đã từ chối bàn thắng của Chelsea. Nhận thấy sự yếu thế của các học trò, HLV Blance lập tức đưa ra sự thay đổi với việc đưa Cabaye vào sân thay Verratti. Sự điều chỉnh của Blance đã giúp tuyến giữa của PSG chơi tốt hơn.

 

Phút 57, đội khách tạo được cơ hội thực sự nguy hiểm đầu tiên, Lavezzi sút phạt từ sát bên trái vòng cấm địa, cú cứa lòng đưa bóng vượt trên tầm đánh đầu của các cầu thủ rồi rơi hướng về góc phải, tuy nhiên Cech đã chơi xuất sắc khi bay người đẩy bóng ra.  Chelsea tiếp tục gặp bế tắc trong tấn công nên buộc phải dâng cao đội hình nhờ đó PSG có được nhiều khoảng trống hơn để thực hiện các bài phản công.

 

Hai cơ hội khá tốt để cho đội khách tìm được bàn gỡ hòa trong trận đấu diễn ra ở các phút 70 và 76, nhưng thật tiếc Cavani đã không thể tận dụng thành công dù trước mặt anh chỉ còn Cech. Một trận đấu kém duyên của tiền đạo người Uruguay khi anh được đá thay thế Ibra ở vị trí tiền đạo cắm. Mãi không có bàn thắng Mourinho lần lượt tung Demba Ba và Torres vào sân để 10 phút cuối Chelsea có đủ 3 tiền đạo trên sân.

 

Nỗ lực không biết mệt mỏi của đội chủ nhà cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 87, sau một tình huống lộn xộn, từ đầu vòng cấm địa Azpilicueta sút bóng nhẹ đi xuyên từ bên trái hướng về gần cột dọc phải, Demba Ba băng xuống và dù bị Maxwell cài chân nhưng anh vẫn sút tung lưới Sirigu đem lại bàn thắng giúp Chelsea giành quyền vào bán kết.
 
Đội hình thi đấu
 

Chelsea: Cech, Ivanovic, Cahill, Terry, Azpilicueta, Luiz, Lampard (Ba 66), Willian, Oscar (Torres 81), Hazard (Schurrle 18), Eto'o.

 

PSG: Sirigu, Jallet, Alex, Thiago Silva, Maxwell, Verratti (Cabaye 54), Thiago Motta, Matuidi, Lucas Moura (Marquinhos 84), Cavani, Lavezzi (Pastore 72).

 

Phù Sa